QĐND - Chỉ ít ngày sau khi chính thức sở hữu 99,93% cổ phần AC Milan, doanh nhân người Trung Quốc Li Yonghong đã trích “hầu bao” hơn 130 triệu ơ-rô để đội nhà mua sắm. Lần lượt 7 tân binh, gồm: Can-ha-nô-glu, Xin-va, Mu-xắc-chi-ô, Rô-đri-guết, Két-xi, Bo-ri-ni và Côn-ti đã được trình làng khiến giới mộ điệu không khỏi bàng hoàng.
Ngoài ra, đội chủ sân San Siro mới ký hợp đồng được cho là “bom tấn” khi giữ chân thành công thủ môn tài năng Đôn-na-rum-ma tới năm 2021. Những dấu hiệu gần đây trên thị trường chuyển nhượng cho thấy, AC Milan vẫn chưa muốn dừng lại…
Đúng là đổi chủ ắt đổi vận! Từ một đội bóng chi tiêu “thắt lưng buộc bụng”, AC Milan bỗng hóa thành đại gia trên thị trường chuyển nhượng. Xét trên bình diện châu Âu, không đội bóng nào mua sắm nhiều hơn Rossoneri (biệt danh AC Milan) lúc này. Dù chi tiêu mạnh tay nhưng tài chính của doanh nhân Li Yonghong vẫn đang bị hoài nghi. Chứng kiến Sino-Europe Sports Investment (doanh nghiệp của Li Yonghong) đặt cọc 100 triệu ơ-rô vào năm 2016 trước khi chia số tiền còn lại ra trả dần trong các đợt nhỏ (tổng số tiền mua AC Milan là 740 triệu ơ-rô), nhiều sự nghi ngại đã bắt đầu xuất hiện. Có tin đồn cho rằng để có tiền mua AC Milan, đại gia Li Yonghong đã phải vay gần 300 triệu ơ-rô từ quỹ đầu tư chứng khoán Elliott Management của Mỹ với lãi suất 11,5%.
Li Yonghong không nằm trong tốp 400 người giàu nhất Trung Quốc của Forbes, với giá trị tài sản ước đạt 500 triệu ơ-rô. Doanh nhân này sở hữu một số công ty ở quê nhà, đặc biệt là trong lĩnh vực bao bì và khai khoáng. Ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Li Yonghong được cho là sở hữu 28% tòa cao ốc 48 tầng “New China Building” ở Quảng Châu (Trung Quốc). Có nhiều cáo buộc chống lại gia đình Li Yonghong. Năm 2010, báo chí Trung Quốc cho biết, gia đình Li Yonghong là chủ mưu của một hình thức lừa đảo mang tên “mô hình kim tự tháp”. Hậu quả của vụ việc này đã khiến 800 nhà đầu tư mất trắng hơn 100 triệu ơ-rô.
Rất khó để xác định chi tiết về tài sản của Li Yonghong. Ngay sau khi thương vụ chuyển giao AC Milan giữa gia đình Berlusconi và Li Yonghong kết thúc, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự quan ngại với doanh nhân người Trung Quốc. Mọi nghi ngờ đã bị dẹp tan khi Li Yonghong chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng và cam kết sẽ đưa AC Milan trở lại thời hoàng kim. Nhưng 250 triệu ơ-rô - khoản nợ đang nằm chềnh ềnh từ việc kinh doanh thua lỗ của Rossoneri đang thật sự là gánh nặng đối với doanh nhân Li Yonghong.
“Đâu là động cơ thật sự khiến ông ta mua AC Milan?”, báo chí I-ta-li-a đã đặt dấu hỏi khi doanh nhân Li Yonghong mua lại 99,93% cổ phần AC Milan. Tất nhiên cũng giống như nhiều doanh nhân khác, Li Yonghong đầu tư vào bóng đá cũng không ngoài mục đích kiếm lợi. Một doanh nhân khi đã xuất tiền ra thì đầu tiên họ sẽ nghĩ về lợi nhuận. Nhưng trong bóng đá, bạn không thể tạo ra được lợi nhuận trong tương lai gần mà phải liên tục đổ tiền vào nó, nhất là AC Milan-đội bóng đang đi những bước đầu tiên trong việc tìm lại “ánh hào quang”. Li Yonghong không lạ gì những rủi ro mà ông có thể sẽ gặp phải khi dốc “hầu bao” đầu tư vào Rossoneri. Trong kinh doanh, đôi khi những rủi ro, mạo hiểm lại chứa đựng những nguồn lợi rất lớn…
Khó khăn ư? Khoản nợ khổng lồ ư? Điều này sẽ không còn là vấn đề nếu AC Milan thay đổi diện mạo, nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch Serie A và giành vé dự Champions League mùa tới. Việc được dự đấu trường danh giá nhất châu Âu cộng với lịch sử truyền thống của đội bóng, Rossoneri không khó thu hút những nhà tài trợ khủng. Và doanh nhân Li Yonghong đang mơ ngày đó sẽ sớm trở thành hiện thực!
HỮU TRƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận