QĐND - Sau Chelsea, đến lượt các đội đang dẫn đầu La Liga và Serie A là Real Madrid và Juventus đã phải chịu trận thua đầu tiên sau mạch dài bất bại. Đá riết, thắng mãi rồi đến lúc cũng phải thua, đấy là điều đã được ngay chính người trong cuộc tiên liệu bởi đơn giản trong bóng đá chẳng có đội nào không có lúc chuệch choạc, xao nhãng hay mệt mỏi.
Trong khi đó, ở giải đấu nào cũng luôn có những kẻ không cam chịu và luôn sẵn sàng hạ bệ người mạnh nhất. Tuy nhiên, không phải mọi cú vấp ngã đều giống nhau về nguyên nhân và thái độ cùng năng lượng để đứng dậy cũng khác nhau.
Bình tĩnh và tự tin, Di-đan cùng dải ngân hà Real dường như đã chuẩn bị cho một trận thua nào đó. Họ không cay cú, hậm hực mà ngược lại sẵn lòng khen ngợi Sevilla, đội đầu tiên đánh bại họ sau mạch 40 trận liền không thua kéo dài suốt từ giữa mùa bóng trước. Theo các ngôi sao Real, thua trận là do họ chủ quan mà thôi. Song sự tự tin của họ đã bị thách thức và hao hụt khi phải đón nhận thất bại thứ hai liên tiếp trước Celta Vigo trong trận đấu tại cúp Nhà vua giữa tuần qua. Lần này là trên sân Bernabeu, lại là do chủ quan ư? Real vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất cơ mà. Có chuyện rồi. Đó là những siêu sao Rô-nan-đô, Ben-giơ-ma, Krốt… không thể phối hợp nhịp nhàng. Đó là khả năng ghi bàn của Rô-nan-đô bị chựng lại, là thê đội 2 không thể bắt nhịp, cáng đáng như đã thấy trên sân. Và gì nữa thì có lẽ chỉ Di-đan mới hiểu.
Dẫu sao thì ở cúp Nhà vua vẫn còn trận lượt về. Dẫu sao thì ở La Liga, Real vẫn hơn đội xếp thứ hai là Sevilla 1 điểm và hơn đại kình địch Barcelona 2 điểm trong khi còn một trận chưa đấu. Nhưng nếu ung dung ngồi tính đếm từng điểm hơn thua, nếu như cứ tự tin mà nghe những lời “khiêm nhường” của Xam-pao-li rằng, chỉ Real mới có quyền nói đến ngôi vô địch còn đích đến của Sevilla chỉ là tốp 4 mà thôi thì đội bóng Hoàng gia sẽ phải trả giá? Người ta đã rất đúng khi cho rằng một thất bại đối với Real là cần thiết. Cần thiết để dàn sao tài năng cùng HLV Di-đan “may mắn” của họ tỉnh lại. Có nhiều lý do để tin vào sự trở lại mạch thắng của đội bóng Hoàng gia. Họ có lực lượng hùng hậu, hợp lý khi mọi vị trí đều có thể có 2 đến 3 ngôi sao đảm nhiệm với những tư chất khác nhau. Họ có lịch thi đấu khá nhẹ khi tuần này và tuần tới được đá trên sân nhà tiếp những đội yếu hoặc không quá mạnh như Malaga và Sociedad.
Chỉ có một điều e ngại là sự mòn mỏi đã xuất hiện ở cả 3 tuyến. Rô-nan-đô đã bước vào giai đoạn phải chống đỡ với tuổi tác trong khi một cây đàn trong tam tấu B-B-C là G.Bêu chưa trở lại, cùng đó kẻ ứng thế Mô-ra-ta vẫn chưa cho thấy anh xứng đáng với hy vọng còn Rô-đri-guết thì vẫn dùng dằng về cả chuyện phong độ lẫn đi hay ở. Và nữa là sự già nua của Pê-pê, sự mất tập trung của Ra-mốt, non kinh nghiệm của Va-ran… Kể ra như vậy thì Real quả là không thiếu nỗi lo và đây mới là lúc Di-đan phải thể hiện bản lĩnh đích thực để xốc dậy cả một dàn siêu sao. Ăn may hay tài năng đích thực là đây.
Giống với Real, Juventus và Chelsea đều đang phải chống chọi với trạng thái mòn mỏi trong đám quân sĩ. Bộ ba cận vệ lừng danh Bác-giác-li, Bô-núc-chi và Chi-e-li-ni đã trấn giữ trước khung thành của thủ môn Bút-phôn từ gần chục năm qua, từng cùng nhau lập nên những chiến tích vô địch Serie A 5 mùa liên tiếp, từng là bức tường thành cho tuyển I-ta-li-a khuynh đảo châu Âu cũng chừng ấy năm bây giờ đều đã bước sang ngưỡng tuổi băm, còn Bút-phôn đã xấp xỉ tứ tuần hỏi làm sao không chùn chân mỏi gối. Phải chăng Juventus đã đi đến cuối chu kỳ của một lứa cầu thủ và cũng phải chăng vì nhận thấy điều này nên HLV An-lê-gri đã đánh tiếng ra đi?
Nếu như An-lê-gri đã khéo léo, căn cơ ghìm giữ cho hàng thủ già nua của Juve tránh được đà suy sụp thì cựu HLV của đội này, ông Côn-tê cũng đã trổ mọi mưu lược để vực dậy một Chelsea đổ nát dưới tay Mua-ri-nhô ở mùa bóng trước. Nhưng chẳng có gì bất biến cùng thời gian huống hồ là bóng đá. Mà bây giờ đã là lượt về của Giải Ngoại hạng Anh. Những vòng đấu quyết định đang ở phía trước và nhiều địch thủ đã lấy lại sức mạnh. Chelsea đã tiếp tục thi triển lối chơi chắt chiu chắc chắn với những chiến thắng 1-0 để bám chắc ở ngôi đầu bảng? Nhưng ai bảo phần còn lại của Premier League không tìm được cách hóa giải? Bây giờ mới vào hồi hay.
ANH NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận