Thứ Hai, 25/09/2006, 19:15

    World Cup của người vô gia cư tại Thành phố Kếp

    Ngày 24-9, tại thành phố Kếp, Nam Phi, đã khai mạc World Cup của người vô gia cư với sự tham dự của hơn 500 cầu thủ là những người nghiện hút, nghiện rượu, mồ côi và vô gia cư đến từ các châu lục..

    No image available

    Đội bóng Phi thi đấu trong ngày khai mạc World Cup người vô gia cư

    Theo AP, ngày 24-9, tại thành phố Kếp, Nam Phi, đã khai mạc World Cup của người vô gia cư với sự tham dự của hơn 500 cầu thủ là những người nghiện hút, nghiện rượu, mồ côi và vô gia cư đến từ các châu lục. Sự kiện thể thao kéo dài 1 tuần này nhằm giúp cho những người thiệt thòi nhất trong xã hội bắt đầu một cuộc sống mới.

    Tổng thống Nam Phi Tha-bô Mbê-ki và hàng ngàn khán giả đã tụ họp tại Trung tâm thành phố Kếp để cổ vũ cuộc diễu hành của các đội bóng từ 48 nước khác nhau: Áp-ga-ni-xtan, Ô-xtrây-li-a, Anh, Thuỵ Điển, Mỹ, Li-bê-ri-a và Dim-ba-bu-ê…Men Y-âng, một nhân viên trong ban tổ chức World Cup này nói “Chúng ta thực sự có thể giúp làm thay đổi thế giới, chấm dứt đói nghèo và tình trạng vô gia cư”.

    Ý tưởng về một đội bóng của trẻ em lang thang đã ra đời ở thành phố Kếp năm 2001 sau một hội nghị quốc tế của các tổng biên tập các tờ báo cho những người lang thang như tờ Big Isue, một tờ báo do những người vô gia cư ở Anh, Ô-xtrây-li-a, Na-mi-bi-a và Nam Phí bán.

    Theo tài liệu các nhà tổ chức World Cup này đưa ra, trong số những người tham gia World Cup của người vô gia cư tại Ê-đin-bớc, Xcốt-len năm 2005, có tới 94% người đã có cuộc sống mới, 62% người đã thực hiện tốt việc cai rượu, 40% cải thiện chỗ ở, 38% có công ăn việc làm thường xuyên và 28% lại được đến trường.

    Đặc biệt năm nay cuộc thi đấu lại được tổ chức tại một nước đang phát triển, nơi mà tình trạng vô gia cư gắn liền với nghèo đói và chiến tranh hơn là các vấn đề nghiện ngập như ở châu Âu và Bắc Mỹ.

    T.C

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...