QĐND - Trong 27 năm dẫn dắt Manchester United, cựu huấn luyện viên A-lếch Phơ-gu-xơn đã đưa Manchester United trở thành câu lạc bộ giàu truyền thống và thành tích bậc nhất nước Anh cũng như thế giới.
Nhờ có huyền thoại người Xcốt-len này, Manchester United đã trở thành thương hiệu toàn cầu, có sức hút mạnh mẽ. Dưới bàn tay nhào nặn của ngài A-lếch, vô số cầu thủ đã trở thành siêu sao. Tại giải ngoại hạng Anh, Manchester United của A-lếch Phơ-gu-xơn cũng lập nên hàng loạt kỷ lục về điểm số, số bàn thắng, số trận giữ sạch lưới cũng như số lượng khán giả trung bình tới sân. Nói tóm lại, trong quãng thời gian từ 1986 đến 2013, A-lếch Phơ-gu-xơn đã biến câu lạc bộ này trở thành một đội bóng vĩ đại và những chiếc cúp giành được cũng giúp ông trở thành huấn luyện viên giàu thành tích, vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng.

Vừa qua, tại lễ cắt băng khánh thành trung tâm tập luyện Poolfoot Farm của câu lạc bộ Fleetwood, một đội bóng nhỏ đang thi đấu tại giải hạng Ba của Anh, Ngài A-lếch đã có tiết lộ thú vị về sự nuối tiếc lớn nhất sự nghiệp của ông. Hóa ra, việc ném giày rách đầu Béc-kham, cãi nhau với Roi Kin, tống cổ Xtam không phải điều khiến Phơ-gu-xơn bận tâm. “Tôi tiếc nhất là sai lầm khi xây phòng tập thể lực của đội bóng tại trung tâm tập luyện Ca-rinh-tơn vào năm 2000”, Phơ-gu-xơn cho biết. Nên nhớ, tại Manchester United, khi còn đương nhiệm, Phơ-gu-xơn không chỉ là huấn luyện viên mà còn là nhà quản lý nên phụ trách rất nhiều công việc khác nhau. “3 năm sau khi xây xong phòng tập thể lực, tôi tới thăm đại bản doanh của Barcelona và lập tức nhận ra lỗi của mình”, ngài A-lếch nói thêm. Lỗi ở đây là việc phòng tập của Manchester bị bao bọc khép kín trong khi phòng tập của Barca thì nhìn ra sân tập. Theo Ngài A-lếch, việc phòng tập hướng ra sân tập sẽ có hiệu quả rất lớn bởi nó kích thích cầu thủ tập hăng hái hơn để được rời khỏi phòng tập, đặc biệt là với những cầu thủ mới trở lại sau chấn thương.
LONG NGUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận