Đương kim vô địch thế giới đồng thời là đương kim vô địch Olympic - đội tuyển Mỹ - đã phải nói lời tạm biệt Olympic Rio sau màn trình diễn bạc nhược trong trận Tứ kết diễn ra sáng nay, trước đội tuyển Thụy Điển trên sân vận động Mane Garrincha.
Dù chơi áp đảo với tổng cộng 27 cú sút được tung ra, nhiều gấp 4 lần đối thủ, thế nhưng Mỹ lại là đội bị thủng lưới trước. Stina Blackstenius là người mở tỷ số cho Thụy Điển ở phút 61, trước khi Alex Morgan cân bằng cách biệt 16 phút sau đó. Kết quả 1-1 buộc 2 đội phải đá penalty để phân thắng-bại.
Alex Morgan - cầu thủ xuất sắc nhất của tuyển Mỹ tại Olympic London 2012 - đã mang tới những luồng cảm xúc trái chiều cho người hâm mộ. Sau khi khơi lên một niềm vui vỡ òa cho các cổ động viên "Xứ Cờ hoa" với bàn thắng gỡ hòa ở phút 77, tiền đạo 27 tuổi này đã gây thất vọng khi thực hiện không thành công cú đá 11m đầu tiên của Mỹ trong loạt sút luân lưu đầy may rủi, trước khi Christen Press đá hỏng quả quyết định, "dâng" chiến thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu cho các cầu thủ Thụy Điển.
Mỹ không thể giành được huy chương vàng bóng đá nữ Olympic lần thứ tư liên tiếp. Ảnh: Reuters
Trái ngược với đội tuyển Mỹ, các cô gái Đức đã lọt vào Bán kết với chiến thắng tối thiểu trước Trung Quốc. Đây là một trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Silvia Neid áp đảo hoàn toàn với 23 pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Lina Zhao. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút áo trắng, cùng phong độ xuất sắc của Zhao Lina đã khiến 45 phút đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút 57, khi Wang Shanshan phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Được chơi hơn người, các cô gái Đức tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành của đối phương, và cuối cùng, họ cũng có được điều mình cần ở phút 76, khi Melanie Behringer mở tỉ số của trận đấu bằng một cú sút xa không thể cản phá.
Tuy nhiên, khi mà niềm vui của đội tuyển nữ Đức chưa kịp kéo dài lâu, thì một sai lầm trong phòng ngự của họ đã đem về một quả penalty cho đội tuyển nữ Trung Quốc ở phút 84. Mặc dù vậy, Wang Shuang đã không thể tận dụng được cơ hội tuyệt vời này khi dứt điểm trúng cột dọc, và tỉ số 1-0 nghiêng về đội tuyển nữ Đức được giữ nguyên cho đến hết trận.
* Kết quả các trận đấu:
Mỹ 1-1 Thụy Điển (Thụy Điển giành vé vào bán kết khi thắng luân lưu 4-3)
Trung Quốc 0-1 Đức
Canada 1-0 Pháp
Brazil 0-0 Australia (Brazil giành vé vào bán kết khi thắng luân lưu 7-6)
* Các cặp đấu ở Bán kết:
Brazil vs Thụy Điển
Canada vs Đức.
TTXVN
Trong ngày 12-8 (giờ Brazil) - ngày thi đấu chính thức thứ 7 của Đại hội thể thao thế giới (Olympic) 2016, tiếp tục có 24 bộ huy chương được trao ở các môn: bắn cung, điền kinh, quyền Anh, xe đạp lòng chảo, cưỡi ngựa nghệ thuật, đấu kiếm, judo, rowing, bắn súng, bơi lội, tennis, trampoline, cử tạ. Các vận động viên (VĐV) Việt Nam sẽ tranh tài ở các nội dung: cầu lông đơn nữ, cầu lông đơn nam, cử tạ 85kg nam, đi bộ 20km nam và rowing.
Trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, kinh nghiệm và bản lĩnh của Nguyễn Tiến Minh đã được phát huy đúng lúc và đó là chìa khóa để tay vợt số 1 Việt Nam vượt qua David Obernosterer, giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Olympic Rio 2016.
QĐND - Trên đường đua xanh, Mai-cơn Pheo tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi về nhất ở chung kết nội dung 200m cá nhân hỗn hợp nam sau 1 phút 54 giây 66. Kình ngư người Mỹ này đang sở hữu 4 HCV ở Ô-lim-pích Rio 2016 và 22 HCV (trong đó có 13 HCV cá nhân) tại đấu trường Ô-lim-pích. Theo New York Times, Mai-cơn Pheo đã trở thành VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử Ô-lim-pích khi vượt qua thành tích của huyền thoại Lê-ô-ni-đát với 12 HCV cá nhân.
QĐND Online - Kết thúc ngày thi đấu thứ 6, Mỹ tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp với tổng cộng 38 huy chương. Trung Quốc đứng vị trí thứ hai toàn đoàn với 30 huy chương. Đoàn thể thao Nhật Bản xếp thứ ba với 22 huy chương. Đoàn thể thao Việt Nam hiện đứng thứ 24, với 1 HCV và 1 HCB.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận