QĐND - Sau bê bối Ben-dê-ma tống tiền đồng đội Van-buê-na, bóng đá Pháp lại rúng động với nghi án gian lận tài chính của HLV Đê-săm lúc còn dẫn dắt CLB Marseille (2009-2012).
Tháng 7-2012, HLV Đê-săm đã chủ động chấm dứt hợp đồng trước hạn 1 năm với CLB Marseille để chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Pháp. Theo luật, nhà cầm quân sinh năm 1968 phải đền bù tiền cho Marseille vì đơn phương phá vỡ hợp đồng. Nhưng Đê-săm không tốn một xu, trái lại còn được Chủ tịch Marseille La-bru-nê dúi tay 1 triệu USD trước ngày khăn gói rời SVĐ Stade Velodrome. Sự việc trên vừa được tờ Journal du Dimanche phanh phui khiến người hâm mộ bóng đá xứ lục lăng bàng hoàng.
“Liệu 1 triệu USD có phải là phí bịt miệng mà BLĐ Marseille dành cho Đê-săm?”, thẩm phán Cô-tê-lê, người trực tiếp điều tra vụ này đặt câu hỏi trong cuộc họp với Ban tài chính Pháp. Được biết, ba đời chủ tịch của Marseille gần nhất là Đi-ốt, Đa-xi và La-bru-nê đều đã bị cảnh sát Pháp điều tra với những cáo buộc liên quan đến gian lận tài chính.
Cựu Chủ tịch Đa-xi và cựu Giám đốc điều hành Vêy-rát của Marseille đã bị cảnh sát Pháp tạm giữ vì nghi án khai khống tiền trong 18 bản hợp đồng trước đây. Họ được cho đã “đi đêm” với các tay cò trên bàn chuyển nhượng, gây thiệt hại cho những cổ đông Marseille số tiền lên tới 55 triệu USD.
Ban tài chính Pháp đang mở một cuộc điều tra để chứng minh 2 điều: Số tiền thực lĩnh của Đê-săm có khớp với mức lương nhận được khi còn dẫn dắt Marseille và có đúng hay không việc nhà cầm quân sinh năm 1968 nhận được 1 triệu USD khi rời SVĐ Stade Velodrome. Trong trường hợp xấu nhất, Đê-săm có thể bị kết án 5 năm tù và nộp phạt 420.000USD. Trước những cáo buộc trên, HLV Đê-săm vẫn tỉnh bơ: “Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế giới này đang đảo lộn hết cả rồi!”.
Sau khi phanh phui sự việc trên, Journal du Dimanche có bài bình luận với tiêu đề: “Đê-săm có xứng đáng tiếp tục dẫn dắt tuyển Pháp?”. Thậm chí, một cuộc khảo sát độc giả với quy mô lớn đã được tờ báo này tổ chức cho thấy rất nhiều người hâm mộ đang quay lưng với cựu HLV của Marseille. Việc Đê-săm bị tình nghi có dính líu tới gian lận tài chính đã gây sức ép lớn lên Liên đoàn bóng đá Pháp trong việc có nên tiếp tục trao “ấn kiếm” cho nhà cầm quân này tại Vòng chung kết Euro 2016.
Trong quá khứ, đội tuyển Pháp đã từng khốn đốn bởi những rắc rối nội bộ trước giải đấu lớn. Trước thềm World Cup 2010, bóng đá Pháp rúng động với nghi án mua dâm trẻ vị thành niên của Ri-bê-ri và Ben-dê-ma. Sự kiện trên đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực và tuyển Pháp bị ảnh hưởng rất nhiều. Kết quả, những chú gà trống Gô-loa (biệt danh của tuyển Pháp) đã bị loại từ vòng bảng.
Từ các bài học trong quá khứ, tuyển Pháp đang có những biện pháp mạnh nhằm tránh khủng hoảng nội bộ trước thềm Euro 2016. Mới đây, Ben-dê-ma và Van-buê-na đã bị cấm lên tuyển Pháp vô thời hạn cho tới khi giải quyết xong những rắc rối của nghi án tống tiền. Giờ đây, việc HLV Đê-săm dính tới nghi án gian lận tài chính khiến cho tuyển Pháp gặp rắc rối lớn, khi Euro 2016 chỉ còn hơn 1 tháng nữa là khởi tranh.
Tuyển Pháp đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng, có không ít cơ hội giành chức vô địch Euro 2016. Nhưng việc HLV Đê-săm bị điều tra gian lận tài chính khiến nội bộ đội bóng xứ lục lăng rối như canh hẹ. Rất có thể, Liên đoàn bóng đá Pháp sẽ tính tới việc “trảm tướng” để trả lại sự yên ổn cho nội bộ tuyển Pháp.
HỮU TRƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận