Thứ Sáu, 30/08/2019, 22:13

    Ghế nóng: Cuộc chiến số phận

    QĐND - Bất chấp những ảnh hưởng từ đợt hóa trị đầu tiên khi điều trị bệnh ung thư máu, huấn luyện viên (HLV) Sinisa Mihajlovic vẫn trở lại trên cương vị “thuyền trưởng” của Bologna trong trận mở màn Serie A 2019-2020.

    Suốt thời gian có mặt trên sân, ông đội mũ để che đi việc mình đã bị rụng nhiều tóc, nhưng khát khao và bản lĩnh cầm quân của vị chiến lược gia người Serbia này vẫn mạnh mẽ như ngày nào…

    Bologna đã hòa Verona 1-1, nhưng sự trở lại của HLV Mihajlovic là chiến thắng lớn cho đội bóng này. Không ai có thể ngờ được rằng sau hơn 6 tuần điều trị bệnh ung thư, trải qua cơn đau thấu xương với đợt hóa trị đầu tiên, Mihajlovic vẫn trở lại đầy năng lượng để truyền “lửa” cho các học trò. Mùa trước, Bologna đã lao đao suýt xuống hạng và chỉ khi Mihajlovic đến thay HLV Inzaghi, đội mới thi đấu khởi sắc và cán đích ở giữa bảng xếp hạng. Với cầu thủ và người hâm mộ Bologna lúc này, HLV Mihajlovic không chỉ là thần tượng mà còn là tấm gương sáng cho nỗ lực chống lại số phận nghiệt ngã.

    Mihajlovic không từ chức, Bologna cũng không chia tay nhà cầm quân này như nhiều đồn đoán. Ông vẫn lên danh sách thi đấu, chỉ đạo cầu thủ qua Skype, theo dõi trận giao hữu của đội bóng qua Facebook và đưa ra những chỉ đạo thông qua trợ lý. Một ngày sau khi Mihajlovic công bố mình bị ung thư máu, Bologna của ông đã thắng 5-0 trong trận đấu tập đầu tiên để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đó là một thông điệp mạnh mẽ mà nhà cầm quân người Serbia lẫn các cầu thủ Bologna gửi tới phần còn lại. "Đừng khóc cho tôi. Đừng khóc nếu thương hại. Tôi sẽ chiến thắng căn bệnh này vì gia đình, vì các con và vì những người yêu quý mình", Mihajlovic quả quyết.

    Ung thư là căn bệnh mà người nào mắc phải thì cuộc sống bị ví như ngọn đèn trước gió. Nhiều người đã chiến thắng bệnh ung thư nhưng cũng không phải ai có đủ dũng khí để đối mặt và vượt qua bạo bệnh. Có lẽ thời niên thiếu gắn liền với cuộc chiến tranh sắc tộc đã hun đúc lên tinh thần không sợ hãi của Mihajlovic. Bóng đá thế giới đã từng chứng kiến nhiều trường hợp HLV mắc ung thư. Nhưng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ, vừa chiến đấu với bạo bệnh vừa bàn chiến thuật trên giường bệnh để gửi đến các học trò như Mihajlovic.

    Theo báo giới Italy, tủy xương của HLV Mihajlovic có dấu hiệu hồi phục nhưng không loại trừ khả năng ông sẽ phải tiếp tục trải qua một vài lần hóa trị nữa. Không biết Mihajlovic có thể chiến thắng được căn bệnh hiểm nghèo, chỉ chắc chắn một điều rằng trái tim còn nhịp đập thì ông sẽ tiếp tục lên giáo án, chiến thuật cho đội bóng của mình. Bologna thật may mắn khi có Mihajlovic. Dường như mỗi lần Mihajlovic xuất hiện, các cầu thủ Bologna lại có thêm dũng khí, sinh lực để thi đấu. Và Mihajlovic thật may mắn khi đã “kết duyên” được với Bologna. Trong hoàn cảnh nghiệt ngã thế này, Bologna vẫn không bỏ rơi Mihajlovic, đội bóng vẫn đồng hành cùng ông trên những chặng đường khó khăn phía trước.

    Mùa này Bologna tiếp tục chi tiêu khá dè dặt trên thị trường chuyển nhượng khi chi 57,5 triệu euro để mang về 9 tân binh. Khó có thể trách được “phận con nhà nghèo” khó có thể nghĩ đến việc tậu đồ sang, đồ xịn. Và cũng như mùa giải trước, mục tiêu thực tế nhất của Bologna là trụ hạng thành công trước khi bay bổng với những ước mơ.

    Cầu thủ Bologna đang nỗ lực tập luyện, thi đấu vì HLV Mihajlovic. Họ thương cảm cho ông nhưng cũng đồng thời lấy đó làm động lực để vượt qua khó khăn. Chỉ cần con tim “thuyền trưởng” Mihajlovic còn đập, cầu thủ Bologna sẽ chiến đấu đến cùng vì ông.

    HỮU TRƯỞNG

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...