Thứ Bảy, 13/08/2016, 10:24

    Ngày hội của Quỷ đỏ

    QĐND - Hôm nay 13-8, Giải ngoại hạng Anh mở màn mùa bóng 2016-2017 trong niềm phấn khích hiếm có so với nhiều mùa bóng gần đây. Được kích động bởi số tiền khổng lồ lên đến 8,7 tỷ bảng, tất cả các đội tham dự giải đã thoải mái chiêu mộ binh hùng tướng mạnh để duy trì sức cạnh tranh.

    Đặc biệt là với sự có mặt của những HLV Guác-đi-ô-la, Côn-tê và sự trở lại của Mua-ri-nhô, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào sự nâng cấp cho các đại gia đại diện tiêu biểu của bóng đá Anh, đủ sức lập lại trật tự, đẩy sự bất ngờ đến điên loạn của mùa bóng trước vào quá khứ. Bóng chưa lăn chưa thể nói mạnh điều gì, tuy nhiên với sự chuẩn bị khá kỹ càng và nhiều phần suôn sẻ có thể thấy chắc chắn sự sa sút của các ông lớn sẽ bị chặn lại, mục tiêu xây dựng đội bóng chiến thắng đã có cơ sở.

    Không ngẫu nhiên đội bóng ồn ào nhất lúc này vẫn là Manchester United. Những chiến tích lẫy lừng cùng sự phát triển ổn định, bền vững của Quỷ đỏ trong suốt ¼ thế kỷ của triều đại Phơ-gu-xơn đã làm hình ảnh của đội bóng ăn sâu bám rễ vào số lượng cực kỳ đông đảo cổ động viên, người hâm mộ ở Anh quốc và cả thế giới. Và chính thứ tài sản quý giá nhất ấy của lửa đỏ thành Manchester đã làm nên sự giàu có về tiền bạc và sự tham vọng của họ. Ngược lại, người hâm mộ cũng chưa bao giờ nghi ngờ về tham vọng của đội bóng mình yêu. Tiếc rằng những người kế nhiệm Phơ-gu-xơn đã không đủ tài năng để đứng trên vai người khổng lồ. Đa-vít Moi rồi L.Van Gan cùng kế sách tiếp nối của ban lãnh đạo MU đã thất bại hoàn toàn. Trong chuyện đổ vỡ của đội bóng tất nhiên có vai trò của Phơ-gu-xơn. Sự lựa chọn người kế tục của ông là sai lầm. Sự nghi kỵ của ông với HLV Mua-ri-nhô, sự khó tính của ông đối với cầu thủ trẻ đầy tiềm năng Pốc-ba cũng dẫn tới sự sai lầm. Để rồi lịch sử đã buộc phải đi những bước éo le, quay quắt, Mua-ri-nhô đã đến, Pốc-ba đã trở về. Trời định phải thế, ghét của nào trời trao của đó. Ngay cả tay cò Ngài A-lếch ghét cay ghét đắng Rai-ô-la, người đại diện của P.Pốc-ba cũng đã buộc lãnh đạo MU phải ngửa tay chi hàng chục triệu bảng trong vụ chuyển nhượng tiền vệ này từ Juventus. MU đường cùng chén đắng cũng phải nuốt. Nói chua ngoa là thế chứ với máu kinh doanh thực thụ, nhà Gla-dơ có kể chi và quan trọng hơn, bây giờ một MU phiên bản mới chỉ vừa mới ló rạng đã đem lại sự hào hứng trở lại với “Nhà hát của những giấc mơ”.

    Lúc này “Người đặc biệt” đã là người nhà. Thật lạ là ngay sau trận đấu thua tan tác trước Dortmund, giữa đất Trung Hoa xa xôi, Mua-ri-nhô lớn tiếng “MU sẽ đoạt ngai vô địch” thế mà chẳng người MU nào bảo ông nổ. Không biết Mua-ri-nhô có thay tính cũ của mình hay không nhưng nếu có chuyện nhảy chồm chồm bên đường pít hay phát ngôn cao ngạo cỡ mấy thì ông cũng cứ là người nhà, thậm chí ối người sẽ khoái trá vì mấy chiêu trò của ông. Vận đổi sao dời nó thế.

    Kết quả biện minh cho tất cả, nhưng nào đã có gì đâu. I-bra-hi-mô-vích mới đá hai trận, không hay, chưa nhuyễn với đội bóng mới nhưng đã ghi hai bàn, một vào lưới Galatasaray trong trận giao hữu, một vào lưới Leicester đem chiếc cúp “làng nhàng” về cho MU. Nhưng chỉ như thế thôi cũng đã đưa lại niềm vui cho đội nhà. Tiền vệ công có khả năng kiến tạo Mkhi-ta-ri-an cùng P.Pốc-ba sẽ làm mới trung tuyến. Bai-ly sẽ là hòn đá tảng trong hàng hậu vệ. Vậy là MU đã có cả một trục dọc đáng tin cậy từ thủ môn Đờ Hê-a đến lão tướng trung phong cắm I-bra-hi-mô-vích

    “Đếm cua trong lỗ” thế là ổn. Nhưng đâu chỉ là câu chuyện của những cái tên. Đằng sau I-bra-hi-mô-vích là hàng chục danh hiệu, là người của chiến thắng, là vị thần như anh tự xưng ngạo nghễ. Đằng sau P.Pốc-ba là 3 chức vô địch Serie A liên tiếp trong màu áo Juventus, là tài năng công thủ toàn diện và sáng tạo. Càng quý hơn, họ đều là những con người biết truyền lửa, xốc dậy đội ngũ. Ai có quyền nhắc nhở, mắng lại đội trưởng Ru-ni trên sân nếu không phải I-bra. Còn với Pốc-ba, còn trẻ đấy nhưng hãy nhớ lại những hình ảnh anh quát nạt hàng thủ của tuyển Pháp trong trận chung kết EURO vừa rồi. MU cần những con người máu lửa như thế để đội bóng đích thực trở lại với biệt danh Quỷ đỏ.

    Quá sớm để nói đến khả năng MU đoạt ngôi báu giải ngoại hạng Anh mùa này nhưng chắc chắn hội chứng buồn ngủ, tẻ ngắt sẽ phải  biến mất khỏi đội bóng giàu tham vọng bậc nhất xứ sương mù. “Đội bóng của tôi” và đội bóng chiến thắng sẽ dần ra mắt. Mỗi trận đấu của MU sẽ là một ngày hội.                 

    ANH NGUYỄN
    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...