QĐND Online - Không nhiều cơ hội và cũng không có bàn thắng nào được ghi khi Man City đối đầu Real Madrid trong trận bán kết lượt đi UEFA Champions League diễn ra rạng sáng 27-4 (giờ Việt Nam)...
Cả Man City và Real đều ra quân thiếu vắng các trụ cột quan trọng vì chấn thương. Chủ nhà Man City không có sự phục vụ của tiền vệ Yaya Toure, còn ngôi sao Ronaldo bên phía Real thậm chí không có tên trong danh sách dự bị. Thay thế CR7 trên hàng công là tiền đạo trẻ Lucas Vazquez.

Bóng chủ yếu lăn ở phần giữa sân. Các đợt tấn công của cả hai nhanh chóng bị chặn đứng từ xa. Hai chân sút nguy hiểm nhất của hai bên là Aguero và Bale bị theo kèm rất chặt.
Hiệp 1 diễn ra khá tẻ nhạt. Không có cơ hội thực sự nguy hiểm nào được tạo ra. Hai đội đá quyết liệt và có nhiều pha phạm lỗi từ giữa sân. Ngay cả một cầu thủ vốn thi đấu ít phạm lỗi như David Silva (Man City) cũng phải nhận một thẻ vàng. Tiền vệ người Tây Ban Nha được thay ra ở phút 40 vì chấn thương.

Hai ngôi sao Aguero và Bale được "chăm sóc" kỹ lưỡng. Ảnh: DailymailHiệp 2 diễn ra sôi động hơn với một vài tình huống đáng chú ý.
Phút 47, Bale ngã trong vòng cấm của Man City nhưng trọng tài không thổi phạt trung vệ Otamendi trong pha tranh chấp.
Cơ hội đáng kể nhất cũng thuộc về Real. Phút 71, Carvajal lật cánh để Jese đánh đầu cận thành đưa bóng đập trúng xà ngang khung thành Man City, khiến các cổ động viên của đội chủ nhà thót tim.

Phút 79, Casemiro chọn đúng điểm rơi đánh đầu sau pha phạt góc. Rất may cho Man City khi thủ thành Joe Hart đã dùng chân cản phá.

Kết thúc 90 phút, hai đội hòa nhau không bàn thắng. Lép vế hơn ngay trên sân nhà, Man City sẽ gặp nhiều khó khăn khi làm khách tại Bernabeu trong trận lượt về.
NGỌC CHUNG (theo Dailymail)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận