Thứ Bảy, 19/08/2017, 22:20

    Chạy đà trước đại chiến

    QĐND - Khi trụ cột Xuân Trường, Văn Hậu nhận thẻ vàng trong trận U.22 Việt Nam thắng U.22 Campuchia 4-1, người hâm mộ đã dễ dàng nhận ra đó là chiêu “tẩy thẻ” của HLV Hữu Thắng. Rõ ràng tại bảng B SEA Games 29, U.22 Indonesia và U.22 Thái Lan mới là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U.22 Việt Nam cho tấm vé vào bán kết.

    Không chỉ U.22 Việt Nam, các đội bóng tham dự SEA Games 29 đều ngán với mật độ thi đấu 2-3 ngày một trận. Nhất là tại bảng B, nơi góp mặt của 6 đội, nghĩa là mỗi đội sẽ thi đấu 5 trận. Để chuẩn bị cho chặng đường dài phía trước, HLV Hữu Thắng đã có những toan tính cho các trụ cột nghỉ ngơi. Nếu như ở trận gặp U.22 Campuchia là Tuấn Anh không đá chính thì ở cuộc đối đầu với U.22 Philippines diễn ra tối nay (20-8) đến lượt Xuân Trường và Văn Hậu được dưỡng sức.

    Tiền đạo Công Phượng (trái) hứa sẽ thi đấu nỗ lực và dứt điểm tốt hơn. Ảnh: THÙY LINH 

    Vai trò quan trọng của Văn Hậu và Xuân Trường tại U.22 Việt Nam là điều không bàn cãi. Nhưng đối đầu với một U.22 Philippines không được đánh giá cao thì HLV Hữu Thắng có lẽ đã có tính toán. Rất có thể ở trận gặp U.22 Philippines, Văn Thanh sẽ được trả lại vị trí hậu vệ trái. Dù là cầu thủ đa năng, nhưng sở trường của hậu vệ sinh năm 1996 là khả năng leo biên trái và những cú sút xa uy lực bằng chân phải. Phương án trên vừa giúp U.22 Việt Nam không cần lo lắng việc vắng Văn Hậu, vừa giúp đội nhà có thêm phương án tấn công lợi hại. Ở vị trí hậu vệ phải, nhiều khả năng Văn Kiên sẽ được trọng dụng. Dù chưa có đất diễn ở U.22 Việt Nam song Văn Kiên trước đó đã chứng tỏ được tài năng tại sân chơi V-League. Ở CLB Hà Nội, Văn Kiên không có đối thủ ở vị trí hậu vệ phải. Ở tuổi 21, Văn Kiên chơi ổn định góp công giúp Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) vô địch V-League 2016 và hiện đang tạm xếp thứ hai ở V-League 2017. Nếu HLV Hữu Thắng không dám mạo hiểm với Văn Kiên, ông có thể kéo Hồng Duy về đá hậu vệ trái, còn Văn Thanh vẫn trấn giữ hành lang phải. Nên nhớ Hồng Duy xuất thân từ hậu vệ trái và từng thi đấu thành công trong màu áo U.19 Việt Nam. Còn ở vị trí tiền vệ trung tâm thì có lẽ không quá đáng bàn bởi nhiều khả năng Tuấn Anh sẽ đá cặp với Duy Mạnh.

    Với những gì đã thể hiện, U.22 Philippines không phải là đối thủ quá đáng ngại với U.22 Việt Nam. Dù ở trận ra quân, đại diện “xứ nghìn đảo” thắng U.22 Campuchia 2-0, song ở lượt trận kế tiếp họ dễ dàng thua U.22 Indonesia 0-3. Tất nhiên nói thế không có nghĩa là việc U.22 Việt Nam có thể chủ quan trước U.22 Philippines. Nhất là ở trận đấu tối nay, U.22 Philippines sẽ nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất bởi nếu thua họ sẽ gần như bị loại. Và khi một đội bóng chiến đấu với tinh thần cao nhất, họ luôn chứa đựng những sức mạnh tiềm ẩn. Để lên dây cót tinh thần cho học trò, HLV Marlon Maro tuyên bố: “U.22 Philippines sẽ đánh bại U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan để giành vé vào bán kết”.

    Nếu như đội tuyển quốc gia Philippines đang mạnh lên trông thấy trong những năm qua nhờ sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch thì thành phần cầu thủ ngoại lai ở U.22 Philippines dự SEA Games 29 lần này là khá ít. Bóng đá trẻ Philippines chưa bao giờ được đánh giá cao ở khu vực, nhất là chính sách nhập tịch ồ ạt gần đây của bóng đá “xứ nghìn đảo” càng khiến các tài năng trẻ nước này không có nhiều đất diễn.

    U.22 Philippines đang hạ quyết tâm lớn nhưng đội nắm thế chủ động ở trận này là U.22 Việt Nam. Chỉ cần thầy trò HLV Hữu Thắng chơi đúng phong độ, tận dụng triệt để cơ hội thì không khó để giành 3 điểm. Một thắng lợi trước U.22 Philippines sẽ là bàn đạp vững chắc để U.22 Việt Nam hướng tới trận đại chiến với U.22 Indonesia.

    Dự đoán: U.22 Việt Nam thắng 2-0

    HỮU TRƯỞNG


    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...