Thứ Bảy, 11/03/2017, 02:07

    Nhận án phạt, I-bra-hi-mô-vích chán bóng đá Anh

    QĐND - Sau khi FA đưa ra án phạt cấm thi đấu 3 trận vì lỗi thúc cùi chỏ vào đầu hậu vệ Tai-rôn (Bournemouth), I-bra-hi-mô-vích đã úp mở chuyện chán chơi bóng ở Anh. Tiền đạo người Thụy Điển bị các phóng viên chộp cảnh ngáp ngắn ngáp dài khi sang Nga đá Europa League cùng các đồng đội ở MU.

    Ấn phẩm uy tín Sport Illustrated (Mỹ) đưa tin, đội bóng LA Galaxy ở Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) chuẩn bị đưa ra giá sốc chiêu mộ chân sút số 1 của MU mùa giải này. Đáng chú ý, phía I-bra-hi-mô-vích cũng đã có những cuộc đàm phán về thương vụ trên. Theo hợp đồng ký kết với MU, I-bra-hi-mô-vích sẽ rời sân Old Trafford vào 30-6 tới, nếu không gia hạn với “Quỷ đỏ”. Trong trường hợp đồng ý gia hạn với MU, trung phong người Thụy Điển cũng chỉ ký 1 năm. Hiện I-bra-hi-mô-vích đang hưởng lương cao thứ 3 ở MU, 250.000 bảng Anh/tuần, sau Pốc-ba (290.00 bảng/tuần) và Ru-ni (260.000 bảng/tuần).

    I-bra (bên phải) và Tai-rôn đều có những hành vi phi thể thao nhằm vào nhau. Ảnh: Goal 
    Mặc dù được các đội bóng ở Trung Quốc ra sức chèo kéo, với mức lương lên đến 500.000 bảng/tuần, nhưng siêu sao người Thụy Điển I-bra cho hay không bao giờ bán rẻ sự nghiệp để sang Trung Quốc thi đấu.

    Trong thời gian tới, I-bra-hi-mô-vích sẽ phải ngồi ngoài ở vòng tứ kết cúp FA, khi MU gặp Chelsea và 2 trận tới ở giải ngoại hạng Anh.

    Trong sự nghiệp, I-bra-hi-mô-vích nổi tiếng là siêu quậy, với các màn gây gổ trên sân tập và trong các trận đấu. Thậm chí rắn mặt như Ma-tê-ra-ri cũng bị tiền đạo I-bra tẩn cho một trận ra trò trên sân tập hồi hai người thi đấu cho Inter. Tuy nhiên “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, vào năm 2010, I-bra-hi-mô-vích đã bị người đồng đội ở Milan Ô-ni-ê-gu đánh gãy xương sườn. Số là trên sân tập, sau một tình huống tranh bóng quyết liệt, I-bra-hi-mô-vích ra đòn trước với cầu thủ quốc tế người Ni-giê-ri-a nhưng Ô-ni-ê-gu chẳng phải tay vừa, cũng phản đòn nhanh như chớp giật. Dù đồng đội nhanh chóng can ngăn nhưng I-bra bị Ô-ni-ê-gu đánh gãy một xương sườn. Ban lãnh đạo Milan sau đó phải chiều lòng I-bra, khi bán Ô-ni-ê-gu cho Sporting Lisbon. Kể từ đó, ngôi sao người Thụy Điển cũng đã hạn chế được nhiều hành động chướng tai gai mắt... 

    Trước án phạt cấm thi đấu 3 trận của FA, I-bra đã không kháng án.

    LÃ VÂN

     

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...