Thứ Ba, 28/06/2016, 09:57

    Điệu Tango buồn

    QĐND - Ác-hen-ti-na đang đứng trước nguy cơ mất đi những cầu thủ xuất sắc nhất và một hệ lụy khôn lường có thể đến với xứ sở của những điệu Tango, nhất là khi World Cup 2018 đến rất gần. Nếu không có đột biến trong quãng thời gian ngắn, người hâm mộ có lẽ lại chỉ được xem điệu Tango buồn..

    Khi Đi-át (Chi-lê) bị truất quyền thi đấu ở phút 28, người hâm mộ Ác-hen-ti-na đã mở cờ trong bụng. Nhưng rồi "những vũ công Tango" không tận dụng được lợi thế, thậm chí họ cũng phải chơi thiếu người như đối thủ khi Rô-hô nhận thẻ đỏ ở phút 43. Khi Vi-đan sút hỏng quả penalty đầu tiên trong loạt sút luân lưu, người hâm mộ Ác-hen-ti-na cũng đã mừng thầm. Nhưng kết quả, Mét-xi và Bích-li-a thay nhau sút hỏng 11m, qua đó thua Chi-lê chung cuộc 2-4.

    Hy vọng rồi thất vọng, đó là cung bậc cảm xúc chung của người hâm mộ Ác-hen-ti-na trong trận gặp Chi-lê ở chung kết Copa America Centenario 2016. Ác-hen-ti-na được trao nhiều cơ hội, nhưng một lần nữa họ vô duyên và "chết" trước ngưỡng cửa của thiên đường. Hết thật rồi! Vậy là Ác-hen-ti-na lại thua Chi-lê ở chung kết theo một kịch bản tương tự ở Copa America 2015. Khi Chi-lê nâng cao chức vô địch, máy quay liên tục bắt hình Mét-xi, người bị xem là tội đồ của Ác-hen-ti-na. Mét-xi ôm Mác-che-ra-nô khóc nức, khoảnh khắc khiến hàng triệu người hâm mộ của làng túc cầu như thắt lòng. Mét-xi luôn khao khát một lần được nâng cao chức vô địch cùng Ác-hen-ti-na, song tất cả chắc chỉ có trong mơ.

    Mét-xi gây sốc khi tuyên bố chia tay đội tuyển Ác-hen-ti-na. Ảnh: Ca2016 

    Ở Ác-hen-ti-na, Mét-xi không phải là cầu thủ được yêu thích nhất. Và sau nhiều lần thất bại, Mét-xi tiếp tục bị người hâm mộ quê nhà quay lưng, thậm chí có những lời ong tiếng ve. Trong nhiều năm qua, Mét-xi luôn hết mình cho đội tuyển quốc gia, song thành công cứ trốn chạy anh và nói đúng hơn, sự nỗ lực đó không được đền đáp. Sau nhiều lần hụt hẫng, thất vọng, Mét-xi đã đưa ra quyết định lịch sử khi chia tay đội tuyển Ác-hen-ti-na. “Đội tuyển quốc gia thế là hết với tôi. Sau 4 trận chung kết thất bại, chẳng còn gì dành cho tôi nữa”, Mét-xi trải lòng trên kênh TYC Sports.

    “Không chỉ Mét-xi, ít nhất có 5 cầu thủ nữa muốn chia tay đội tuyển Ác-hen-ti-na”, A-gu-ê-rô tiết lộ gây sốc. Phần lớn trong số họ đều sụp đổ sau những thất bại cay đắng liên tiếp trong các trận chung kết. Bóng đá vốn không thật sự công bằng, nhưng sự thật nghiệt ngã ấy sao lại chỉ đến với Ác-hen-ti-na. Như vậy, suốt 23 năm qua, Ác-hen-ti na chưa có được bất cứ danh hiệu nào, vì thế cư dân mạng mới đặt cho họ biệt danh “vua về nhì”.

    TRƯỞNG HỮU


    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...