QĐND Online - Sau Real Madrid và Man City, hai cái tên còn lại giành vé vào bán kết UEFA Champions League là Atletico Madrid và Bayern Munich, sau hai trận tứ kết lượt về diễn ra rạng sáng 14-4...
Atletico Madrid - Barcelona: Vỡ òa cảm xúc
Sau trận lượt đi thua 1-2 tại Nou Camp, Atletico tự tin đón tiếp Barca ở lượt về tại Vicente Calderon.
Bàn thắng ghi được trên sân khách của Fernando Torres là lợi thế không nhỏ cho Atletico. Nó cho phép đội bóng thành Madrid có thể đi tiếp với chiến thắng tối thiểu 1-0 trong trận lượt về.
Atletico đã làm được nhiều hơn thế. Họ thắng Barca 2-0 nhờ cú đúp của Griezmann ở các phút 36 và 88.
Griezmann đánh đầu mở tỷ số cho Atletico. Ảnh: Dailymail
Dù phải làm khách tại "hiểm địa" Vicente Calderon, Barca vẫn tự tin thi đấu theo phong cách của mình. Họ giữ bóng rất nhiều, kiểm soát bóng đến 73% thời gian trong hiệp một. Nhưng hiệu quả thì bằng 0. Ngoài cú đá phạt trực tiếp vọt xà của Messi và cú sút xa không mấy nguy hiểm của Neymar, đội khách chẳng tạo được cơ hội nào đáng kể.
Ở bên kia chiến tuyến, Atletico vẫn cho thấy bộ mặt thường thấy mỗi khi đối đầu các đội bóng mạnh, nhất là Barca. Họ thi đấu với đội hình gần như cả 11 người bên phần sân nhà, đá phòng ngự phản công.
Ngay phút thứ 3, đội trưởng Gabi đã đe dọa khung thành Barca với cú sút vọt xà. Phút thứ 7, Griezmann đánh đầu trong tư thế thoải mái nhưng không thắng được thủ thành Stegen. Kiểm soát bóng ít, tấn công không nhiều, nhưng những đợt lên bóng của Atletico vẫn tỏ ra hiệu quả.
Griezmann ấn định chiến thắng 2-0 cho Atletico trên chấm 11m. Ảnh: Dailymail
Phút 36, đội chủ nhà mở tỷ số. Từ cánh phải theo hướng tấn công, Saul Niguez tung cú tạt bằng má ngoài chân trái rất chuẩn xác, đúng tầm để Griezmann đánh đầu, hạ gục thủ thành Stegen. 1-0 cho Atletico và đội bóng thành Madrid sẽ đi tiếp nếu tỷ số này được giữ nguyên đến hết trận.
Sang hiệp 2, Barca không còn cách nào khác là phải dồn lên tìm kiếm bàn thắng. Nhưng trước hàng phòng ngự kín kẽ, lối đá kỷ luật và không ngại va chạm của Atletico, Barca bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà.
Như hiệp 1, đội khách vẫn kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp 2. Nhưng bộ ba tấn công Messi-Neymar-Suarez đã bị chia cắt. Ngôi sao sáng nhất Messi thi đấu thất vọng khi không để lại dấu ấn nào.
Barca dừng bước ở tứ kết, trở thành nhà cựu vô địch UEFA Champions League. Ảnh: Dailymail
Mải miết tấn công, Barca phải chịu đòn "hồi mã thương" ở những phút cuối cùng. Phút 87, trong một pha phản công nhanh của Atletico, đội trưởng Iniesta để bóng chạm tay trong vòng cấm sau đường chuyền ngang của Filipe Luis. Penalty cho đội chủ nhà. Griezmann không bỏ lỡ cơ hội, ấn định chiến thắng 2-0 cho Atletico.
Như vậy, sau hai lượt trận, Atletico vượt qua Barca với tổng tỷ số 3-2, qua đó biến Barca thành "cựu vương", khiến "lời nguyền" không có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Champions League vẫn là nỗi ám ảnh đối với các nhà vô địch giải đấu này.
Benfica - Bayern Munich: "Hùm xám" đi tiếp
Chiến thắng mong manh 1-0 ở lượt đi chưa đảm bảo một vé ở bán kết cho Bayern Munich. Tuy vậy, "Hùm xám" vẫn rất tự tin trong chuyến hành quân đến Bồ Đào Nha làm khách của Benfica.
Chỉ thua 1 bàn tại Allianz Arena ở lượt đi, Benfica cũng hy vọng làm nên cuộc lật đổ trên sân nhà.
Jimenez đánh đầu tung lưới Bayern, mở tỷ số cho Benfica. Ảnh: Dailymail
Phút 27, trong vòng vây 3 hậu vệ của Bayern, Jimenez chọn đúng vị trí để đánh đầu tung lưới Bayern, mở tỷ số trận đấu.
Nhưng chỉ 11 phút sau, đội khách đã có bàn gỡ hòa sau cú sút trái phá của Vidal. Lúc này, nếu muốn đi tiếp, nhiệm vụ của Benfica càng khó khăn hơn khi phải ghi ít nhất 2 bàn nữa và không để thủng lưới.
Vidal nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho Bayern. Ảnh: Dailymail
Vì vậy, khi Muller nâng tỷ số lên 2-1 cho Bayern ở phút 52, kết cục trận đấu gần như đã ngã ngũ.
Talisca gỡ hòa 2-2 cho Benfica ở phút 76 với cú đá phạt tuyệt đẹp. Nhưng đó là tất cả những gì Benfica làm được.
Các cầu thủ Bayern Munich ăn mừng chiến tích lọt vào bán kết UEFA Champions League. Ảnh: Dailymail
Hòa 2-2 ở lượt về, thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận, Bayern Munich lọt vào bán kết UEFA Champions League mùa giải 2015-2016.
NGỌC CHUNG (theo Dailymail)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận