QĐND - Trước Việt Nam, Đông Nam Á có 3 đội từng dự giải trẻ U.20 thế giới, là Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma thì cả 3 đội đều không dành được 1 điểm nào. Vì thế, Khách sạn On City, nơi đội tuyển U.20 Việt Nam đóng quân, mấy ngày qua, nhân viên khách sạn liên tục chúc mừng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sau khi có được 1 điểm.
Ngày 25-5, điều mà người hâm mộ chờ ở trận gặp đội tuyển U.20 Pháp, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, là một trận đấu "biết bạn biết ta" của các cầu thủ trẻ nước nhà. Bởi muốn gì thì muốn, U.20 Pháp mạnh quá, thiện chiến quá, nếu U.20 Việt Nam hưng phấn quá không khéo lại vỡ trận.
Với lại, trận quyết chiến của chúng ta nằm trọn ở cuộc đối đầu sau cùng với U.20 Ôn-đu-rát. Nên muốn hay không, lúc này là lúc HLV Hoàng Anh Tuấn phải bảo toàn lực lượng. Sáng 24-5, toàn đội đã ngồi lại xem băng hình, tổ chức rút kinh nghiệm trận gặp U.20 Niu Di-lân, cũng như đề ra phương án tác chiến cho trận gặp U.20 Pháp vào chiều nay.

Trên sân tập, thủ môn Bùi Tiến Dụng tâm sự: “Tôi biết mình vẫn còn thi đấu chưa thật tốt ở một số thời điểm trong trận gặp U.20 Niu Di-lân. Tôi cần phải khắc phục một số lỗi chuyên môn. Trước mỗi trận đấu, tôi luôn nghiên cứu kỹ đối thủ xem cầu thủ của họ sở trường, chuyên về bóng bổng hay bóng ngắn, bóng dài… Hy vọng tôi và đồng đội sẽ chơi tốt hơn trong những trận đấu sắp tới”.
VÂN ANH (từ Hàn Quốc)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận