QĐND - Quá vui mừng sau chiến thắng lịch sử 1-0 trước I-ta-li-a, CĐV của CH Ai-len đã vô tình làm hỏng một chiếc ô tô đậu trên đường. Nhóm CĐV này đã dùng tay nắn lại vết lõm trên xe, nhét tiền qua cửa sổ để bồi thường cho chủ nhân và tiếp tục hát thánh ca cầu nguyện...
Ở tù vẫn được xem EURO
Kể từ khi EURO 2016 khởi tranh, trong mỗi buổi sinh hoạt của các nhà tù ở Pháp luôn xuất hiện câu chuyện bóng đá. Cai ngục và tù nhân bàn tán xôn xao về chiến thuật, lối chơi, đội bóng và cầu thủ mình yêu thích. Sau giờ sinh hoạt, các tù nhân trở về phòng và tiếp tục được theo dõi các trận đấu ở EURO 2016 qua vô tuyến.

Rô-nan-đô không quan tâm kỷ lục
Hai bàn thắng trong trận hòa Hung-ga-ri 3-3 giúp Rô-nan-đô trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 4 kỳ EURO liên tiếp (2004, 2008, 2012, 2016). Dù vậy Rô-nan-đô không quan tâm: “Kỷ lục ư? Chẳng có gì to tát và nó sẽ tự tìm đến tôi. Điều tôi quan tâm là trận gặp Crô-a-ti-a ở vòng 16 đội”.
A-la-ba gửi thông điệp
Hậu vệ A-la-ba đã gửi thông điệp lạ trên đôi giày trong trận Áo thua Ai-xơ-len 1-2 tại lượt trận cuối bảng F với dòng chữ: “Sức mạnh của tôi nằm trong tay Chúa” cùng chữ “yêu thương” đặt bên lá cờ Phi-líp-pin (quê ngoại của A-la-ba).
I-ni-ê-xta trách Ra-mốt
Việc Ra-mốt đá hỏng phạt đền trong trận thua Crô-a-ti-a 1-2 khiến Tây Ban Nha rơi vào nhánh đấu “tử thần” ở vòng loại trực tiếp. Trả lời phỏng vấn trên AS, tiền vệ I-ni-ê-xta ngầm trách Ra-mốt “Tôi muốn thực hiện quả phạt đền đó, nhưng Ra-mốt đã tự tin nhận trách nhiệm và cậu ấy đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Thật đáng tiếc”.
Ăn mừng làm hỏng ô tô
Quá vui mừng sau chiến thắng lịch sử 1-0 trước I-ta-li-a, CĐV của CH Ai-len đã vô tình làm hỏng một chiếc ô tô đậu trên đường. Nhóm CĐV này đã dùng tay nắn lại vết lõm trên xe, nhét tiền qua cửa sổ để bồi thường cho chủ nhân và tiếp tục hát thánh ca cầu nguyện.
TRƯỞNG HỮU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận