Thứ Bảy, 02/04/2016, 09:02

    Cuộc hành xác vĩ đại

    QĐND - Càng gần thắng lợi càng nhiều gian nan, bây giờ là chặng nước rút của Barcelona nhằm tới cú ăn 3 trên các mặt trận La Liga, UEFA Champions League và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha-những thử thách cực đại đối với sức lực và tâm lý, tài điều binh khiển tướng và sự đồng lòng. Ngay trước mắt, cuối tuần này là siêu kinh điển lượt về với Real Madrid tại La Liga, giữa tuần tới là lượt đi tứ kết Champions League gặp Atletico Madrid. Một chặng liên tiếp đại chiến, cam go và cực hình...

    Đúng ra cực hình, hành xác đã bắt đầu với Barca từ suốt hơn một tuần qua khi Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ đã diễn ra căng thẳng đồng thời với 2 loạt trận giao hữu các đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Euro 2016. Tất nhiên, đội bóng danh tiếng nào ở châu Âu chẳng phải trải qua những kiếp nạn như vậy nhưng riêng với Barca lại phải nặng gánh hơn bởi nhiều cầu thủ của họ phải đi về qua Đại Tây Dương, trong đó có đến 4 cầu thủ phải lĩnh trọng trách đội trưởng tuyển quốc gia. Mét-xi, Nây-ma gồng Ác-hen-ti-na và Bra-xin; Xoa-rét và thủ môn Bra-vô phải gánh U-ru-goay và Chi-lê. Không những người của Barca phải hao tâm tổn trí và lực vì các đội tuyển quê hương, một loạt trụ cột khác của họ còn bị vấn nạn chấn thương đe dọa. Các tiền vệ Bu-xquét và I-ni-e-xta phải xin rút khỏi đội tuyển Tây Ban Nha, Ra-ki-tích không đủ sức chơi cho tuyển Crô-a-ti-a…

    Dấu hiệu quá tải từ lâu đã bộc lộ ở Barca. Ở trận đấu gần nhất đến làm khách Villarreal, quá tải là lý do chính khiến đội quân của L.En-rích-quê bị gỡ hòa 2-2 sau khi đã dẫn trước 2-0. Điều đáng nói là một Barca mệt mỏi, thiếu khuyết đã làm Villarreal không ngán ngại thì nhiều đội bóng khác đặc biệt là Real và Atletico đâu có gì phải kiêng dè, nể sợ.

    Trước trận siêu kinh điển đêm nay, có những đoán định cho rằng trận đấu sẽ tẻ nhạt vì Real không còn tơ tưởng giấc mơ vương quyền tại La Liga, họ sẽ dốc toàn lực cho chiếc cúp C1-Champions League thứ 11. Thêm vào đó là những chấn thương của trung vệ Ra-mốt, là sự xuống sức và chệch choạc của J.Rô-đri-guết, G.Bêu… Nhưng cho đến thời điểm này, tất cả siêu sao Real đều đã trở lại. Riêng G.Bêu lại còn được HLV Di-đan xin đội tuyển Xứ Gan cho đặc cách không tham gia các trận giao hữu vừa qua. Nếu như Mét-xi, Xoa-rét vừa ghi bàn cho các đội tuyển quốc gia của mình thì Rô-nan-đô cũng lập công giúp Bồ Đào Nha đá bại đội tuyển Bỉ đang đứng vị trí số 1 thế giới. Còn Ben-giơ-ma lại “may mắn” không phải chơi cho tuyển Pháp vì lý do vi phạm đạo đức.

    Đúng là Real hiện đang thua kém Barca đến 10 điểm, căn cứ con số đó, những tính toán thông thường xem như Real hết cửa vô địch. Nhưng nếu như Real tự phá tung cửa cho mình, biết đâu đấy. Ngay cả việc loại bỏ chuyện tranh đua ngôi thứ thì như truyền thống, siêu kinh điển vẫn cứ là siêu kinh điển vì lòng tự trọng, vì danh dự, vì sự trả hận của đội bóng Hoàng gia kiêu hãnh. Bộ ba B-B-C không thể chịu lép vế trước tam tấu M-S-N. Rô-nan-đô không thể chịu Mét-xi đứng trên mình. Di-đan trong lần đầu tiên cầm quân đối chiếu El Clasico phải chứng tỏ uy thế và tài năng của mình. Real phải chứng tỏ trận thua 0-5 ở lượt đi trước Barca chỉ là sự nhụt chí và kém cỏi của HLV Bê-ni-tết mà thôi.

    Bản lĩnh và danh dự, trận siêu kinh điển sẽ cho thấy rõ ràng tất cả để không chỉ thể hiện vị thế ở La Liga mà còn là chiếc cầu bật cho cả Barca và Real trong những trận chiến châu Âu phía trước. Nếu như ở tứ kết Champions League Real chỉ gặp Wolsburg thì Barca lại phải đối đầu với đội bóng cực khó chịu và kị giơ Atletico của Xi-mê-ô-nê. Thực tế những mùa thi đấu gần đây, chính Atletico mới là vật cản lớn nhất đối với Barca ở cả giải quốc nội lẫn châu Âu. Người Barca không ai có thể quên nổi mối hận tứ kết Champions League 2013-2014 khi Barca bị chính Atletico loại ngay ở vòng tứ kết. Điều an ủi là dưới thời HLV En-rích-quê, Barca đã toàn thắng đối thủ này ở La Liga và Cúp Nhà vua, tổng số đến giờ là 6 trận. Tuy nhiên, ở Champions League thì bây giờ En-rích-quê mới có cơ hội đụng độ. Và đáng lo hơn đó lại là cuộc chiến thượng đỉnh giữa chặng hành xác.

    Thua Real (giả dụ) Barca vẫn còn ưu thế để cán đích La Liga với ngôi vương nhưng thua Atletico trên sân nhà lượt đi xem như nguy cơ lật lại thế cờ sẽ cực khó. Mục tiêu trở thành CLB đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch trong kỷ nguyên Champions League thành hay bại chính là đây. Chặng hành xác của Barca có trở nên vĩ đại hay không cũng chính là đây./.

    ANH NGUYỄN


    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...