QĐND - Với 3 đầu bếp mới danh bất hư truyền, Man City, Man U và Chelsea đã sớm tạo thành thế chân kiềng hay 3 ông đầu rau vững chãi đáng chờ đợi nhất trong căn bếp giải Ngoại hạng Anh. Cần chiến thắng tức thì để tạo uy, lập tức cả 3 đầu bếp Goác-đi-ô-la, Mua-ri-nhô và Côn-tê đều đã cho các ông chủ và cổ động viên của họ món mì ăn liền tạm được cùng với 2 trận đầu toàn thắng.
Nói gì thì nói, vạn sự khởi đầu nan, đầu đã xuôi, còn đuôi có lọt được hay không thì là chuyện dài dài của cả cuộc đua ma-ra-tông suốt mùa giải. Song trong cái món mì ăn liền vừa mời thiên hạ của các ông xem ra đã bốc hương thơm quyến rũ nhưng bảo rằng đã có đủ mùi vị hay không thì rõ là còn phải bàn.
Trước hết phải nói ngay các ông đều quả là lõi đời khi buộc được giới chủ chi tiền chiêu binh mãi mã theo ý mình và cái “ý mình” của các ông dường như đều đã giúp nâng cấp đội bóng. Điều thú vị là giới quan sát ai cũng thấy những vị trí cần thiết, chỗ yếu trong đội hình các ông lớn song không ai đoán được sự lựa chọn mua sắm của các ông. Bát-soai-y chỉ mới được biết đến như một tiền đạo tiềm năng nhưng vừa xuất hiện đã làm thay đổi được diện mạo hàng công Chelsea. Man đỏ thì khỏi nói, Ê-rích Bai-ly chưa đình đám gì nhưng lập tức thành trụ cột hàng thủ, còn những siêu sao như I-bra-hi-mô-vích và Pốc-ba thì đều đến với MU như một lựa chọn tất yếu. Mua-ri-nhô làm Quỷ đỏ tăng sức hút trông thấy và mới nhất, đội bóng này đã trở lại vị trí cao nhất thế giới về giá trị thương hiệu. Biệt tài hút sao của “người đặc biệt” một lần nữa đã phát huy. Cơn sốt Quỷ đỏ lại sôi lên.
Người ta còn nhớ, đầu nhiệm kỳ thứ hai, tại Chelsea, Mua-ri-nhô chỉ tăng cường Cô-xta và Pha-brê-gát, sức sống của đội bóng đã bật dậy, ngay mùa đó Chelsea lên ngôi báu Ngoại hạng. Bây giờ thì cổ động viên Quỷ đỏ cũng đang mong điều kỳ diệu đó sẽ xuất hiện tại Old Trafford với 4 siêu tân binh trải trên cả 3 tuyến.
Người tài thường mỗi người mỗi vẻ nhưng lại có chỗ giống nhau về cách nhìn người tài. Xtâu, hòn đá tảng nơi hàng hậu vệ của Everton, từng được các ông lớn giành giật, song anh sa sút phong độ mùa trước và tại EURO vừa qua làm dư luận nghi ngờ, nhưng Goác-đi-ô-la thì không. Quả nhiên trong tay HLV danh tiếng Tây Ban Nha, Xtâu đã phục sinh. Việc Goác-đi-ô-la khéo đưa tiền đạo Nô-li-tô khỏi sự đeo bám Barcelona và sớm thể hiện được sự lợi hại trong đội hình tấn công của Man xanh, vừa chứng tỏ cách nhìn riêng của ông, vừa cho thấy cái lý của những HLV tài danh nói chung. Không chỉ hút được người tài, ba ông đầu bếp mới đều đã tạo nên sức sống mới cho ba chân kiềng Ngoại hạng, Pha-brê-gát và Cô-xta bùng nổ trở lại Chelsea. Tại Man City, A-guê-rô, Xtơ-linh, Xin-va náo hoạt, hiệu quả hơn hẳn mùa trước. Phê-lai-ni những tưởng bị bật bãi khỏi Man U đến nơi thì tự nhiên như nhiên trở thành tiền vệ trụ cột...
Nắng ban mai đang tràn tới, ba con tàu lớn đang xuôi chèo mát mái nhưng giải Ngoại hạng sẽ không còn là “ngoại hạng”, là hấp dẫn nếu như không có dông bão rập rình. Điều này chả ai lường được huống chi quỹ đạo trên biển cả buộc những con tàu phải va chạm đối chiến. Phải đến vòng 4, Man đỏ mới đụng độ Man xanh, nhưng trước mắt, cuối tuần này thầy trò Mua-ri-nhô phải hành quân đến đất đối thủ Hull City, một đội bóng vừa lên hạng nhưng đã tỏ ra rất khó chịu khi đánh bại cả Leicester lẫn Swansea. Người giỏi vùng vẫy nơi sông biển có khi lại chết đuối ở vũng nước tù. Đáng lo hơn, bài toán nhân sự ở Man U vẫn tồn đọng nhiều phép tính nan giải. Tiêu điểm lúc này, tiếc thay vẫn là nhân vật khó hiểu, khó đoán định Ru-ni. Đội trưởng, chân sút kỷ lục của Man U đã ghi bàn, đã có đường kiến tạo cho I-bra dứt điểm nhưng chưa có mấy dấu hiệu anh phối hợp ăn ý với đồng đội. Thời gian sẽ trả lời hay chính cao thủ này phải trả vị trí của mình? Còn nữa là những khúc mắc về phong độ và sự lựa chọn nơi cặp trung vệ liên quan đến Xmo-linh và Blin...
Ít hay chưa xáo trộn nhiều như Man U, Chelsea chưa ổn ở hàng hậu vệ do hội chứng của tuổi già nơi I-va-mô-vích và Te-ry. Với Man xanh, đội hình cũ vẫn đẹp nhưng công cuộc đổi mới theo triết lý của Goác-đi-ô-la mới chỉ là bước đầu. Đội bóng sẽ đi theo hướng xây dựng nền tảng lối chơi, hay chính Pép phải thay đổi, trổ tài điều chỉnh. Vẫn phải là vừa đá vừa xây, trước mắt là gấp gấp bổ sung lực lượng. Đường dài lo xa.
ANH NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận