QĐND - Trước Đức, chiến thắng tưng bừng của Pháp hạ Ai-xơ-len đến 5-2 đã ở lại phía sau, trong khi quá khứ đau đớn của những trận đấu Pháp - Đức lại nổi lên. Mondial Espana 1982 - một dấu mốc khủng khiếp không thể tin nổi vẫn cứ làm sởn gai ốc người yêu bóng đá mỗi khi nhắc đến.
Hòa 1-1 trong hai hiệp chính, Pháp băng lên dẫn 3-1 trong hiệp phụ nhưng rồi người Đức quật lại gỡ hòa 3-3 và giành chiến thắng 5-4 trong loạt đá luân lưu.
Những năm 80 của thế kỷ 20 ấy, Pháp đã có chiếc cúp đầu tiên khi EURO 1984 diễn ra trên đất nước mình nhưng diễn biến của giải này dẫn đến may mắn cho Pháp khi không phải gặp Đức. Hai năm sau, tại Mundial 1986 trên đất nước Trung Mỹ Mê-hi-cô, đội Pháp của thế hệ Pla-ti-ni chơi tuyệt hay giành thắng lợi trước Bra-xin ở tứ kết nhưng rồi kiệt cùng thể lực và chịu trận thua 0-2 trước Đức ở bán kết. Tính ra, suốt hơn nửa thế kỷ qua, kể cả từ Cúp thế giới 1958, Pháp chưa bao giờ đánh bại được Đức trong các giải đấu lớn. EURO 2016, trời xui đất khiến, cơ hội cho người Pháp phục hận đã tới.
Sau thế hệ vàng thập niên 1980 và thế hệ vàng cuối thập niên 1990 và những năm 1998 đến 2006 với những Di-đan, Đề-săm, Blăng, Ăng-ri, Trê-giê-ghê, bây giờ nước Pháp lại có một thế hệ mới. Thế hệ này liệu có thành vàng hay chỉ là bạc, là đồng sẽ được tôi luyện qua cuộc thử trong ngọn lửa Đức mờ sáng ngày mai.
Tại EURO năm nay, nếu như Pháp càng đá càng hay thì Đức lại đã thể hiện rõ họ càng chơi càng hiểm. Ngoài sức mạnh áp đặt trước các đội trung bình và khá ở các vòng đấu bảng và vòng 1/8, Đức đã bày một thế trận chắc chắn đối chọi lại I-ta-li-a đầy mình mưu mẹo ở tứ kết. Chất thép Đức đã giúp họ chơi chủ động hơn đối phương và định đoạt chiến thắng qua loạt sút luân lưu. Đương đầu với quân Pháp đang hưng phấn trên sân Vélodrome của thành phố cảng Mác-xây đêm 7-7 chưa biết người Đức dùng đấu pháp nào, rất có thể cũng trước hết là những đòn phủ đầu nắn gân hàng thủ vẫn còn lắm vấn đề của đối phương. Yếu huyệt của Pháp chính là ở đây, chính xác hơn, vị trí hậu vệ trái của P.Ê-vra. Thật khó hiểu là yếu huyệt này đã lộ ra quá rõ nhưng HLV Đề-săm không tìm cách thay thế. Ông tin kinh nghiệm và tiếng nói động viên của cầu thủ này, điều đó đúng rồi nhưng sự già nua, chậm chạp đã làm suy yếu những điểm mạnh trong anh, trong khi lại bộc lộ những vụng về mới.
Nếu không ra đòn táo bạo phủ đầu, HLV H.Lớp có thể tìm cách kìm hãm nhịp điệu trận đấu bằng lối đá áp sát, phát huy thứ vốn liếng đập-nhả của các cầu thủ Đức được tôi rèn dưới thời Guác-đi-ô-la ở Bayern Munich. Thiếu vắng trung vệ Hum-men, trung phong M.Gô-mét cùng sự chệch choạc của các tiền vệ, tiền đạo Muê-lơ, Quết-dơ, H.Lớp buộc phải tính toán. Muốn hay không, tuyển Đức năm nay không còn mạnh như khi họ đoạt ngôi vô địch World Cup 2 năm trước, một thế công ào ạt là khó có thể diễn ra. Nhưng chính lối chơi áp sát ghìm nén trận đấu sẽ là chiếc bẫy của Đức mà các chú gà trống Gô-loa phải tỉnh táo, thận trọng đối phó.
Phía Đề-săm, muốn phá bẫy Đức một mặt phải đề phòng, mặt khác phải phát huy, biến ảo hàng tiền vệ đa dạng, đa tài đang có. Chất hào hoa phải thật sự thăng hoa mới có thể đương cự và vượt thắng chất thép.
Dự đoán: Pháp thắng 3-2
ANH NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận