QĐND - Cách đây 9 năm, khi chính thức chơi trận đầu tiên trong sự nghiệp với tư cách là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo Stocksbridge Park Steels, Giêm-mi Va-đi (Jamie Vardy) chỉ nhận mức lương bèo bọt 30 bảng/tháng...
Trước đó nữa, khi bắt đầu đến với bóng đá tại đội trẻ Sheffield Wednesday, Va-đi thậm chí còn bị thải loại chỉ sau một thời gian ngắn với lý do thể hình quá mỏng, kỹ thuật yếu, tư duy chiến thuật trung bình, không có tương lai phát triển. Vào thời điểm ấy, Va-đi thậm chí phải lang thang đi đá “phủi” hết sân này đến sân khác để chứng tỏ khả năng trước khi được Stocksbridge để mắt đến. Tính đến trước mùa giải này, Va-đi là chân sút hoàn toàn vô danh. Kể cả khi anh gia nhập Leicester năm 2012 với giá chuyển nhượng kỷ lục của đội bóng là 1 triệu bảng, cũng không nhiều người biết đến cái tên Giêm-mi Va-đi.

Hiện tại, khi Leicester đã tiệm cận vinh quang, Va-đi đang nhận được sự tôn vinh từ rất nhiều phía. Thị trưởng Pi-tơ Su-bi của thành phố Le-xtơ đang lên kế hoạch lấy Va-đi để đặt tên cho một con phố. Không những vậy, nhà sản xuất A-đri-an Bu-chát của Hollywood đã quyết định sản xuất một bộ phim về cuộc đời Va-đi. “Câu chuyện về cuộc sống, sự nghiệp của Va-đi sẽ rất đáng xem. Cậu ấy là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên. Cậu ấy là một trong những người giàu bản lĩnh nhất mà tôi từng biết”, Bu-chát nhận xét về Va-đi. Vào thời điểm này, Bu-chát đang liên hệ với các diễn viên, nhạc sĩ, hãng điện ảnh để chuẩn bị bấm máy. Nam tài tử Lu-i Tôm-lin-xơn đã được nhắm để vào vai Va-đi, bên cạnh đó là những ứng cử viên (cũng đều là tài tử nổi tiếng) như Dác Ê-phrôn và Rô-bớt Pát-tin-xơn. Nếu không gặp bất cứ khó khăn nào, trong năm 2017, bộ phim về Va-đi sẽ được trình chiếu và đó chắc chắn là món quà ý nghĩa với tiền đạo này.
LONG NGUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận