QĐND - Tháng 10, mùa thu vàng đẹp trời, mùa thu hoạch hoa trái châu Âu, mùa lễ hội bia ở vùng đất nông nghiệp nước Đức, nhưng năm nay, các đội hàng đầu châu lục này đều phải đón những cơn dông bão đến từ nhiều hướng. Chấn thương dồn dập, phong độ các trụ cột sa sút, khủng hoảng lối chơi, chệch hướng phát triển… chẳng kiêng dè ông lớn nào. Đó là những nguyên nhân quật ngã họ trong loạt trận ở giải vô địch quốc gia những ngày đầu tháng 10 vừa qua.
Tại Bundesliga, Bayern Munich bị Cologne cầm hòa 1-1, Dortmund bị Schalke hạ gục 0-2. Ở Premier League, hai đội bóng thành Manchester kẻ chỉ có kết quả hòa (MU - Stoke 1-1), còn kẻ đang băng băng toàn thắng Man City thì bị Tottenham đánh bại thuyết phục 0-2. Trên xứ sở đấu bò Tây Ban Nha, Real chịu trận hòa thứ tư liên tiếp, lần này là trước đội bóng nhỏ Eibar, còn Barca nhận thất bại đau đớn 3-4 trước Celta Vigo… Như một thứ quan hệ hữu cơ nhân-quả, tuần này khi các trận đấu vòng loại World Cup diễn ra, những thua thiệt, chấn thương và sa sút phong độ từ các đội bóng trên cũng ảnh hưởng đến các đội tuyển quốc gia châu Âu và Nam Mỹ.
Nếu như thứ “vi-rút FIFA”, “vi-rút Copa” đã trả lại cho Barca một Mét-xi mệt nhọc, hay “vi-rút UEFA” làm Real mất đi ngôi sao số 1 Rô-nan-đô thì bây giờ tuyển Ác-hen-ti-na không thể có Mét-xi và tuyển Bồ Đào Nha may mắn lắm cũng chỉ có thể có được một Rô-nan-đô chưa có thể trạng và phong độ tốt nhất. Tháng 9 khi Mét-xi vừa xóa lời tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia và trở lại thì lập tức anh ghi bàn duy nhất giúp Ác-hen-ti-na hạ U-ru-goay và đưa đội bóng quê hương chiếm ngôi đầu bảng của chính kình địch này. Trận sau Mét-xi chấn thương, Ác-hen-ti-na chỉ có được kết quả hòa trước đội bét bảng Vê-nê-du-ê-la. Và Bồ Đào Nha không Rô-nan-đô đã bị Thụy Sĩ hạ bệ dễ dàng với tỷ số 2-0…
Không hẳn Ác-hen-ti-na và Bồ Đào Nha là những “đội bóng một người” nhưng rõ ràng không có những siêu sao này, họ không chỉ thiếu đi người đội trưởng chỉ huy trên sân mà cả nguồn cảm hứng, ngòi nổ và chân sút quyết định.
Thật thiệt thòi cho bóng đá đỉnh cao thế giới trong những ngày này khi chấn thương đã loại bỏ hoặc hạn chế phong độ của hàng loạt ngôi sao. Tính riêng từ Barca và Real đã làm Crô-a-ti-a mất đi hai tiền vệ xuất sắc nhất là Mô-đrích và Ra-ki-tích. Tuyển Bra-xin không có Ma-xen-lô, Ca-xê-mi-rô trong khi Nây-ma có dấu hiệu tụt sức, hụt hơi. Pháp thì không thể hy vọng vào phong độ phập phù của những Va-ran, Ma-ti-ơ. Ấy là chưa kể tiền đạo cắm Gi-ru chấn thương không ra sân trong đội hình Arsenal từ đầu mùa còn Pốc-ba lại “được” Mua-ri-nhô quá ưu ái sử dụng không thiếu phút nào ở MU…
Việc hàng loạt đội tuyển quốc gia sẽ thiếu vắng những trụ cột tất nhiên sẽ làm xáo trộn đội hình. Dù rằng hầu hết các trận đấu cuối tuần này và giữa tuần sau các đội tuyển mạnh chỉ phải gặp những đối thủ yếu hoặc tương đối yếu, nhưng xin nhắc lại việc Ác-hen-ti-na bị Vê-nê-du-ê-la cầm hòa để thấy chuyện kiếm 3 điểm nhằm giành vị trí cao ở vòng loại không hề đơn giản. Cũng cần nhắc đến quy định ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu: Chỉ có đội nhất bảng mới được quyền vào thẳng vòng chung kết tại Nga.
Các đội tuyển thiệt thòi và các CLB châu Âu cũng vậy. Real đã mất đến 7 cầu thủ vì chấn thương nhưng vẫn có đến 15 người khác phải phục vụ các đội tuyển. Chẳng ai tin tất cả họ đều trở lại CLB với sức lực và tâm lý vẹn nguyên, phấn khích. Từ cuối tuần tới, lịch thi đấu các giải quốc nội và châu Âu lại diễn ra dày đặc và căng thẳng. Đây là điều đã được biết trước và các HLV đều đã chuẩn bị tích cực để đội mình có thể đương đầu. Thật tiếc việc thử nghiệm các cầu thủ mới hoặc dự bị cùng các sơ đồ chiến thuật của họ đều không đưa lại thành công như ý muốn. Real, Barca, Bayern Munich, Dortmund, Man City, MU… đều phơi lộ sự chệch choạc cả công lẫn thủ. Thậm chí còn có lắm điều bất bình thường và đáng nghi ngại trong cả lối chơi, cách sử dụng siêu sao.
Giậu chưa đổ, bìm đã leo, huống chi sự quá tải của các cầu thủ đã làm yếu đi rõ rệt sức mạnh của các ông lớn. Bài học mùa trước về sự sa sút của các đại gia tại giải Ngoại hạng Anh vẫn còn nóng hổi. Sẽ còn dông bão kéo suốt tháng 10, bây giờ nó còn đến từ các địch thủ tiềm năng và mọi kẻ yếu thừa cơ vùng lên.
ANH NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận