QĐND - Palermo đã 6 lần sa thải HLV kể từ đầu mùa giải tới giờ. Rất có thể trong ít ngày tới, HLV Nô-vê-li-nô sẽ là nạn nhân thứ 7 dưới đế chế quái dị của Chủ tịch Dam-pa-ri-ni. Ngay sau khi tiếp quản “ghế nóng” ở sân Renzo Barbera thay người tiền nhiệm I-a-chi-ni hôm 10-3, tân HLV Nô-vê-li-nô đã có một phát biểu dí dỏm trên Gazzetta dello Sport: “Tôi hy vọng mình sẽ là người đầu tiên không bị Palermo sa thải trong mùa giải này...
Tuy nhiên, không có bất cứ một cơ sở nào để bảo đảm điều đó”. Vậy là Nô-vê-li-nô đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, ngay cả việc ông có thể bị “Đại bàng” (biệt danh của Palermo) đá văng bất cứ lúc nào.
Báo chí I-ta-li-a đã ví sự kiện Nô-vê-li-nô dẫn dắt Palermo chẳng khác nào một canh bạc may rủi và nhà cầm quân sinh năm 1953 đang nhắm mắt bước liều. Lâu nay, Chủ tịch Dam-pa-ri-ni được biết đến như là người có “máu điên” và luôn làm việc theo cảm hứng. Khi vui, doanh nhân sinh năm 1941 này có thể tâng bốc HLV của mình lên tận mây xanh; nhưng khi không vừa lòng ai, ông lại tìm cách sa thải họ không thương tiếc. Nếu có một kỷ lục Guinness về việc sa thải HLV, chắc chắn danh hiệu này khó có thể thoát khỏi tay Dam-pa-ri-ni.
A-bra-mô-vích bị chỉ trích nặng nề khi sa thải tới 11 HLV sau gần 13 năm làm Chủ tịch của Chelsea. Có gì to tát! Dam-pa-ri-ni chỉ mất có 8 tháng để thay tới 6 HLV ở Palermo. Sở dĩ Dam-ba-di-ni điên cuồng sa thải HLV vì ông không muốn chứng kiến đội bóng của mình phải xuống hạng một lần nữa. “Palermo không thể xuống hạng Serie B được. Đội bóng của tôi phải được chơi ở giải cao nhất I-ta-li-a”, Dam-pa-ri-ni gõ mõ khua chiêng như thể Palermo gắn liền với thân xác ông vậy. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Dam-pa-ri-ni thay đổi HLV loạn xạ trong một mùa bóng. Mùa giải 2012-2013, Dam-pa-ri-ni đã 5 lần “trảm tướng” giữa chừng. Giờ đây, chứng kiến Palermo đang trượt dài trong nhóm “cầm đèn đỏ”, thật khó để doanh nhân người I-ta-li-a này yên lòng.
Kể từ khi Nô-vê-li-nô cầm quân ở Palermo, mây đen vẫn bao trùm SVĐ Renzo Barbera. Họ trải qua 2 trận đấu tại Serie A với kết quả hòa 1, thua 1. Hiện Palermo đang xếp vị trí 18 trên bảng xếp hạng Serie A, với 28 điểm sau 30 vòng đấu. Dưới đáy bảng xếp hạng, Verona đã gần như buông xuôi. Hai suất xuống hạng còn lại là cuộc đấu tay ba giữa Frosinone (27 điểm), Carpi (28 điểm) và Palermo.
Vào tuần tới, Palermo làm khách trên sân Chievo, đội bóng đang có phong độ khá ấn tượng. Và nếu như không thể giúp Palermo giành chiến thắng, thật khó để HLV Nô-vê-li-nô có thể giữ được chiếc ghế huấn luyện của mình. Hay nói một cách khác, tương lai của Nô-vê-li-nô giờ đây giống như chuông treo chỉ mành. Khi mà sức ép của Chủ tịch Dam-pa-ri-ni ngày càng lớn, sợi dây mong manh đó có thể bị đứt bất cứ lúc nào. Và cũng không loại trừ khả năng, Dam-pa-ri-ni sẽ tìm cách bán tống bán tháo CLB trước khi quá muộn. Dam-pa-ri-ni gắn bó với Palermo kể từ năm 2002 và trải qua 35 đời HLV. Trên Gazzetta dello Sport, vị chủ tịch đồng bóng đá của Palermo úp mở khả năng bán đội bóng khi còn đang được giá và hy vọng “ông chủ mới của đội bóng cũng là một người con của Palermo”. Đến đội bóng Dam-pa-ri-ni còn không muốn giữ, thì chiến lược Nô-vê-li-nô liệu ngồi ghế HLV trưởng Palermo được bau lâu?
HỮU TRƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận