QĐND - Đế chế nào dù hùng mạnh đến đâu cũng có lúc phải lụi tàn. Điều này đang ứng nghiệm với Atletico Madrid, đội bóng vừa không thể giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League 2017-2018. Và dường như thảm họa mới chỉ bắt đầu với đội chủ sân Wanda Metropolitano.
Vấn đề của Atletico Madrid lúc này không phải là câu chuyện đi hay ở của tiền đạo Antoine Griezmann. Viễn cảnh Griezmann ra đi đã hiện hữu bởi một ngôi sao lớn như anh chẳng đời nào chịu chấp nhận ở lại Atletico để thi đấu ở Europa League. Một nỗi lo lớn hơn xuất hiện trong suy nghĩ của người hâm mộ Atletico lúc này là trường hợp của HLV Diego Simeone. Atletico có thể không được dự Champions League, có thể không giành danh hiệu trong vài năm tới, nhưng đội bóng sẽ ra sao nếu không còn bóng dáng của Simeone trên băng ghế chỉ đạo?
Thực tế Simeone đã từng có một vài lần tính chuyện rời Atletico. Nhưng vì quá yêu Atletico mà nhà cầm quân người Argentina này ở lại. “Vương triều” Atletico được hình thành từ đống đổ nát từ khi Simeone xuất hiện. Simeone giống như một ông bụt với phép màu vô biên, chỉ cần một cái khua tay là mang về nhiều danh hiệu cho Atletico. Nhưng đi kèm với sự thành công cùng Simeone thì Atletico vẫn chứa đựng mầm mống của sự diệt vong. Bởi Atletico sẽ ra sao nếu một ngày thiên tài Simeone ra đi?
Chính điều này đã hình thành nên một sự sợ hãi với Ban lãnh đạo và người hâm mộ Atletico. Bằng chứng là những năm qua, đội bóng này đã bán đi rất nhiều ngôi sao nhưng sức mạnh vẫn không thuyên giảm khi có bàn tay “kiến tạo” của Simeone. Ở sân Wanda Metropolitano lúc này, Simeone như một vị thánh và họ sẽ làm tất cả để bảo vệ, giữ chân vị thánh đó. Nhưng nếu Atletico càng cố gắng giữ chân thì cái mà họ nhận được chỉ là một Simeone đã dần đuối sức và bắt đầu mệt mỏi.
Đã bao lâu rồi Simeone chưa cười? Trên gương mặt của nhà cầm quân 47 tuổi này là một bầu trời tâm sự mà ở đó ông đang ngày đêm tìm cách giúp Atletico thoát khỏi khủng hoảng. Khủng hoảng đến với Atletico mùa này như điều tất yếu. Đế chế hùng mạnh Atletico dưới thời Simeone đã tồn tại 7 năm và giờ nó đã xuất hiện dấu hiệu suy thoái. Bắt đầu xây dựng vào năm 2011, đi lên từ chiến thắng tại Cúp nhà Vua trước Real ở mùa giải 2012-2013, lên đến đỉnh cao vào mùa giải 2013-2014 (với chức vô địch La Liga và á quân Champions League), gặp cú sốc lớn khi để thua trận chung kết mùa giải 2015-2016, bắt đầu xuống dốc vào mùa giải 2016-2017 và có dấu hiệu trượt dài về đáy ở mùa giải 2017-2018.
Việc Atletico sa sút là quy luật tất yếu của tự nhiên bởi đế chế nào dù hùng mạnh đến đâu thì cũng có lúc suy tàn. Simeone đang rất muốn kéo Atletico ra khỏi khủng hoảng nhưng nhà cầm quân người Argentina này không thể chống lại được số phận. Thay vì ở lại để tiếp tục cố những bước đi tập tễnh, Atletico và Simeone cần giải thoát cho nhau để cả hai được hạnh phúc. Simeone cần có một mảnh đất mới để lập nghiệp sau chuỗi thời gian mệt nhọc, lao lực ở Atletico. Trong khi Atletico cần có “tướng” mới làm cú hích để đội bóng trở lại với quỹ đạo chiến thắng quen thuộc. Dẫu biết màn chia tay ở thời điểm này sẽ rất đau, nhưng dường như đó là cách giải quyết tốt nhất nếu không muốn Atletico tiếp tục lún sâu trong khủng hoảng.
Simeone đã từng muốn rời Atletico nhưng vì nặng lòng mà không đành dứt khoát. Việc Atletico sớm bị loại khỏi Champions League và không có được phong độ tốt ở La Liga là thời cơ tốt để nhà cầm quân người Argentina này ra đi.
Giờ chia tay đã điểm!
HỮU TRƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận