QĐND - Đã vào đến tứ kết Champions League đều là những đội rất mạnh, ngang sức ngang tài-đánh giá này hình thành từ lịch sử và đã được UEFA chế định thành thể lệ không phân biệt thành tích trong quá khứ để xếp đội hạt giống, bốc thăm bình đẳng các cặp đấu chọn lượt đi trên sân khách từ vòng tứ kết. Vì lý do này, các đại gia như Barcelona, PSG, Bayern Munich phải chơi trận lượt đi trên sân nhà ở tứ kết mùa giải này.
Tuy nhiên, cũng vì sự ngang tài ngang sức mà chuyện sân nhà, sân khách ở lượt đi không đưa lại ưu thế rõ rệt cho đội nào dù đã có bất ngờ diễn ra. Kết cục sau lượt đi đội nào cũng còn cơ hội, ngay cả Real sau khi thua 0-2 trước Wolfsburg. Phải chăng đội mạnh hơn sẽ thể hiện sức mạnh ở lượt về, điều vẫn thường xảy ra trong quá khứ?
Nếu như Real được ca ngợi sau trận hạ Barca 2-1 ngay trên sân Nou Camp và xét về thực lực khả năng lội ngược dòng là có thể nhưng vấn đề đáng lo của họ lại nằm ở HLV Di-đan.
Người ta nghi ngờ khả năng ứng biến chiến thuật của HLV mới lần đầu nắm đội trên đấu trường khắc nghiệt đầy cạm bẫy. Đương nhiên, Wolfsburg có sự khôn ngoan sắc sảo nhưng Di-đan đã không thi triển được bài vở gì rõ ràng, cả trong phòng thủ lẫn tấn công. Nói nhẹ hơn, người ta cho rằng đội quân Real tự tin thái quá, chủ quan mơ màng. Và đây chính là thứ để bấu víu, nuôi hy vọng cho trận lượt về nếu như quả thật thất bại vừa rồi của Real chỉ là vấn đề của thái độ thi đấu. Song, chỉ có một cuộc quyết chiến đặc biệt đúng kiểu đại gia ở C1-Champions League mới giúp Real lội ngược dòng.
Ngoài tình thế khó khăn của Real, dư luận còn dành mối quan ngại đáng kể cho chính Barca, đội vừa giành chiến thắng. Lý do ở đây là thói quen thắng trận, giải quyết đối thủ ngay từ trận lượt đi đã không được thể hiện là một nhẽ, mà đối thủ lại là Atletico Madrid đầy máu lửa và kị giơ, khó chịu. Tuy nhiên, Barca có những chỗ dựa có thể nói là vững chắc cho niềm tin của mình. Đó là đội hình chiến thắng đã dày dạn trận mạc, trong đó còn nguyên những siêu sao đặc sắc. Đó là, khác với Real, Lu-ít En-rích-quê, một chiến lược gia táo bạo, người đã thổi hồn làm nên sức sống mới cho để Barca hậu Goác-đi-ô-la trở lại thống soái bóng đá châu Âu.
Cuộc đọ sức lượt về với Atletico Madrid là cuộc chiến của bản lĩnh và người Barca hoàn toàn có thể trông đợi vào sự tỏa sáng của những tài năng hiếm có sẽ được En-rích-quê kích hoạt. Đừng thấy Mét-xi, Nây-ma lững thững mà nghi ngờ. L.Xoa-rét đã lập công, hai mũi nhọn còn lại trong tam tấu M-S-N sẽ cất lên tiếng nói. Sức công phá của Barca tiềm ẩn trong tam tấu chưa bộc lộ hết vì lý do thể lực sẽ bộc phát. Đó là chưa kể những bài bản mới như lật cánh đánh đầu, thứ làm nên khác biệt cho Barca ở trận lượt đi.
Cúp C1-Champions League ở các vòng đấu cuối không bao giờ có kịch bản vạch sẵn, thứ có thể đoán định chính là thực lực và bản lĩnh của các đội bóng. Đó là giá trị được khẳng định từ lâu của các CLB như Real, Barca và Bayern Munich. Từ góc nhìn đó có thể thấy những kẻ mới nổi như Wolfsburg, PSG hay Man City phải hội tụ được sức mạnh và sự bất ngờ như kiểu núi lửa phun trào mới làm nên được chuyện lớn.
Điều thú vị là Man City dường như đã tạo ra được cái nhìn khác về chính họ. Cầm hòa 2-2 trên sân PSG đáng gọi là một thành công. Nó đem lại lợi thế cho trận lượt về ở lần đầu tiên họ vào được đến tứ kết Champions League. Không những thế, ngay trước trận đấu lớn ở đấu trường châu Âu, họ đã bắn phá tơi tả khung thành Bournemouth. 4 bàn thắng ở trận đó và 2 bàn trước PSG cho thấy sức tấn công ghê gớm đang trở lại với nửa xanh thành Manchester. Quan trọng nữa chính là việc họ không từ bỏ mặt trận nào. Một Man City có đội hình tốt nhất giải ngoại hạng phải thế. Một đại diện duy nhất còn lại có nhiệm vụ vừa rửa mặt vừa kiếm thêm điểm số cho giải ngoại hạng trên bảng điểm của UEFA phải thế. Cuối tuần này, tiếp West Brom trong lúc khí thế đang lên sẽ là dịp Man Xanh thể hiện tham vọng của mình đứng vững trong tốp 4 quốc nội. Một Man Xanh dù có thể chưa tạo lập được chiến tích hào hùng nhưng đã chứng tỏ có thể tiếp đón HLV mới Goác-đi-ô-la trong vị thế quân tử.
ANH NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận