QĐND - Sau khi có kết quả bốc thăm VCK World Cup U.20 thế giới 2017, các cầu thủ U.20 Việt Nam đã tỏ ra vô cùng phấn khích. Tiền đạo Quang Hải (Hà Nội FC) cho hay: “Tôi đã theo dõi buổi lễ bốc thăm tại Hàn Quốc. Cảm giác lúc đó trong tôi rất lạ. Thật ra ở đấu trường này, gặp đội nào cũng thế thôi.
Nếu gặp đội mạnh như U.20 Ác-hen-ti-na, Anh, Bồ Đào Nha… thì cũng tốt chứ. Đời cầu thủ, bạn bè đồng trang lứa và tôi chỉ mong được so tài với những hảo thủ xuất sắc”.
Tiền đạo đang khoác áo SHB Đà Nẵng Hà Đức Chinh khẳng định: “Kết quả bốc thăm đưa U.20 Việt Nam vào bảng E rất thú vị. U.20 Việt Nam sẽ được cọ xát với nhiều nền bóng đá khác nhau từ châu Âu (Pháp), châu Mỹ (Hon-đu-rát) hay châu Đại Dương (Niu Di-lân). Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý và toàn đội không hề run sợ trước bất cứ đội bóng nào”.

Trước cơ hội được thi đấu ở VCK World Cup U.20 thế giới vào tháng 5 tới, cầu thủ Trọng Đại (Viettel) cũng tỏ ra vô cùng phấn khởi. Thời gian qua, hậu vệ xuất sắc của U.20 Việt Nam Trọng Đại phải dưỡng thương, nhưng anh vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của đội tuyển U.20 quốc gia, chuẩn bị cho VCK World Cup U.20 thế giới sắp tới. Tin vui cho HLV Hoàng Anh Tuấn là cuối tuần này, Trọng Đại có thể ra sân thi đấu ở giải hạng Nhất quốc gia. Đội trưởng U.20 Việt Nam Trọng Đại tâm sự: “Tham dự VCK World Cup U.20 thế giới đã thành sự thật với chúng tôi, đây là vinh dự lớn mà cuộc đời của mỗi cầu thủ không thể nào quên. Chúng tôi đã giành vé dự VCK bằng niềm tin và không e sợ đối thủ nào ở Giải vô địch U.19 châu Á năm ngoái, thì không có lý do gì chúng tôi không tiếp tục giữ vững niềm tin ấy của mình. Chúng tôi muốn viết tiếp lịch sử cho bóng đá Việt Nam”.
TUẤN CƯỜNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận