Thứ Bảy, 23/04/2016, 09:15

    Hồ sơ Barca

    QĐND - Rạng sáng thứ năm vừa rồi, Barcelona đã trút cơn mưa gôn với 8 bàn thắng vào lưới Deportivo xả hận cho mạch thất bại hiếm có và kỳ lạ khiến họ bị loại khỏi Champions League và bị Atletico và Real Madrid bắt kịp trong cuộc đua vô địch La Liga.

    Chỉ là xả hận hay chứng tỏ sức mạnh đã thực sự trở lại để quyết giành giật những gì có thể còn lại, nhất là ngôi vương La Liga, chiến thắng đậm của Barca không làm mờ đi chuỗi thất bại đớn đau 5 trận liền của họ. Cú ngã Barca cũng là cú sốc lớn của thế giới bóng đá. Vì sao? Vì sao? Cả chục ngày qua thiên hạ đã soi tìm, phanh phui đủ góc, đủ kiểu và dù đến lúc này vụ việc vẫn còn “đang được điều tra làm rõ” thì đã có vô vàn lý giải đưa ra khá thuyết phục.

    Thông tin từ Nam Mỹ và châu Âu cho biết, siêu sao L.Mét-xi vừa có tên trong “Hồ sơ Panama”, vừa cùng Mát-chê-ra-nô và A-đri-a-nô bị tòa án phát lệnh triệu tập vì các vụ trốn thuế. Riêng Nây-ma thì vừa dính lỗi chơi bời, vừa hục hặc với chính đồng đội - hậu vệ G.An-ba. Các cầu thủ khác có vẻ nhẹ hơn, như Pi-quê dùng mạng xã hội kích động các đối thủ Real và Espanyol, An-vét đùa cợt trước thất bại đội nhà… Những rắc rối ngoài sân cỏ vốn thường có với giới cầu thủ tài danh, giàu có và đều ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe và phong độ của họ, nhất là khi được truyền thông khoét sâu. Tuy nhiên, những mắc mớ kiểu trốn thuế thì quả là nặng nề, nghiêm trọng cả về thanh danh, pháp lý, tiền bạc và thân phận. Chưa biết những vụ việc này sẽ đi đến đâu và đe dọa tương lai của họ thế nào, song chắc chắn đã gây hại trực tiếp và lập tức làm suy yếu từng ngôi sao và cả đội hình Barca.

    Những sự cố ngoài sân cỏ thì vậy, nhưng trạng thái và kết quả thi đấu trong sân ở những trận qua còn làm vỡ lở ra những chỗ yếu chí mạng của Barca cùng HLV L.En-rích-quê.

    Trước hết là sự quá tải. Người ta đã tính ra trong 12 tháng qua, tam tấu M-S-N (Mét-xi - Xu-a-rét - Nây-ma) đã thi đấu với tổng số thời gian gần gấp 3 lần bộ ba của Atletico Madrid (Gri-xman, Kô-kê, To-rét). Đành rằng đã là đội bóng lớn, tham vọng lớn và những cầu thủ lớn buộc phải tham gia nhiều mặt trận, nhiều giải đấu quốc nội, quốc tế và quốc gia nhưng con số thống kê cho thấy sự vượt trội về thời gian của tam tấu M-S-N so với các cầu thủ của các đội bóng lớn vào đến bán kết Champions League mùa này. Cụ thể là nhiều hơn 18% so với Bayern Munich, 42% so với Manchester City, 57% so với Real và đến 63% so với Atletico. M-S-N là tất cả đối với Barca, điều này hoàn toàn đúng và chính vì vậy nó tố cáo chỗ yếu trong tài năng của HLV L.En-rích-quê.

    Chỉ một đội hình, một cách vận hành suốt mùa giải trước cho đến gần hết mùa giải này, En-rích-quê có phải là người giỏi ứng biến linh hoạt, giỏi xoay tua, chuẩn bị các phương án, sơ đồ chiến thuật và có hiểu được thực trạng cơ thể cầu thủ hay không? Vì sao những vị trí mới ông mua về như A.Tua-ran, A.Vi-đan cùng những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng không hòa nhập, trưởng thành được? Đã từng có câu phán bảo rằng, có Mét-xi và những siêu sao như hiện nay ai huấn luyện Barca cũng đều giành chiến thắng? Vậy thì vai trò En-rích-quê ở đâu hay ông cũng chỉ là người ăn sẵn, ăn theo? Mùa trước, khi Xa-vi tuổi cao rời đội, Barca đã có Ra-ki-tích thế chỗ và đem lại những đường nét mới từ tuyến tiền vệ. Hơn nữa, sự có mặt của Xu-a-rết thay vì Pê-đrô đã cấu tạo nên một tam tấu M-S-N hoàn chỉnh. Mùa này họ đã đạt lên độ tuyệt đỉnh trong phần lớn mùa giải nhưng tuyệt kỹ, tuyệt đỉnh nào cũng đến lúc bị bắt bài, hóa giải, huống chi người thực hiện nó đang bị suy kiệt về thể lực và phân tâm vì lắm thứ rắc rối.

    L.En-rích-quê đã thất bại trong tham vọng giải lời nguyền không đội bóng nào bảo vệ được ngôi vô địch Champions League ở mùa bóng kế tiếp. Quá ám ảnh bởi dốc sức giải lời nguyền, Barca đã để Villarreal gỡ hòa trước trận gặp Real ở giải quốc nội. Sau đó là thua Real trước trận quyết định giành vé vào bán kết châu Âu, Barca không ngờ nổi phản ứng dây chuyền của tâm lý, tinh thần lại phát tác nguy hiểm đến thế. Lúc này thì một phản ứng dây chuyền khác, đó là “giậu đổ bìm leo”, “trâu ngã lắm kẻ cầm dao” vẫn chưa hết tác dụng. Nếu như L.En-rích-quê từng nói: “Chỉ có Barca mới đánh bại được Barca” thì ý nghĩa thứ nhất đã chứng nghiệm - Barca tự thua. Còn ý nghĩa thứ hai-tự đứng dậy và chiến thắng-điều khó muôn trùng giữa quần hùng đang bừng bừng khí thế. Tự nâng mình dậy, con ngựa Barca bị trọng thương có leo ngược lên đỉnh núi? Những trang mới trong “Hồ sơ Barca” sẽ mang màu gì, đen đúa hay lấp lánh? Chiến tích mới 8-0 trước Deportivo đã mở ra ánh sáng?

    ANH NGUYỄN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...