Những vụ đụng độ dữ dội giữa binh sĩ Ê-ti-ô-pi và các tay súng Hồi giáo trên đường phố Thủ đô Mô-ga-đi-xu của Xô-ma-li làm ít nhất 81 người (hầu hết là dân thường) thiệt mạng, 119 người bị thương...
![]() |
Một người dân Xô-ma-li bị thương được đưa đến bệnh viện. |
Xu-đan A-li A-mét, chủ tịch Tổ chức nhân quyền Elman đã lên án vụ pháo kích và cho biết, số người dân Xô-ma-li-a thiệt mạng tăng nhanh khi quân đội Ê-ti-ô-pi pháo kích và dùng xe tăng bắn vào khu dân cư ở Mô-ga-đi-xu.
Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Xô-ma-li, Nu Hát-xan Hút-xen nói:”Chính phủ rất lấy làm tiếc về vụ đụng độ và các dân thường bị thương vong. Mục đích của chúng tôi là nhằm lập lại kỷ cương, luật pháp bằng các giải pháp hoà giải và hoà bình, song không có nghĩa là quân đội chúng ta và quân đồng minh, quân Ê-ti-ô-pi, không đựợc tự vệ khi bị tấn công”.
Chính phủ Xô-ma-li được sự hỗ trợ của Ê-ti-ô-pi từ tháng 12-2006 nhằm chống lại các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo.
Trong suốt 16 tháng qua, chiến sự giữa lực lượng nổi dậy và lực lượng thân chính phủ luôn diễn ra làm hàng ngàn người Xô-ma-li bị thiệt mạng. Cuộc chiến ngày càng ác liệt đã đẩy đất nước này chìm sâu vào cuộc khủng hoảng nhân đạo.
T.C
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận