Hưởng ứng Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội do Bộ Quốc phòng phát động, năm 2012, Tổng cục Hậu cần (TCHC) đã hỗ trợ xây dựng, bàn giao được 28 ngôi Nhà tình nghĩa...
Hưởng ứng Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội do Bộ Quốc phòng phát động, năm 2012, Tổng cục Hậu cần (TCHC) đã hỗ trợ xây dựng, bàn giao được 28 ngôi Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội cho các cán bộ, nhân viên thuộc đối tượng chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Tổng cục. Mặc dù mỗi ngôi nhà có một hoàn cảnh riêng, nhưng đều có một điểm chung, đó là được xây bằng công sức, kinh phí, đóng góp với tinh thần “lá lành đùm lá rách” của đồng đội, gia đình, làng xóm.
Ngôi nhà ấm tình đồng đội
Một ngày cuối năm 2012, chúng tôi đến Kho 661 (Cục Xăng dầu-TCHC) và được Thượng tá Đỗ Đình Thành, Phó Chủ nhiệm Kho dẫn đi thăm “Nhà đồng đội” của Thiếu tá CN Nguyễn Văn Sơn, Trợ lý Huấn luyện Tiểu đoàn 668 và chị Bùi Thị Mai, nhân viên của Kho đã nghỉ hưu. Căn nhà vừa được khánh thành đầu tháng 9 vừa rồi, còn thơm mùi sơn mới. Theo giới thiệu của anh Thành, hoàn cảnh gia đình anh Sơn hết sức khó khăn. Trong một vụ tai nạn giao thông, anh Sơn bị hỏng một mắt, dập não, gãy 3 răng cửa, hiện nay, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật. Sức khỏe anh rất yếu, đêm thường mất ngủ, đi xa gặp khó khăn. Con trai đầu của anh bị tim bẩm sinh. Con gái thứ 2 hiện đang còn nhỏ, chưa giúp đỡ được gì cho bố mẹ. Riêng tiền thuốc của anh và con trai mỗi tháng phải tốn 3- 4 triệu. Đã thế hai vợ chồng hàng tháng phải chu cấp tiền gửi về quê để nuôi bố đẻ anh đã 80 tuổi và cô em gái bị tật nguyền ở tận Đô Lương- Nghệ An. Bao nhiêu khó khăn dồn hết lên đôi vai người vợ. Cũng may chị có sức khỏe, chịu khó, tần tảo, nên ngoài đồng lương của hai vợ chồng, hàng ngày chị vẫn lên rừng kiếm củi để bán lấy tiền trang trải, thuốc men cho chồng, con. Mặc dù đã được đơn vị cấp đất ở từ năm 2004 và được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng anh chị vẫn phải đi mượn tạm nhà để ở, vì không có tiền xây nhà mới.
![]() |
| Vợ chồng anh Sơn-chị Mai trước ngôi nhà đồng đội |
Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, ấm cúng, tiện nghi khá đầy đủ, chị Mai, nước da sạm đen, gương mặt hằn rõ những vất vả cuộc đời, giọng nặng trĩu nhìn sang chồng tâm sự: “Từ khi chồng tôi bị tai nạn, gia đình tôi như bị đẩy đến “bước đường cùng”. Tiền thuốc thang tốn kém đã đành, giờ anh ấy thỉnh thoảng còn bị co giật, tai biến. Từ một người hiền lành, xốc vác, là trụ cột gia đình, giờ như phế nhân, hơi chút là dằn hắt, đập phá, đi đâu xa là phải có vợ kèm...”. Thấy giọng chị Mai chùng xuống, những giọt nước mắt chực trào ra trên khóe mắt, tôi đứng dậy xin phép đi tham quan một lượt ngôi nhà. Chị Mai lật đật đi theo, vừa chấm nhanh những giọt nước mắt vừa dẫn tôi đi xem, giọng vẫn còn nghèn nghẹn: “Toàn bộ ngôi nhà này do các anh trong Kho tự thiết kế, xây dựng hết chú ạ. Chẳng biết nói thế nào để kể hết được tấm lòng của các anh trong Kho dành cho gia đình tôi. Nếu không có các anh, chắc cả đời vợ chồng tôi chẳng làm được căn nhà mà ở. Vừa giúp xây nhà, các anh còn giúp đỡ, ủng hộ từ chiếc quạt, ti vi, đồng hồ đến các đồ đạc, vật dụng khác”. Ngôi nhà anh chị thuộc loại nhà cấp 4, xây theo hình ống, tổng diện tích 72m2, thiết kế gồm 4 gian (1 phòng khách, 3 phòng ngủ); có khu công trình phụ gồm nhà bếp và nhà vệ sinh tự hoại. Nền nhà lát gạch men, tường quét ve, cửa sổ, cửa chính làm bằng gỗ, mái lợp tôn. Với một cặp vợ chồng và hai con đang tuổi ăn học, ngôi nhà khá lý tưởng cho sinh hoạt thường ngày của gia đình. “Nếu thuê nhân công bên ngoài, để hoàn thiện căn nhà như thế này, có khi phải tốn vài trăm triệu anh nhỉ?” - tôi hỏi anh Thành. Anh nhẩm tính: “Nếu tính tổng số vật liệu để xây dựng Nhà đồng đội này là gần 113 triệu đồng. Trong đó, cấp trên hỗ trợ 60 triệu, còn lại là đồng đội, gia đình, hàng xóm giúp thêm. Riêng công xây dựng của cán bộ, nhân viên trong Kho, tính từ ngày khởi công đến khi khánh thành là 630 công, quy thành tiền khoảng 75 triệu đồng”.
