Thứ Tư, 16/03/2016, 09:46

    Leicester khiến phần còn lại rối trí

    QĐND - Bê-ni-tết tái xuất ở giải ngoại hạng khi ngồi “ghế nóng” ở Newcastle. Bình thường sự kiện này sẽ khiến báo chí Anh quốc tốn không ít giấy mực nhưng nó nhanh chóng bị lãng quên, khi sáng 15-3 (theo giờ Việt Nam), Chích chòe (biệt danh của Newcastle) bị Leicester hạ 1-0 trên sân King Power...

    Sau trận đấu trên, Mắc-tin Xa-mu-en, cây bút chuyên về thể thao của Daily Mail bình: “Trong tốp 4, Leicester không quá lo lắng về điểm số. Với khoảng cách 5 điểm là đội nhì bảng Tottenham, thầy trò Ra-ni-ê-ri có thể loạng choạng một vài nhịp từ nay cho đến khi kết thúc mùa giải mà không mất bình tĩnh. Ngược lại, với Tottenham, Arsenal, Man City, tất cả đều sợ hãi và rối trí nếu thứ hạng của họ tụt xuống”.

    Trước trận Leicester-Newcastle, HLV Phơ-gu-xơn nhận định: “Leicester sẽ vô địch trước ba vòng đấu”. Lời của HLV huyền thoại Phơ-gu-xơn khiến CĐV Leicester như bay trên mây, và họ đang chờ ngày bật sâm-panh.

    Phải thừa nhận Leicester mùa này chơi hay, ranh mãnh đúng với biệt danh Bầy cáo của đội. May nữa, những cầu thủ chủ chốt như Va-đi, Ma-rét, Ô-ka-ra-ki, An-bring-tơn, Mo-gan… gần như không bị chấn thương ở mùa giải này.

    Pha tung người móc bóng thành bàn của Ô-ka-da-ki trong trận gặp Newcastle. Ảnh: UEFA. 

    Daily Mail sau trận chấm điểm Ra-ni-ê-ri: 7, Bê-ni-tết: 7. Trên băng ghế huấn luyện, hai chiến lược gia coi như ngang cơ nhưng Ra-ni-ê-ri có phúc hơn, khi tiền vệ người Nhật Bản Ô-ka-da-ki tung người móc bóng ghi bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 25.

    Nếu phải tìm một đội hình đối lập ở ngoại hạng Anh mùa bóng này, thì cặp Leicester-Newcastle thực sự tiêu biểu. Trong khi Bầy cáo tung tảy ở ngôi đầu bảng thì Chích chòe đang ngụp lặn ở vị trí áp chót bảng xếp hạng. Newcastle mùa này đã mời đến sự giúp sức của HLV Mắc Cla-ren, đổ rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng nhưng tình hình vẫn ngày một xấu đi. Bê-ni-tết chấp nhận mạo hiểm, tìm cách trục vớt đội bóng nhưng ngay trận đầu cầm lái đã phải hứng chịu thất bại 1-0 trước Leicester. Công bằng mà nói, với tân HLV Bê-ni-tết, Newcastle chơi khởi sắc hơn nhưng “bẫy” được Bầy cáo vào thời điểm này không đơn giản chút nào.

    ESPN sau trận đấu trên đã giật tít: “Leicester khiến Newcastle của Bê-ni-tết nguy khốn”. Bất ngờ hơn khi người mang về bàn thắng lại là Ô-ka-da-ki, một cầu thủ ít tiếng tăm hơn cả của đội”. Ở pha làm bàn của Ô-ka-ra-ki, Ních A-mét, cây bút quen thuộc của ESPN, FourFourTwo, Người bảo vệ bình: “Đánh hơi thấy máu, Bầy cáo ập đến. Đây là trận đấu của một vài cơ hội và như thường thấy, Leicester tận dụng rất tốt để giành chiến thắng”.

    Belfast Telegraph bình: “Newcastle dưới thời Bê-ni-tết như đóa hoa sớm nở tối tàn”. Rằng: “Chích chòe có vẻ đã bay tốt khi cùng Bê-ni-tết lâm trận nhưng chuyến bay sớm kết thúc khi Ô-ka-da-ki ghi bàn”.

    Bê-ni-tết đã không thể có chiến thắng trong trận đầu dẫn dắt Newcastle, và đây là tin không vui cho các đại gia ở giải ngoại hạng Anh. Leicester như thường lệ, lẳng lặng tiến về phía trước bất chấp các rào cản, cạm bẫy trên đường.

    THU HIỀN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...