QĐND - Real Madrid vừa khó nhọc vượt qua chặng đấu cam go Tourmalet thứ nhất trong mùa bóng trên cả đấu trường La Liga và UEFA Champions League thì lại bước vào chặng Tourmalet thứ 2 khó hơn rất nhiều, khi phải đụng độ Atletico và Barcelona trong tháng 4 và xen giữa là các trận đấu Cúp châu Âu.
Đá bóng thì có thắng có thua, có ghi bàn và có thủng lưới song có một điều kỳ lạ là dù có xoi mói thế nào, công luận cũng chẳng thể quy kết hay tìm được những chỗ yếu đáng gọi là chết người của Di-đan và đội quân áo trắng Real. Ngược lại, cũng chẳng có mấy lời khen đáng kể nào dành cho ZiZou Team-đội bóng của Di-đan. Vì sao vậy?
Real-"dải thiên hà" được mặc định luôn là đội bóng hoàn hảo nhất châu Âu. Họ giàu thành tích nhất của thế kỷ 20 thì đã rõ nhưng họ cũng là đội cùng Barca đang dẫn đầu về kết quả ở đầu thế kỷ 21 này. Bảng thành tích cùng dàn siêu sao rực rỡ của họ làm chùn những ngòi bút bình luận. Đã vậy, Di-đan lẫy lừng trong sự nghiệp cầu thủ là điều mà mọi người vẫn luôn trân trọng, vì nể trước hết là các siêu sao Real. Lợi thế ấy là nhân tố then chốt giúp HLV mới vào nghề này giữ được sự hòa khí trong đội bóng luôn tiềm ẩn sự ganh đua, ghen tị. Và đó là tiền đề để Di-đan ngay trong mùa đầu tiên nắm đội đã đoạt chiếc cúp số 1 châu Âu Champions League.
Cần phải nói đến điều này trước hết bởi dưới trào Di-đan, quân Real đâu có mấy thay đổi so với giai đoạn Mua-ri-nhô, An-xê-lốt-ti hay Bê-ni-tết, nhưng ngoại trừ sự nóng ruột thường xuyên của ông chủ tịch Ph.Pê-rét thì nội bộ đội bóng Hoàng gia lúc này khá bình yên. “Nhìn quân biết tướng”-trong khi báo chí cố moi móc những tín hiệu bất an trong nội tình từ sự sa sút, thiếu hiệu quả và những ngôi sao như I-xcô, Mô-rát-ta thì bị giam chân trên băng ghế dự bị thì các cầu thủ lại không hề có phản ứng gì tiêu cực. Hãy nghe lời “chia sẻ” của hai cầu thủ dự bị hạng sang này sau khi mỗi người đã ghi 1 bàn trong trận thắng vất vả 3-2 trước Villarreal: “Tôi là món ăn thứ 2 của bữa tiệc”-lời I-xcô. Và Mô-rát-ta tiếp lời rằng, bàn thắng quyết định của anh như “món tráng miệng”. Phải là tự tin lắm và cũng phải là sự hài lòng với thân phận dự bị họ mới có thể tự trào mà nói những lời như thế để đá đáp lại sự khiêu khích của truyền thông.
Tất nhiên, Di-đan không giữ được sự yên ổn cho đội bóng chỉ bởi danh tiếng cùng sự hòa nhã, thấu hiểu tâm lý cầu thủ của mình. Tại sao ông để những I-xcô, Mô-rát-ta cùng nhiều hảo thủ khác trên ghế dự bị? Tại sao ông cưng nựng bộ ba B-B-C (C.Rô-nan-đô, G.Bêu, Ben-giơ-ma), trọng dụng tiền vệ trụ Ca-xê-mi-nô, tin cậy cặp trung vệ Ra-mốt, Va-ran?... Không phải chỉ vì vai trò và hiệu suất thi đấu hay sự đắt giá của họ, hoặc nữa là trường hợp Va-ran, người đồng hương do ông tiến cử. Quan trọng hơn là niềm tin từ nơi họ đã thuyết phục và từ phía ông là sự tinh tế trong phép dùng người. Mất lòng những Rô-nan-đô hay "vị thánh" Ca-xi-lát, Mua-ri-nhô đã làm đổ vỡ tất cả. Không biết dùng họ hợp lý bằng sắp xếp đội hình chiến thuật, bằng đấu pháp Bê-ni-tết cũng đã làm hỏng đội bóng. Với Di-đan, ông chẳng có gì đột phá, đột biến, chẳng thấy gì đặc sắc khác lạ mà chỉ có năng lực làm tất cả hài hòa.
Đó là lý do Real có được mạch 40 trận bất bại và cũng là lý do để sau những trận thua, những vấp ngã Real lại đứng dậy.
Trở lại với những trận khó nhọc vừa qua, liên tục là những cú lội ngược dòng trước Villarreal và Las Palmas để đem lại chiến thắng hay ít nhất cũng gỡ hòa để bây giờ dẫu lận đận vẫn là 1 trong 2 đội đầu bảng xếp hạng, kém Barca 1 điểm, nhưng còn một trận chưa đá. Để hiểu giá trị của ngôi vị này phải thấy rằng, từ đầu mùa, hầu như Real chẳng mấy khi có đầy đủ bộ ba B-B-C hoặc bộ ba này thực sự sung sức như các mùa bóng trước. Cùng đó còn là sự thiếu hụt thất thường của hàng thủ. Khi có Ra-mốt thì lại thiếu Va-ran, khi Ca-xê-mi-rô, Mác-xen-lô đang chơi hay thì lại chấn thương.
Trong cảnh thiếu hụt, sứt mẻ thường xuyên về lực lượng nhưng bù vào là đội ngũ dự bị đáng tự hào của họ luôn tỏa sáng. Và đó là sự khác biệt của Real so với tất cả các đại gia Tây Ban Nha và châu Âu. Đâu phải cứ do giàu có; mà phải là cái giàu đi kèm với sự tinh đời. Phía sau Di-đan và "dải thiên hà" là có một con người, một thế lực bảo đảm điều đó-ông-Ph.Pê-rét. Thế lực này làm át đi mọi chỉ trích, mọi tin đồn về sự bất ưng của mỗi cầu thủ. Thế lực tổng hòa Real vừa khắc chế truyền thông, vừa lôi kéo được cả số người hâm mộ và cả trọng tài.
Và như vậy, Real có đủ sức lực để vững bước trong hành trình nước rút cuối mùa.
NGUYỄN ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận