Thứ Bảy, 20/08/2016, 09:15

    Lửa đã nhen lên rồi đấy

    QĐND - Lửa đã nhen lên, hồn vía đã trở lại nơi những con người mơ màng, thụ động-đó là điều đã thấy rõ ở các đội bóng lớn của giải Ngoại hạng Anh ngay trong vòng đấu đầu tiên của mùa bóng mới.

    Chẳng phải những Man City, MU, Chelsea, Liverpool đã có được chiến thắng mà ngay cả những đội chỉ hòa như Tottenham hay thậm chí thua trận ngay trên sân nhà như Arsenal cũng đã ít nhiều thể hiện được thái độ tích cực, quyết tâm thi đấu. Thái độ và quyết tâm ấy là cơ sở để khép lại một mùa bóng dật dờ, yếu ớt và mở ra cuộc đua tranh mạnh mẽ, quyết liệt, đầy hấp dẫn phía trước.

    Hãy nhìn Chelsea đột nhiên bốc hẳn lên đầy phấn khích. Dường như cử chỉ chồm lên náo hoạt của HLV Côn-tê ở ngoài sân như đã thổi vào những đôi chân cầu thủ làm họ cao hứng nhảy múa, xông xáo hơn, tốc độ hơn, áp sát hơn và đan chuyền chuẩn xác hơn. Một A-gia tinh anh, dẻo quẹo dám tự tin đi bóng, làm bóng và tung cú sút đã trở lại. Một Cô-xta nhiệt tình đến hung hăng, cay cú, ham bóng và chuẩn xác đã lại hiện ra. Những Uy-li-an, Ô-xca cũng năng nổ, quyết đoán hơn cùng hàng thủ mơ ngủ, vụng về năm ngoái đã tỉnh giấc…

    Người ta cứ nghĩ đến Côn-tê với chiều sâu của những tính toán chiến thuật nhưng trong trận ra quân màu sắc chiến thuật đã khuất lấp đằng sau sự tưng bừng của cả cỗ máy bung mở tốc lực hướng đến khung thành đối phương. Quan trọng hơn nữa, cỗ máy ấy đã duy trì được nhịp điệu tấn công đến cùng. Và đó là lý do họ đã có thêm được bàn thắng và giành chiến thắng dù nhọc nhằn trước một West Ham khôn ngoan, táo tợn, kẻ từng liên tiếp hạ gục các ông lớn ở mùa giải trước. Một trận đấu nhưng đã thấy rõ đặc sắc Côn-tê khi biết cách kích hoạt máu chiến và tài năng của các cầu thủ.

    Khó nhọc và may mắn là những từ ngữ đã được nói đến nhiều sau những chiến thắng đầu tiên của các đại gia. Đúng vậy, với Man City của Goác-đi-ô-la, một bàn thắng từ chấm phạt đền và một bàn thắng do hậu vệ Sunderland đá phản lưới nhà đã đưa đến kết cục 2-1 nghiêng về Man xanh. Rõ ràng và cũng dễ hiểu là triết lý kiểm soát bóng của Goác-đi-ô-la chưa thể một sớm một chiều ngấm vào từng cầu thủ. Thực tế trận đấu bóng phần lớn thời gian nằm trong chân Man City nhưng họ loay hoay không biết chuyền đi đâu và đồng đội cũng chưa biết di chuyển thế nào để phối hợp. Man City và Goác-đi-ô-la cần thời gian - đúng rồi, nhưng thời gian ở giải ganh đua khốc liệt này không chờ đợi ai. Tuy nhiên dẫu sao thì các cầu thủ Man City cũng có chiến thắng đầu tiên dựa vào sự tin tưởng ở Pép. Các cầu thủ Xtơ-linh, A-guê-rô, Phéc-nan-đi-nhô chơi hay hơn mùa trước. Vừa từng bước tạo dựng lối chơi, tổ chức lại đội hình, vừa truyền cảm hứng vào tâm thái của các ngôi sao, Pép sẽ dần có được đội bóng theo ý mình. Không phải chờ đợi lâu, ít ra màn công phá vũ bão và chiến thắng 5 sao của Man City trước Steaua Bucuresti tại Vòng sơ loại play-off Champions League giữa tuần qua đã phần nào cho thấy khí thế mới, nội lực mới của Man xanh.

    Cái mới cùng may mắn cũng đã đến với Man đỏ dưới triều đại của Mua-ri-nhô. Chẳng cầm nhiều bóng hơn hẳn đối thủ Bournemouth, chẳng có thế công ào ạt như Liverpool, Chelsea nhưng MU đã có được đến 3 bàn thắng dẫn trước. Đúng là các cung bậc may mắn đã đến khi Ma-ta láu lỉnh áp vào đoạt bóng từ đường chuyền non của hậu vệ đối phương về cho thủ môn và ghi bàn thắng. Đúng là cú sút nhằm lưới đối phương của Mác-ti-an nhưng đi chệch hướng lại trở thành đường chuyền dọn cỗ cho Ru-ni. Đúng là cú sút xa thành bàn của I-bra-hi-mô-vích có phần do hậu vệ của Bournemouth che khuất tầm nhìn thủ môn. Nhưng MU vẫn thường giành thắng lợi nhờ các ngôi sao biết chớp cơ hội và chỉ những người nhiệt huyết, tự tin mới tạo ra được may mắn. Cùng Mua-ri-nhô, cùng “vị thần” I-bra, các cầu thủ MU đã khơi lại thứ bản năng bị lãng quên mấy mùa qua. Bắt đầu là như thế, mọi sự chuệch choạc hy vọng rồi sẽ được khắc phục.

    Dư luận chung đã tỏ ra công bằng khi đánh giá về những ưu nhược, mới cũ của các ông lớn. Sự tinh tường cũng đã được đưa ra khi không đánh giá quá cao chiến thắng 4-3 của Liverpool trước Arsenal. Quả thật, tốc chiến, tốc lực Liverpool sẽ duy trì được bao lâu trong bối cảnh khốc liệt của giải Ngoại hạng. Cũng rõ ràng công hay nhưng thủ dở đã làm Liverpool bị Arsenal gỡ lại đến hai bàn sau khi dẫn trước 4-1. Và cũng từ kết cục này, cùng thực lực Arsenal có thể thấy nếu đội bóng của Văng-giê có đầy đủ quân số và tăng cường thêm trung vệ (Mu-xta-phi) và một tiền đạo (La-ca-dét), đội hình của họ sẽ thuộc loại “trong mơ”.

    Lửa đã nhen lên rồi đấy, ai giỏi giữ và thổi bùng ngọn lửa chinh phục, kẻ đó sẽ đạt đến đỉnh cao mong đợi.

    ANH NGUYỄN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...