Thứ Bảy, 10/09/2016, 09:39

    Giờ chia tay đã đến?

    QĐND - Premier League 2016-2017 mới trải qua 3 vòng đấu, hãng cá cược Skybet tin rằng, HLV Tô-ni Pu-lít của West Brom sẽ sớm mất việc khi ra kèo với tỷ lệ đặt 4 ăn 5. Trong khi Thesackrace và Paddy Power cũng ra tỷ lệ đặt 4 ăn 7 cho ai chọn kèo nhà cầm quân Xứ Gan sớm bị sa thải nội trong tháng này.

    Khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016 kết thúc, hình ảnh về HLV Pu-lít với gương mặt “cắt không còn giọt máu” xuất hiện tràn lan trên các mặt báo. Pu-lít đã có một phiên chợ không như ý. Nhà cầm quân Xứ Gan khao khát sở hữu Ca-ma-cho (Malaga), Ca-van-hô (Sporting Lisbon), song ban lãnh đạo West Brom lại tậu 5 tân binh, gồm: Cha-li, Phi-líp, Ni-ôm, Ga-lô-guây và Ca-nu.

    Bất chấp sự thất vọng của Pu-lít, Chủ tịch West Brom Uy-li-am khẳng định: “Pu-lít muốn 5 cầu thủ và ông ấy đã được toại nguyện. Những tân binh đều được đội ngũ tuyển trạch viên của chúng tôi lựa chọn kỹ để phù hợp với chiến lược của đội bóng”. Thực tế, phát biểu trên của Uy-li-am nhằm “che mắt thiên hạ” về chuyện ban lãnh đạo West Brom và Pu-lít đang không tìm được tiếng nói chung. Pu-lít cho rằng mình không được tôn trọng, trong khi ban lãnh đạo West Brom đang hướng tới một kế hoạch khác.

    Sự xuất hiện của tỷ phú Trung Quốc Guochuan Lai với việc mua lại 80% cổ phần West Brom chính là bước ngoặt. Guochuan Lai với nguồn tài chính dồi dào đang ấp ủ tham vọng xâm lấn thị trường bóng đá Anh và khởi đầu là West Brom. Báo chí xứ sương mù cho hay, tỷ phú người Trung Quốc muốn nâng West Brom lên tầm cao mới thay vì thỏa mãn với kế hoạch trụ hạng như nhiều mùa giải qua. Vậy, Pu-lít còn phù hợp?

    Pu-lít chính thức dẫn dắt West Brom từ đầu năm 2015. Trong sự nghiệp cầm quân, Pu-lít nổi tiếng với chiến thuật phòng ngự phản công khó chịu. Thậm chí, các chuyên gia đã gọi triết lý bóng đá của nhà cầm quân Xứ Gan là “Pulisball” (ý chỉ phong cách của Pu-lít đã tạo nên thương hiệu). Chỉ có điều, Pu-lít hợp với các đội bóng nhỏ, với mục tiêu trụ hạng. Trải qua 24 năm cầm quân, dẫn dắt 8 đội bóng, Pu-lít chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác xuống hạng. Nhưng cũng trong khoảng thời gian đó, Pu-lít chưa gặt hái được bất kỳ danh hiệu nào. Tất nhiên, khi ban lãnh đạo West Brom yêu cầu cao hơn, thật khó để Pu-lít kịp thích ứng. 3 vòng đấu tại Premier League 2016-2017, West Brom thắng 1, hòa 1 và thua 1. Kể ra cũng tạm ổn, nhưng lãnh đạo West Brom lại không nghĩ như vậy.

    Mới đây, cánh săn tin của The Sun đã bắt được cảnh HLV Hốt-xơn ăn tối cùng Chủ tịch West Brom Uy-li-am. Có trời mới biết họ bàn luận những gì. Chỉ biết rằng khi ra về, nhà cầm quân sinh năm 1947 đã tạm biệt Uy-li-am bằng cái bắt tay thân mật và nụ cười tươi rói. “Hốt-xơn sẽ trở lại dẫn dắt West Brom?”, báo chí Anh đặt câu hỏi. Có thể chứ! Hốt-xơn đang thất nghiệp kể từ khi từ chức ở đội tuyển Anh hồi cuối tháng 6-2016. Trong khi West Brom rất cần một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm và tham vọng. Hơn nữa, Hốt-xơn là một chiến lược gia có “số má” ở làng túc cầu. Hình ảnh của Hốt-xơn sẽ rất có lợi cho chính sách quảng bá và kinh doanh của West Brom.

    Tối nay (10-9), Pu-lít sẽ cùng West Brom làm khách của Bournemouth tại vòng 4 Premier League 2016-2017 với tâm lý bất ổn. Rất có thể, trận chiến trên sân Dean Court sẽ là lần cuối người hâm mộ chứng kiến nhà cầm quân Xứ Gan xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo của West Brom.

    HỮU TRƯỞNG

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...