Tôi ra ngõ, ngắm toàn cảnh căn nhà, vừa lúc gặp một bác trung niên đi qua. Bác chủ động lại gần bắt chuyện: “Cả khu phố chúng tôi đều mừng cho vợ chồng Sơn- Mai. Hoàn cảnh của gia đình cô chú ấy, ai cũng thương! Vì vậy, thấy các anh bộ đội nhiệt tình, hết mình vì đồng chí, đồng đội, nên hàng xóm chúng tôi không ai bảo ai mỗi người cũng giúp đỡ chút ít công sức, vật chất ”. Anh Thành đi ra, tâm sự: “ Hiện nay đơn vị đang hoàn tất các thủ tục giám định để đề nghị cấp trên giải quyết chính sách cho anh Sơn. Bây giờ, thỉnh thoảng anh ấy lại bị tai biến, đi lại khó khăn, để anh ấy đi làm chúng tôi vừa thương vừa không yên tâm”. Đứng cạnh vợ trước cửa ngôi nhà gắn tấm biển “Nhà đồng đội”, anh Sơn hơi cúi mặt xuống, cố giấu đi niềm xúc động. Chị Mai thỉnh thoảng lại ngoảnh đi, chấm vội những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của nỗi nghẹn ngào khó diễn đạt thành lời trước tấm lòng của đơn vị, xóm giềng dành cho vợ chồng chị.
Nhân rộng những tấm lòng
Rời căn Nhà đồng đội ấm áp tình người của gia đình anh Sơn, chị Mai trở về Kho, tôi được Đại tá Đoàn Văn Mùa, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho cho biết thêm: Ngoài ngôi Nhà đồng đội kể trên, năm 2012, Kho 661 còn hỗ trợ xây dựng 1 ngôi Nhà tình nghĩa cho Trung úy CN Lê Văn Mạnh, nhân viên Ban Hậu cần. Anh Mạnh có bố là Liệt sỹ, mẹ bị tâm thần phân liệt, hiện đang phải điều trị tập trung tại bệnh viện tỉnh. Nhà được xây trên đất do bà nội là Mẹ Việt Nam Anh hùng đã mất năm 2003 để lại. Hiện nay, ngôi nhà đã xây xong phần thô, đang hoàn thiện để vợ chồng anh Mạnh có thể chuyển về nhà mới ở trước Tết Nguyên đán.
Trực tiếp xuống thăm căn nhà đang xây dựng của Trung úy CN Lê Văn Mạnh, tôi được chứng kiến không khí làm việc hăng say của gần chục cán bộ, nhân viên Kho 661. Tiếp chúng tôi dưới bộ bàn kê tạm cạnh “công trường”, anh Mạnh không giấu nổi niềm xúc động, cho biết: Ngôi nhà thuộc loại cấp 4, thiết kế 2 gian, diện tích xây dựng 50m2, cao 4m, rộng 5m, cốt trần, nền gạch, khu vệ sinh khép kín; kinh phí dự kiến trên 100 triệu đồng. Trong đó, cấp trên hỗ trợ 60 triệu, còn lại là đóng góp, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội trong Kho, gia đình hai bên và bà con lối xóm.
![]() |
|
Chỉ huy Kho 661 kiểm tra tiến độ thi công nhà tình nghĩa |
Tìm hiểu thêm, tôi được biết, tất cả các khâu: Thiết kế, thi công, hoàn thiện ngôi nhà đều do các cán bộ, nhân viên trong Kho đảm nhiệm. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công, Kho đã thành lập Ban chỉ đạo, các tổ công tác, lựa chọn những cán bộ, nhân viên có năng khiếu về xây dựng, mộc, điện, nước để giúp đỡ gia đình anh Mạnh. Tổ công tác thực hiện “cùng ăn-cùng nghỉ-cùng làm” với gia đình, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, làm cả ngày nghỉ. Vì vậy, mặc dù kế hoạch thi công trong vòng 2 tháng, nhưng chắc chắn ngôi nhà sẽ được hoàn thiện và bàn giao sớm hơn dự kiến. Trong thời gian thi công, nhờ chỉ huy Kho đã làm việc, liên hệ trước với địa phương nên chính quyền và bà con nơi đây rất nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ công sức khi gia đình cần hỗ trợ. Ngày khởi công, rất đông các bác cựu chiến binh, cán bộ, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, bà con hàng xóm đến đóng góp công sức.
Nhìn những người “lính kho” đang mải mê, say sưa hoàn thiện các chi tiết cuối cùng của “ngôi nhà tình nghĩa” khang trang, kiên cố, thiết kế hiện đại, hợp thẩm mỹ, tôi thấy vui lây với niềm vui của vợ chồng chủ nhà. Chứng kiến gương mặt rạng ngời hạnh phúc của vợ chồng anh chị, tôi tự nhủ: Vậy là năm nay, gia đình anh Mạnh-chị Ngần; anh Sơn-chị Mai và hàng chục các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn khác của Tổng cục Hậu cần sẽ được đón cái Tết trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm tình đồng đội.
Bài và ảnh: VĂN CHIỂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận