QĐND - Telegraph vừa khảo sát độc giả với câu hỏi: “Nhà cầm quân nào ở Premier League có nguy cơ mất việc cao nhất thời điểm này?”. Kết quả: HLV Mác Hiu (Stoke City) nhận nhiều phiếu nhất, chiếm 47%; đứng thứ hai là Bi-lích (West Ham), chiếm 21% ...
Việc người hâm mộ tin HLV Mác Hiu sớm mất việc là điều không bất ngờ. CLB Stoke City khởi đầu Premier League 2016-2017 quá bết bát. Qua 7 trận, thầy trò HLV Mác Hiu chỉ giành được 3 điểm (hòa 3, thua 4), qua đó xếp áp chót trên bảng xếp hạng.
CLB Stoke City nhiều năm qua được đánh giá là đội bóng có lối chơi khó chịu bậc nhất xứ sương mù. Sân nhà Bet365 của Stoke luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều đội bóng lớn. Bình luận viên nổi tiếng củaSky Sports An-đi Grê từng nhận định: “Tôi không biết liệu Mét-xi có thể tỏa sáng trong đêm mưa gió ở sân của Stoke City hay không? Nếu không, cậu ta vẫn chưa hoàn hảo”. Lời bình luận này không đơn thuần là “dìm hàng” Mét-xi, nó còn là cách thể hiện sự kiêng nể Stoke City, tôn vinh giải Ngoại hạng Anh.
Câu nói kinh điển của An-đi Grê về sau được người hâm mộ bóng đá Anh nói xoáy mỗi khi Mét-xi từ chối chuyển nhượng sang Premier League. Người hâm mộ bóng đá sương mù luôn lấy Stoke City là một ví dụ để nói về sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh. Những pha xoạc bóng của Sa-crốt là "đặc sản" của Stoke City. Những quả ném biên của cựu hậu vệ Đê-láp đã nhiều lần là vũ khí để Stoke “kết liễu” đối thủ. Đê-láp biết sử dụng sức gió và mỗi quả ném biên của anh không khác gì đá phạt… Nói đến Stoke City là nhắc đến đội bóng “chém đinh chặt sắt” khiến nhiều đối thủ ngán ngẩm.
CLB Stoke City bắt đầu mùa bóng 2016-2017 với đội hình được giới chuyên môn đánh giá là mạnh nhất trong lịch sử đội bóng. Ngoài việc giữ chân được những trụ cột Sa-ki-ri, Cơ-xích, A-nâu-tô-vích, Stoke còn bổ sung hai tân binh chất lượng là E-lần và Bô-ni. Với lực lượng hùng mạnh, Stoke City được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tạo đột biến. Nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Con tàu mang tên Stoke City đang đi lùi so với các đối thủ khác ở Premier League. Hàng thủ trứ danh của Stoke dễ dàng bị hàng công của Man City, Tottenham, Crystal Palace quần tơi tả. Để rồi sau 7 trận, đội chủ sân Bet365 nhận 16 bàn thua-thành tích kém nhất trong 30 năm trở lại đây.
“Mác Hiu muốn biến Stoke thành Barcelona nhưng điều đó thật lố bịch”; “Stoke đang khởi đầu tồi tệ. Thế là Mác Hiu sắp tiêu đời rồi”…-người hâm mộ Stoke City thể hiện sự phẫn nộ trên mạng xã hội. HLV Mác Hiu đang dần thay đổi phong cách của Stoke City. Đó không còn là hình ảnh về Stoke “chặt chém” nữa, thay vào đó là một Stoke mềm mại hơn. Trong kế hoạch mới của Mác Hiu, những Sa-ki-ri, Cơ-xích hay E-lần chính là hạt nhân. Nhưng phải chăng Mác Hiu quá mơ mộng? Ở Barcelona có những cầu thủ kỹ thuật ở mọi tuyến. Ví như thủ môn Barca chơi chân rất tốt, vừa để phối hợp với hàng hậu vệ, vừa để phát động tấn công nhanh. Quan trọng, môi trường ở Barcelona như một gia đình, các cầu thủ đã ăn tập với nhau từ nhỏ. Stoke City chỉ có hàng tiền vệ kỹ thuật thôi là chưa đủ.
Khi còn là cầu thủ, Mác Hiu từng chơi cho Barcelona, Bayern Munich, MU-những đội bóng tôn thờ bóng đá tấn công. Nhưng kế hoạch biến Stoke trở thành Stokelona của Mác Hiu (Stokelona là cách gọi ví von việc Mác Hiu muốn Stoke chơi theo phong cách Barcelona-PV) đã vỡ mộng từ trong trứng nước.
Tối nay (15-10), Stoke City tiếp đội cuối bảng Sunderland. Nếu không đưa Stoke City đến chiến thắng, Mác Hiu nên chuẩn bị hành lý là vừa.
HỮU TRƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận