QĐND - Rưng rưng xúc động, từ I-ta-li-a, HLV Ra-ni-ê-ri điện thoại cảm ơn chiến lược gia Hít-đinh sau khi Chelsea thủ hòa Tottenham 2-2, giúp Leicester vô địch trước hai vòng đấu.
Vậy là “Bầy cáo” (biệt danh của Leicester) chuẩn bị ôm cúp vô địch ngoại hạng Anh về phòng truyền thống. Chức vô địch đẹp tựa chuyện cổ tích. Leicester như nàng công chúa ngủ trong rừng cho đến khi được “gã thợ hàn” Ra-ni-ê-ri đánh thức.
Sáng 3-5 (theo giờ Việt Nam), Leicester đã lên ngôi vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016, sau khi đối thủ bám đuổi họ-Tottenham-giương cờ trắng sau trận hòa 2-2 trên sân Chelsea. Ra-ni-ê-ri không vội chia vui với học trò mà điện thoại cảm ơn chiến lược gia Hít-đinh của Chelsea: “Xin cảm ơn về tất cả những điều tốt đẹp nhất thầy trò ông đã làm trong hiệp 2. Xin cảm ơn…”. “Tôi không biết ông ấy có khóc hay không, vì đó không phải là cuộc trò chuyện bằng hình. Nhưng tôi nghe giọng ông ấy run run, không nói gì nhiều mà cứ cảm ơn liên tục; cảm ơn tới năm lần”, Hít-đinh cho phóng viên The Sun hay.

Ra-ni-ê-ri, ở tuổi 65, cho thấy mình là người con hiếu thảo, đã về quê nhà mừng sinh nhật mẹ, thay vì ở lại Anh chứng kiến thời khắc Leicester đăng quang. Chức vô địch khiến tất cả phải ngả mũ. HLV Hít-đinh khẳng định: “Leicester lên ngôi xứng đáng. Việc họ vô địch có thể không còn là bất ngờ nữa nhưng nó là một cú sốc cho các đại gia ở giải ngoại hạng. Họ gây ngạc nhiên khi vô địch lượt đi, nhưng họ đã giữ được sự lạnh lùng, bình thản cần thiết. Ngay cả khi thầy trò nhà Ra-ni-ê-ri cảm nhận được vương miện ở rất gần, vẫn không có sự căng thẳng. Tôi nói họ xứng đáng là vì thế”.
Sau chức vô địch của thầy trò nhà Ra-ni-ê-ri, người hâm mộ trên toàn thế giới bằng nhiều cách đã gửi lời chúc mừng đến họ. Trên Twitter cá nhân, Thủ tướng Anh Đa-vít Ca-mơ-run viết: “Nhiệt liệt chúc mừng Leicester. Một chiến công phi thường nhưng đầy xứng đáng, vô địch ngoại hạng Anh”…
Khi tiền vệ A-da cứa lòng ghi bàn thắng tuyệt đẹp (phút 83) ấn định kết quả hòa 2-2 cho Chelsea trước Tottenham, ca-mê-ra liên tục bắt hình HLV Pô-chét-ti-nô, tiền đạo Ha-ri Kên… thẫn thờ như thể “mất sổ gạo”. Thế là hết, mất thật, không còn cơ hội cho Tottenham. Lạ thế, ở Luân Đôn, Tottenham bị đối xử như thể họ không phải là một phần “xương thịt” của thành phố này. Trong một số lần trò chuyện với CĐV Anh ở phố cổ Hà Nội, tác giả có gợi chuyện về những đội bóng ở Luân Đôn. Họ hào hứng kể về Arsenal, West Ham, Chelsea… nhưng tuyệt không một lần nhắc đến Tottenham. Sao thế? À, Tottenham không thuộc về Luân Đôn. Người Luân Đôn không khoái Tottenham thật. Thế mới có chuyện sân nhà của Tottenham bị đọc chệch từ “Hẻm hươu trắng” (White Hart Lane) thành “Hươu… cụt chân”.
Tottenham đã có một mùa giải thực sự thành công nhưng Leicester còn hay hơn. Nói như dân ta “đã hay lại còn may”, thì Tottenham, Man City, Arsenal đỡ sao nổi trước sự vươn mình đáng kinh ngạc của Leicester.
Mùa giải trước, “Bầy cáo” sém chút nữa phải xuống hạng. Sau một năm, họ ngạo nghễ bước lên đỉnh vinh quang. Chẳng ai ngờ tới kịch bản này. Tháng 7 năm ngoái, Ra-ni-ê-ri đến Leicester với sứ mệnh giúp đội bóng trụ hạng. Nhưng ông còn làm được (điều phi thường) hơn thế khi giúp đội bóng lần đầu vô địch ngoại hạng Anh. Với cá nhân Ra-ni-ê-ri, đây là chức vô địch đầu tiên của ông sau 30 năm huấn luyện, trải qua 16 CLB.
THU HIỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận