QĐND - Sau giai đoạn khủng hoảng đầu mùa giải dẫn đến việc HLV Mua-ri-nhô bị sa thải, Chelsea đã chơi khởi sắc hơn dưới sự dẫn dắt của Gút Hít-đinh. Nhà cầm quân người Hà Lan tỏ ra khá mát tay khi huấn luyện Chelsea trong vai trò “chữa cháy” và nhiều người muốn ông sẽ gắn bó với đội lâu dài. Mặc dù vậy, ở tuổi 70, Hít-đinh đã quyết định sẽ nghỉ hưu sau khi mùa giải 2015-2016 kết thúc. Nếu điều đó trở thành sự thực, Chelsea sẽ buộc phải tìm người thay thế. Kèm theo đó, đương nhiên phải là những thay đổi về nhân sự...
Từ khi nắm quyền ở Chelsea, ông chủ Rô-man A-bra-mô-vích chưa bao giờ tiếc tiền mua cầu thủ và lần này có lẽ cũng vậy. Trong số những ứng cử viên được chọn huấn luyện Chelsea từ mùa tới, An-tô-ni-ô Côn-tê đang được coi là gương mặt sáng giá nhất. Bản thân Côn-tê cũng tỏ ra hào hứng với viễn cảnh làm việc cùng đội bóng áo xanh của thủ đô Luân Đôn (Anh). Và để phục vụ mục đích chiến thuật của Côn-tê, Chelsea cần chi tiền để mua cầu thủ. Theo truyền thông Anh, A-bra-mô-vích đã sẵn sàng cấp cho ban lãnh đạo đội bóng 130 triệu bảng để “đi chợ” trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Chelsea đang hy vọng sẽ ký hợp đồng và thành công với Côn-tê. Ảnh: Provenquality.com
Mùa trước, Chelsea đã gửi lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng tới Everton để mua hậu vệ Giôn Xtôn nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Không nản chí, Chelsea dự định sẽ tăng giá để thuyết phục Everton “nhả” Xtôn. Bên cạnh đó, Chelsea cũng đang theo dõi rất kỹ lưỡng phong độ của Vi-đan (Bayern Munich) và Gri-ét-man (Atletico Madrid) để lựa chọn cái giá phù hợp. Về phần mình, Côn-tê cho biết ông rất thích 3 cầu thủ đang chơi tại Serie A là Pốc-ba (Juventus), I-các-đi (Inter Milan) và Na-inh-gô-lan (AS Roma). Nếu Côn-tê đến với Chelsea, đây tất nhiên cũng sẽ là những mục tiêu được đội chủ sân Stamford Bridge gửi lời đề nghị. Ngoài khoản cứng 130 triệu bảng, Chelsea có thể sẽ còn chi nhiều hơn nữa khi họ thanh lý đội ngũ ở mùa hè này. Hiện tại, Đi-ê-gô Cô-xta, Giôn Te-ri, Xéc Pha-brê-gát đã không còn bảo đảm tương lai. Ê-đen A-da thì được Real Madrid trả giá mua tới 80 triệu bảng và cũng có thể rời khỏi đội bóng. Thông điệp của A-bra-mô-vích như vậy đã quá rõ ràng: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tiền thì ông không bao giờ thiếu, miễn là đạt được thành công.
LONG NGUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận