Thứ Bảy, 13/08/2016, 10:24

    Nguy hiểm “gã thợ hàn”

    QĐND - Ngay trước thềm Premier League 2016-2017 khởi tranh, ban lãnh đạo Leicester đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với HLV Ra-ni-ê-ri. Theo The Sun, “gã thợ hàn” được tăng lương gấp đôi từ 1,5 lên 3 triệu bảng/năm và sẽ ở lại sân King Power tới năm 2020.

    Hợp đồng trên là sự tri ân mà ông chủ Vi-chai tặng Ra-ni-ê-ri sau chức vô địch Premier League 2015-2016 đẹp tựa truyện cổ tích. Ra-ni-ê-ri từng bị coi là “bản hợp đồng thảm họa” với không ít đội bóng, nhưng đã bất ngờ cùng Leicester tạo nên điều kỳ diệu.

    Từ khi dẫn dắt Leicester, Ra-ni-ê-ri như “cá gặp nước”. Sân King Power là môi trường thuận lợi để nhà cầm quân người I-ta-li-a chứng tỏ giá trị, dịu đi những chuỗi ngày cầm quân đáng quên trong quá khứ. Ra-ni-ê-ri không còn là giải pháp tạm thời, không còn là người đi chắp vá những mảnh ghép mà sau mùa giải 2015-2016, ông có quyền mơ về những đỉnh cao khác.

    Việc Leicester giữ chân Ra-ni-ê-ri tới năm 2020 như một minh chứng cho tham vọng của ông chủ Vi-chai. Tỷ phú Thái Lan muốn “gã thợ hàn” cùng Leicester thực hiện kế hoạch lâu dài “trở thành thế lực của bóng đá Anh”. Tất nhiên đây là một mục tiêu đầy chông gai, và Ra-ni-ê-ri đã sớm nhận ra những thách thức mà mình sắp phải đương đầu. Sau khi Leciester thua MU 1-2 tại trận tranh Siêu cúp Anh, Ra-ni-ê-ri khiêm tốn: “40 điểm là mục tiêu mà Leciester cần đạt được ở mùa tới. Các bạn đừng cười, bởi Premier League bây giờ là một giải đấu khó lường”.

    Bảo vệ chức vô địch Premier League chắc chắn là nhiệm vụ khó khăn dành cho Ra-ni-ê-ri. Nên nhớ, tính bất ngờ trong lối chơi của Leicester đã bị giảm bởi các đối thủ đã “thuộc lòng” chiến thuật của Ra-ni-ê-ri. Nếu như MU, Man City, Chelsea đang chạy đua từng ngày để bổ sung tân binh thì Leicester phải chịu phận bị các đội bóng lớn “hút máu” lực lượng. Căng-tê là trường hợp đáng tiếc nhất. Sự ra đi của anh (sang Chelsea) đã để lại cho Ra-ni-ê-ri một bài toán chưa có lời giải. Những lỗ hổng đã bắt đầu xuất hiện ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ Leicester, dù rất nỗ lực nhưng Ra-ni-ê-ri chưa tìm ra được “Căng-tê thứ hai”.

    Trong khi tương lai của Va-đi, Ma-rét tại Leicester vẫn chưa chắc chắn. Real đang nỗ lực “ve vãn” Ma-rét, trong khi Arsenal vẫn chưa buông tha Va-đi. Cả Va-đi và Ma-rét đều là những cầu thủ quan trọng ở Leicester và điều gì sẽ xảy ra nếu họ rời sân King Power? Chắc chắn đó sẽ là thảm họa! Một cơn khủng hoảng có thể biến Leicester từ ngai vàng cao quý xuống đáy sâu của sự thất vọng. Tất nhiên để giữ chân được hai trụ cột này, vai trò của Ra-ni-ê-ri rất quan trọng. Chính “gã thợ hàn” là người đã đem đến cho Va-đi sự tự tin và biến anh trở thành một trong những tiền đạo hay nhất bóng đá xứ sương mù mùa giải qua.

    Sau khi để mất Căng-tê, Ra-ni-ê-ri đã đăng đàn kêu gọi các trụ cột ở lại để cùng Leicester phiêu lưu tại Champions League. Dù Va-đi đã gia hạn hợp đồng với Leicester tới năm 2020, dù Ma-rét đã hứa với Ra-ni-ê-ri chưa rời King Power, song khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2016 chưa đóng cửa thì người hâm mộ “bầy cáo” còn lo lắng.

    Thợ hàn - ai đã theo nghề này thì biết, cơ cực, vất vả. Ánh hàn hồ quang có thể khiến người thợ bị mù mắt, còn cơ thể bị tổn thương bởi mạt sắt, lửa hàn. Thợ hàn khi lao vào việc phải ngó trước nhìn sau, thấy gì không an toàn phải xử lý ngay.  Mùa giải trước, chiến lược gia người I-ta-li-a này không ít phen phải thót tim, như trận thua ngược 1-2 trước Arsenal. Lúc đó, những giọt nước mắt đã chực tràn trên gương mặt khắc khổ của ông. Ma-rét, Va-đi, Mo-gan, Ô-ka-da-ki… nhìn cảnh đó đau thấu tâm can. Chính họ, đã trở thành người giúp việc đắc lực cho thợ cả Ra-ni-ê-ri, để rồi thầy trò cùng làm nên chiến tích vô tiền khoáng hậu. Giờ thì trong lòng “bầy cáo”, ai cũng có thể là “thợ hàn”.

    HỮU TRƯỞNG
    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...