QĐND - Ba bàn thắng của Trao-rê, Lu-tô Chếch và Cha-lô-ba ghi được vào lưới Wolfsberger AC, đã mang về chiến thắng đầu tay cho tân HLV Côn-tê trong trận thứ hai dẫn dắt Chelsea.
Thắng lợi trước Wolfsberger AC có phần mang tính giải tỏa cho Côn-tê. Ở trận thua Rapid Vienna 0-2, Chelsea bị người hâm mộ ví là “một mớ hỗn độn”. Trong khi ở trận gặp Wolfsberger AC, dù giành thắng lợi song đoàn quân của HLV Côn-tê chưa mang lại cảm giác yên tâm cho người hâm mộ. Chelsea chơi khá bế tắc trước Wolfsberger AC và cả ba bàn thắng đều đến khá may mắn.
Gặp Rapid Vienna, Côn-tê sử dụng chiến thuật 4-2-4 thay vì sơ đồ 3-5-2 quen thuộc. Còn ở trận gặp Wolfsberger AC, chiến lược gia người I-ta-li-a đã tung ra đội hình mạnh nhất nhưng Chelsea chỉ chơi bùng nổ ở cuối trận, với sự góp mặt của các tài năng trẻ. Chelsea đang là một công trường ngổn ngang, bộn bề, và ông chủ A-bra-mô-vích đang chờ đốc công Côn-tê trổ tài.
Việc Chelsea chơi không ấn tượng trước Rapid Vienna và Wolfsberger AC khiến người hâm mộ và đặc biệt là Chủ tịch A-bra-mô-vích không hài lòng. A-bra-mô-vích hiếu thắng và giàu tham vọng, luôn muốn chứng kiến đứa con tinh thần của mình đạt đến độ hoàn hảo, kể cả đó là cuộc đấu giao hữu.
Cứ mỗi lần Chelsea thất bại, A-bra-mô-vích lại xuống tay. Chả thế mà trong 13 năm cầm quyền ở Stamford Bridge, tỷ phú người Nga đã 11 lần sa thải HLV, trong đó có nhiều nhà cầm quân nổi tiếng như An-xê-lốt-ti, Bê-ni-tết… Đặc biệt, Mua-ri-nhô còn bị sa thải hai lần. Giới mộ điệu gọi A-bra-mô-vích là “gã điên” với sự độc đoán giống Chủ tịch Pê-rét của Real Madrid. Cả A-bra-mô-vích và Pê-rét đều không được lòng người hâm mộ, nhưng không phủ nhận họ luôn làm tất cả vì đội bóng.
A-bra-mô-vích muốn thành công nhanh chóng, thay vì phải chờ đợi. Tỷ phú người Nga không ngại dốc hầu bao để mua sắm tân binh chất lượng cho Chelsea qua mỗi mùa giải. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016 mới đây, A-bra-mô-vích đã tặng Côn-tê hai tân binh đắt giá là Kan-tê (32 triệu bảng) và Bát-su-ây (33,2 triệu bảng). A-bra-mô-vích muốn Côn-tê sẽ xóa bỏ những tàn dư thời Mua-ri-nhô, qua đó giúp Chelsea lấy lại được ánh hào quang.
Tài năng của Côn-tê đã được minh chứng khi ông dẫn dắt Juventus và đội tuyển I-ta-li-a. Nhưng Premier League là đấu trường với nhiều toan tính và cạm bẫy. Đó còn chưa kể, Côn-tê phải so tài với nhiều nhà cầm quân nổi tiếng khác như: Goác-đi-ô-la, Mua-ri-nhô, Văng-giê, Klốp. Ở một giải đấu có tính cạnh tranh khốc liệt như Premier League, việc Côn-tê hướng tới thành công ngay ở mùa đầu dẫn dắt Chelsea rõ ràng là điều không đơn giản.
Côn-tê cần thời gian để xây dựng lối chơi, đưa Chelsea vận hành trơn tru. Nhưng A-bra-mô-vích không muốn chờ đợi và không chấp nhận Chelsea không thành tích. Ông chủ người Nga muốn Chelsea đá đẹp và thắng to trên đường gặt hái những danh hiệu, chiến quả. Khi Chelsea không thể giúp A-bra-mô-vích cười như nở hoa trên khán đài VIP, Côn-tê nên nghĩ đến việc đặt vé về nhà là vừa.
HỮU TRƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận