Thứ Bảy, 24/12/2016, 09:41

    Người lữ hành đơn độc

    QĐND - HLV Đặng Trần Chỉnh từng nói: “Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ giữ 3”. Nhận định này không chỉ đúng với bóng đá Việt Nam mà còn với nhiều nền bóng đá khác trên thế giới. Ở Anh, HLV Mua-ri-nhô đã từng khẳng định mình bị các học trò phản bội sau khi nhận trát sa thải từ Chelsea.

    Tại Tây Ban Nha, HLV Bê-ni-tết cũng sớm phải khăn gói rời Real Madrid khi không được lòng các học trò. Còn ở Pháp, "ghế" của HLV Ê-mê-ri đang bị các học trò ở PSG nhăm nhe "bẻ chân"... Có thể khẳng định, một nhà cầm quân giỏi ngoài chuyên môn tốt ra thì cần có bản lĩnh, chất “quái” để kiểm soát các học trò.

    Sau 4 năm liên tiếp thống trị tuyệt đối ở Pháp, PSG tiếp tục dốc hầu bao để hiện thực hóa giấc mơ chinh phục đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Thay vì đổ tiền mua cầu thủ đắt giá như mọi năm, mùa này, đội bóng thành Pa-ri đã đầu tư thay đổi vị trí "thuyền trưởng". PSG đã chi hàng chục triệu đô-la để đền bù hợp đồng với HLV Blăng và đưa HLV Ê-mê-ri về sân Công viên các hoàng tử. HLV Ê-mê-ri được xem là bản hợp đồng “bom tấn”, cùng nhiều kỳ vọng, gửi gắm của Ban lãnh đạo PSG. Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. PSG đang trải qua quãng thời gian không như mong đợi dưới triều đại của Ê-mê-ri. Thành tích thắng 12, hòa 3, thua 4 đã khiến đội bóng thành Pa-ri tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ligue 1, kém đội đầu bảng Nice 5 điểm. Ở Champions League, PSG đã dâng ngôi đầu bảng A cho Arsenal, qua đó phải gặp ông lớn Barcelona ở vòng 16 đội.

    Cần thừa nhận Ê-mê-ri là nhân tài khi góp công lớn giúp Sevilla vô địch Europa League 3 năm liên tiếp-chiến tích mà chưa có một nhà cầm quân nào làm được trước đó. Tuy nhiên, Ê-mê-ri vẫn bị giới chuyên môn đánh giá chỉ phù hợp với những đội bóng trung bình khá bởi ông biết “liệu cơm gắp mắm”. Ở PSG có nhiều ngôi sao cá tính đòi hỏi vị “thuyền trưởng” phải quái, song Ê-mê-ri lại quá lành. Từ khi HLV Blăng, tiền đạo I-bra-hi-mô-vích rời sân Công viên các hoàng tử, phòng thay đồ PSG rối như canh hẹ. Các cầu thủ chia bè kết phái, chỉ trích lẫn nhau sau mỗi lần đội nhà chơi kém. Đặc biệt khi PSG thua Guingamp 1-2 ở vòng 18, Ligue 1 2016-2017, tiền vệ Vê-rát-ti đã ngầm ý đá xéo đồng đội: “Vấn đề của PSG là nằm ở cái đầu. Trong bóng đá, bạn phải ra sân với 100% sự quyết tâm và tập trung thì mới có thể giành chiến thắng”.

    Không chỉ thiếu cái uy, chiến thuật mà HLV Ê-mê-ri áp dụng tại PSG cũng đang gặp vấn đề. Hàng loạt những ngôi sao tấn công như Di Ma-ri-a, Ca-va-ni... đang cảm thấy “khó ở” khi bị chỉ đạo phải hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn. Ê-mê-ri nổi danh với triết lý phòng ngự phản công và phong cách này đang bị xung khắc bởi truyền thống tấn công mà PSG đã tạo dựng. Ngoài ra, sự sa sút phong độ đáng trách của những trụ cột Xin-va, Vê-rát-ti, Mốt-ta đã ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi và thành tích của PSG.

    Những ngày qua, PSG được cho là đang rốt ráo tìm người thay thế Ê-mê-ri. Những ứng viên lọt vào tầm ngắm của đội bóng thành Pa-ri là Man-xi-ni, Ca-pê-lô và Van Gan. Họ đều là những nhà cầm quân cá tính, có uy danh để giải quyết được cơn sóng ngầm đang chờ thời bùng phát trong phòng thay đồ của PSG. Trong cơn bão chỉ trích, Ê-mê-ri đang trở nên đơn độc khi bị học trò, người hâm mộ và truyền thông quay lưng. Ê-mê-ri cần phải tự cứu lấy mình, sớm giúp PSG vực dậy tinh thần, tìm lại hình ảnh chiến thắng quen thuộc như cách họ vừa vùi dập Lorient 5-0 mới đây. Về lâu dài, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này phải kiểm soát được phòng thay đồ PSG mới mong trụ lại ở sân Công viên các hoàng tử.

    HỮU TRƯỞNG 

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...