QĐND - “Tôi không sợ bị sa thải, tôi chỉ sợ chết thôi!”, HLV Đun-ga bông đùa sau khi đội tuyển Bra-xin bị loại khỏi vòng bảng Copa America Centenario 2016.
Phát biểu của Đun-ga có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, Đun-ga tin Liên đoàn Bóng đá Bra-xin (CBF) sẽ thông cảm cho ông bởi “những vũ công xam-ba” tham dự Copa America Centenario 2016 với lực lượng non trẻ và bị loại oan ức bởi sai lầm của trọng tài. Hai, Đun-ga đã sớm chuẩn bị tinh thần lĩnh trát sa thải từ CBF, bởi quân thua thì “trảm” tướng là lẽ thường tình.
Dù dụng ý có thế nào, Đun-ga cũng bị CBF thanh lý hợp đồng trong ngày trở về Bra-xin. “Chúng tôi quyết định sa thải HLV Đun-ga và Giám đốc Kỹ thuật Ri-na-đi sau thất bại của đội tuyển quốc gia ở Copa America Centenario 2016”, CBF thông báo ngắn gọn. Vậy là lần thứ hai trong sự nghiệp cầm quân, Đun-ga cúi đầu rời tuyển Bra-xin trong sự chỉ trích của người hâm mộ (trước đó, Đun-ga bị Bra-xin sa thải sau thất bại tại World Cup 2010).
Sau 29 năm (kể từ năm 1987), Bra-xin mới bị loại ngay từ vòng bảng Copa America. Người Bra-xin coi thành tích thi đấu của đội nhà trên đất Mỹ vừa qua là một “nỗi nhục” khó gột rửa. Và sâu thẳm nỗi uất ức của người hâm mộ Bra-xin, Đun-ga hiện lên như một tên phá hoại, kẻ giết chết một thế hệ tài năng của xứ sở Xam-ba,... Song, những thất bại ê chề của tuyển Bra-xin có hoàn toàn do lỗi của Đun-ga?
Bra-xin tham dự Copa America Centenario 2016 bằng một lực lượng “yếu” nhất trong nhiều năm qua. Không Nây-ma, không T.Xin-va,… không một ngôi sao có đủ phẩm chất để lãnh đạo “những vũ công xam-ba”. Đun-ga cũng gặp vận rủi khi Bra-xin bị loại oan ức bằng bàn thắng "ma" trong trận thua Pê-ru 0-1, song sẽ chẳng có ai bảo vệ nhà cầm quân sinh năm 1963 này.
Trong hai nhiệm kỳ dẫn dắt Bra-xin, Đun-ga luôn là cái “gai” trong mắt người hâm mộ và báo chí xứ sở Xam-ba. Còn nhớ tại World Cup 2010, Đun-ga bỏ qua lời kêu gọi của người hâm mộ Bra-xin khi không triệu tập Nây-ma. Sau khi trở lại dẫn dắt Bra-xin thay Xcô-la-ri năm 2014, Đun-ga chưa thể giúp Bra-xin thoát khỏi cuộc khủng hoảng khi liên tiếp thất bại ở Copa America 2015, Copa America Centenario 2016 và thành tích kém ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.
Đun-ga không thể giúp Bra-xin trở lại thời kỳ hoàng kim như mong mỏi của người hâm mộ. Đun-ga là một kẻ thất bại, không sai! Nhưng cần phải thừa nhận, Đun-ga không gặp may khi giờ đây, Bra-xin đang trong thời kỳ khủng hoảng, thiếu hụt nhân tài. Ngoài Nây-ma, hàng công Bra-xin không có nổi một trung phong thực thụ và thật khó để Đun-ga có thể chiều lòng người hâm mộ để gây dựng lối chơi “thêu hoa dệt gấm” như trước.
Người hâm mộ Bra-xin đang sống về quá khứ hào quang và không thể chấp nhận đội nhà sa sút. Nhưng nếu nhìn vào thực trạng hiện nay, thật khó để bóng đá Bra-xin có thể tìm lại vinh quang như trước. “Đức mất 14 năm để tái tạo quyền lực, trong khi Bra-xin chỉ muốn thành công nhanh chóng”, Đun-ga nói về những áp lực thành tích mà ông phải chịu.
Bra-xin sa thải Đun-ga là một phương án tốt cho cả hai. CBF có thể tạm làm yên lòng người hâm mộ, trong khi Đun-ga đã được giải thoát sau chuỗi ngày làm việc trong núi áp lực. "Triều đại" Đun-ga đã sụp đổ để mở ra một triều đại khác của bóng đá Bra-xin với biết bao hy vọng mới. Mặc dù CBF chưa công bố người thay Đun-ga, song người hâm mộ và báo giới Bra-xin đã sớm biết được đó là HLV Ti-tê.
Ti-tê được biết đến là nhà cầm quân giàu thành tích nhất Bra-xin với hai chức vô địch quốc gia cùng CLB Corinthians (năm 2011 và 2015), một danh hiệu vô địch các CLB Nam Mỹ 2012 và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ xứ sở Xam-ba. Không biết Ti-tê có làm nên cơm cháo gì khi thay Đun-ga hay không, nhưng chí ít giờ đây, người hâm mộ Bra-xin còn có cái để hy vọng.
HỮU TRƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận