Thứ Bảy, 18/06/2016, 09:29

    “Quỷ” vượt khó

    QĐND - Đến với EURO 2016, Bỉ được coi là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi quán quân. Điểm binh lực, quả nhiên Bỉ là một trong số ít đội bóng có ngôi sao rải đều các tuyến. Lực lượng của Bỉ hiện tại với Cuốc-toan, Van-đơ-oe-ren, A-da, Lu-ca-cu… mang tới những hy vọng thực sự sáng cho những người yêu mến họ.

    Thế nhưng, ngay ở trận ra quân gặp một I-ta-li-a già cỗi nhưng đầy mưu mẹo, Bỉ đã hoàn toàn bế tắc và thất bại cay đắng 0-2.

    Bỉ không muốn nếm trải thất vọng nữa. Ảnh: UEFA.

    Sau trận đấu ấy, HLV Mác Uyn-mốt của Bỉ bức xúc nói: “Chỉ có chúng tôi là chơi bóng và thất bại là quá bất công”. Nhưng các học trò của Uyn-mốt không nghĩ vậy, họ thẳng thắn thừa nhận tâm phục, khẩu phục I-ta-li-a. Vạn sự khởi đầu nan, thua trận đầu không đồng nghĩa với việc Bỉ đã hết cơ hội. Tình thế giờ tất nhiên trở nên khó khăn hơn, nhưng càng nhiều sức ép, cái mác “ứng cử viên vô địch” của Bỉ càng được thử thách và kiểm chứng rõ ràng hơn. Bỉ có lẽ giờ đã hết mơ mộng với đội hình gồm nhiều cái tên nổi tiếng, bởi điều họ cần bây giờ là phát huy sức mạnh tập thể để đánh bại CH Ai-len tại Boóc-đô hôm nay.

    Cũng như I-ta-li-a, đội tuyển CH Ai-len đến EURO với ngôi sao nổi bật nhất ngồi trên băng ghế huấn luyện. Nếu Côn-tê đã bày binh bố trận xuất sắc để hạ gục Bỉ thì Mác-tin Âu Nin, HLV của CH Ai-len cũng rất tự tin sẽ thực hiện được điều tương tự. Trong trận mở màn, dù bị đánh giá yếu hơn nhưng CH Ai-len vẫn thủ hòa Thụy Điển. Đối diện với bức tường phòng ngự kiên cố của CH Ai-len, Bỉ phải thực sự kiên nhẫn và các chân sút của họ không được phép phung phí cơ hội như trận gặp I-ta-li-a. Bỉ được đánh giá mạnh hơn và họ phải cho thấy mình không chỉ mạnh trên lý thuyết.

    Dự đoán: Bỉ thắng 1-0.

    LONG NGUYÊN 

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...