QĐND - 12 lính Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan đã bị cáo buộc vi phạm tội ác man rợ, từ tội giết hại dân thường vô tội cho tới tội lưu giữ các phần thi thể của nạn nhân như các chiến lợi phẩm và vật lưu niệm...
QĐND - 12 lính Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan đã bị cáo buộc vi phạm tội ác man rợ, từ tội giết hại dân thường vô tội cho tới tội lưu giữ các phần thi thể của nạn nhân như các chiến lợi phẩm và vật lưu niệm.
Nhóm lính Mỹ đã bí mật lập ra một “đội tử thần” giết hại dân thường tại Áp-ga-ni-xtan một cách bừa bãi chỉ với mục đích “để cho vui”. 12 lính Mỹ này đều thuộc Lữ đoàn Stryker số 5 đóng tại Can-đa-ha, bị cáo buộc liên quan tới vụ sát hại 3 dân thường Áp-ga-ni-xtan. Các thành viên của đơn vị này tiết lộ một trong số đó còn đe dọa đồng đội để buộc đồng đội cùng thực hiện các tội ác khủng khiếp này. Trong số đó, 5 người bị cáo buộc trực tiếp gây tội ác còn 7 người khác bị buộc tội che đậy chúng.
Thượng sĩ Can-vin Ghíp (Calvin Gibbs), 25 tuổi, bị cho là kẻ chủ mưu của những tội ác này. Ghíp từng khoác lác một cách vô cảm rằng “thật dễ dàng để quăng một quả lựu đạn vào ai đó và giết họ”. Chính Ghíp bị cáo buộc là kẻ đã lập ra “đội tử thần” ngay trong đơn vị và lôi kéo được một nhóm binh lính tham gia, bao gồm Giê-re-mi Mo-lóc (Jeremy Morlock), 22 tuổi và An-đru Hôn-mét (Andrew Holmes), 19 tuổi. Nhóm của Ghíp bị cáo buộc đã cố tình giết chết 3 dân thường Áp-ga-ni-xtan khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Sau khi thực hiện vụ giết người thứ nhất, Mo-lóc đã nói với Hôn-mét rằng việc giết chóc là để cho vui và cần giữ bí mật.
![]() |
|
4 trong số các nghi can, từ trái qua phải: Giê-re-mi Mo-lóc, An-đru Hôn-mét, Mai-cơn Gác-nông và A-đam Uyn-phen. Ảnh: New York Daily News |
A-đam Uyn-phen, một trong số 12 nghi can trên, đã gửi những dòng tin nhắn về nhà với tâm trạng hoang mang, lo sợ và cố gắng báo cho gia đình mình biết về những tội ác đang được đơn vị mình thực hiện. Qua Facebook, Uyn-phen đã viết: “Tôi không biết mình phải làm gì với những việc xảy ra ở đây, nhưng tôi thấy mình cần phải giữ bí mật về chúng”. “Tôi có nên làm cái việc mà vì nó tôi lại tự đặt mình vào nguy hiểm. Hay chỉ ngậm miệng và giữ kín. Lương tâm của tôi bị ăn mòn hằng ngày”. Cha của Uyn-phen cho biết, đã nhiều lần gọi tới các giới chức quân sự để thông báo về vụ việc, nhưng đều nhận được câu trả lời họ chẳng thể làm gì nếu Uyn-phen không sẵn sàng đứng ra tố cáo. Theo luật sư của Uyn-phen, chính Ghíp đã ra lệnh cho Uyn-phen giết người.
Chính Ghíp đã lấy xương ngón tay, xương chân, một chiếc răng từ thi thể của các nạn nhân và ép buộc một binh lính khác cắt một ngón tay từ một thi thể khác. Tuy nhiên, qua luật sư của mình, Ghíp biện hộ rằng các vụ bắn giết là “việc làm thích đáng”. Một lính Mỹ khác là Mai-cơn Gác-nông II (Michael Gagnon II) bị cáo buộc đã giữ một chiếc sọ của một xác nạn nhân và Co-rây Mo (Corey Moore) đã đâm một xác chết. Một số lính Mỹ khác đã chụp hình các xác chết. Còn Thượng sĩ Rô-bớt Xti-vân (Robert Steven) bị cáo buộc đã nói dối các nhà điều tra về các vụ giết người khi nói rằng các nạn nhân cho thấy có mối đe dọa.
Các vụ giết dân thường man rợ này bị phơi bày khi một lính Mỹ bị chính đồng đội của mình bắn một cách ác ý vì đã nói với cấp trên việc các binh sĩ khác hút cần sa. Vụ việc bị điều tra và các nhà điều tra quân đội đã phát hiện ra rằng, tay lính Mỹ này bị bắn vì đã “mách lẻo” về các vụ giết hại thường dân.
Trong bản khai, chính Mo-lóc đã khẳng định với các nhà điều tra rằng âm mưu giết người là nhằm vào các dân thường. Mo-lóc cũng đã cung cấp chi tiết những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, luật sư của lính Mỹ này cho rằng, không nên coi những lời khai đó là bằng chứng vì Mo-lóc đã khai trong trạng thái bị ảnh hưởng của thuốc liều mạnh. Hiện cả 12 lính Mỹ đều từ chối các cáo buộc trên và nếu bị buộc tội thì họ có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc chung thân.
Chính quân đội Mỹ tuần này đã công bố những tài liệu liên quan tới cuộc điều tra các hành vi tội ác của lính Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan. Sự việc thực hư ra sao chưa rõ, nhưng Lầu Năm góc coi đó là một vết nhơ bôi nhọ hình ảnh của quân đội Mỹ vốn đã bị tổn hại nhiều ở Áp-ga-ni-xtan, cũng như hình ảnh Mỹ trên thế giới. Với Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Áp-ga-ni-xtan, tướng Pê-tra-ớt, thì chẳng khác nào bị “giội gáo nước lạnh”. Vì mới tháng trước, ông còn tuyên bố “những mặt tiến bộ” của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tại đây, trong đó ông khẳng định đang giành được trái tim của người dân, một phần chính trong chiến lược đánh bại Ta-li-ban của Mỹ.
Thư ký báo chí Lầu Năm góc Giơ-óp Mo-ren (Geoff Morrell) đã cố thanh minh rằng, ông không tin các cáo buộc chống lại một vài cá nhân này là đại diện cho hành vi hay thái độ của tất cả quân đội Mỹ. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên lính Mỹ bị cáo buộc có những hành vi tội ác và vô cảm đối với thường dân ở Áp-ga-ni-xtan hay I-rắc.
Mỹ Hạnh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận