Thứ Sáu, 13/10/2017, 21:52

    Phiêu và chắc

    QĐND - Messi, Messi… Vẫn là Messi. Và chỉ có Messi. Hat-trick thứ 44 trong sự nghiệp của thiên tài Messi đã đưa Argentina đang lay lắt trước nguy cơ bị loại tiến thẳng vào vòng chung kết World Cup 2018. Bóng đá vốn là môn chơi đơn giản, ai cũng có thể biết luật chơi và bị nó làm cho si mê, cuồng nhiệt; thiên tài bóng đá thường làm nên những điều không tưởng nhưng ai cũng có thể cảm nhận, thưởng thức được.

    Chỉ có điều thắng và thua, tài năng và sự kém cỏi, thiên tài và kẻ vô dụng nhiều khi chỉ cách nhau gang tấc và không thể lý giải. Thiên tài Messi và đội tuyển Argentina thời của anh đã bao phen làm cho người dân đất nước này cùng người hâm mộ toàn cầu không thể lý giải được tại sao đội tuyển toàn sao của họ cứ lận đận, không may, để họ phải sống hoài trong lo âu và thất vọng. Ờ thì công chúng chỉ biết vui buồn mà cạn nghĩ nhưng những người làm bóng đá, những HLV, triết gia, nhà chiến lược của xứ sở tango nơi sở hữu một túi khôn bóng đá thuộc loại lớn nhất thế giới còn khốn khổ vật vã bội phần khi không thể đưa cái đội bóng của họ lên đỉnh cao châu lục và thế giới ngay cả trong những năm tháng tuyệt vời nhất. Thời Messi đã gần chục HLV xoay đủ thứ đội hình, lối chơi để rồi khi phải đứng bên miệng vực thẳm HLV Sampaoli phải quyết định phá đi tất cả.

    Messi có hattrick thứ năm trong màu áo đội tuyển Argentina. Ảnh nguồn internet. 
    Không Aguero đã đành vì chấn thương, nhưng không Higuain, không cả Dybala-những tiền đạo-chân sút đang làm mưa làm gió ở Italy. Quyết định của ông có thể nói là quá táo bạo nếu như không nói là phiêu lưu, "được ăn cả ngã về không". Ấy thế mà ông thắng, thắng to.

    Hóa ra bản chất của thiên tài lại có một thứ rất dễ hiểu, ấy là hãy làm thế nào tốt nhất để thiên tài tỏa sáng. Trong trận đấu với Ecuador trên sân ở độ cao gần 3.000m của họ, ông Sampaoli chỉ chọn những tuyển thủ chưa mấy tên tuổi nhưng có khả năng làm nền cho Messi. Và Messi rất tự nhiên như vào cơn phiêu đắm thực hiện rất xuất sắc vai trò của mình. Trong 3 bàn thắng của anh, tình huống nào anh cũng có thể chuyền cho đồng đội đang di chuyển vào thế thuận lợi nhưng trong cái thế thực thực hư hư ấy Messi lại quyết định tung cú sút. Tất cả đều bất thần, bất ngờ và thành công. Thì ra đấy là một kiểu, có thể là cực đoan, lạ lẫm, phát huy thiên tài Messi. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, Messi lên đến tuyệt đỉnh ở Barcelona đều trên nền tảng cơ bản là thế. Có Messi thiên tài thì cái gọi là hội chứng phụ thuộc Messi là đương nhiên. Có tam tấu M-S-N là một cách mà khi thiếu khuyết đi Neymar HLV mới toanh E.Valverde lại càng phải nghĩ cách phát huy sự lợi hại của Messi, thậm chí phải để anh độc diễn. Ít ra thì Barca toàn thắng sau 7 vòng đầu tiên La Liga và Messi ghi đến 11 bàn trong tổng số 23 bàn thắng. Nghĩa là mọi sự khó nghĩ, mọi điều la lối về phụ thuộc Messi đều trở nên vô nghĩa. Chính anh đã và sẽ là người quyết định một đội bóng có trở nên vĩ đại hay không. Nhiều người biết điều này, đặc biệt là P.Guardiola. Có tin rằng Manchester City đã sẵn sàng đổ ra hơn 300 triệu bảng để mua Messi về với nửa xanh thành Manchester trong mùa tới.

    Sau 7 trận toàn thắng cuối tuần này, Barca sẽ phải hành quân đến Madrid đối đầu với địch thủ lớn nhất kể từ đầu mùa Atletico. Sẽ là một thách thức thực sự của Barca không còn tam tấu và cũng là một cơ hội để khả năng dùng Messi của E.Valverde tài năng thực sự đến đâu. Thành hay bại thì không chỉ đưa lại kinh nghiệm cho ông mà còn cho cả vị HLV đang mở mày mở mặt Sampaoli của đội tuyển Argentina. Mà cả thế giới bóng đá nữa, thêm một dịp để sáng tỏ thêm thiên tài và việc dùng thiên tài có quá khó hay không.

    Chỉ người tài mới biết người tài và biết dùng người tài. Trong bóng đá, quá hiếm thiên tài như Messi hay tài năng kiệt xuất như Ronaldo, nhưng những người tài khác thì rất nhiều. Cuối tuần này tại xứ sương mù là trận cầu đinh Liverpool-Manchester United. Cả hai đội bóng này đều có những liên quan đến các đội bóng và đối thủ của Messi. Liverpool thì có Coutinho hiện thân ở Liverpool mà hồn vía vẫn hướng về Barca bởi hy vọng sẽ về nơi ấy sớm nhất là ngay tháng 1 tới. Liệu HLV J.Klopp có tài có đức gì níu giữ anh lại mà trước hết là dốc hết tâm lực cho trận chiến lớn trước đối thủ thành Manchester. Phía M.U thì liệu bản hợp đồng hụt với chân sút A.Griezmann có còn hay không ý nghĩa? Ở đây, nói đến chuyện tài năng thì không thể không nhắc đến “người đặc biệt” J.Mourinho, con người cực kỳ thực dụng và cũng cực kỳ tỉ mỉ, chắc chắn.

    Cho đến giờ người ta vẫn không hiểu vì sao hậu vệ chủ chốt A.Valencia không có mặt trong đội hình của Ecuador đấu với Argentina. Đành rằng đội bóng của Anh đã chính thức bị loại nhưng còn danh dự trước khán giả nhà. Đấy là một bí ẩn rất có thể dính đến Mourinho. Ông muốn giữ sức cho quân mình trước trận đấu lớn. Và không ai lạ gì những chiêu trò của ông. Chính ông cũng lớn tiếng trách tuyển Bỉ đã để tiền vệ Fellaini gặp chấn thương, trách HLV đội này dù đã đoạt vé World Cup 2018 vẫn tung tiền đạo Lukaku vào đá. Quá đáng hơn, ông còn tung tin sẽ chiêu mộ E.Can trong mùa tới… Mourinho tung đòn tâm lý chiến hòng phân tâm đối thủ, vun vén, giữ sức cho quân nhà rồi tung hỏa mù về các cầu thủ chấn thương, về lối chơi sẽ sử dụng… Tất cả âu cũng là một thứ bản lĩnh dễ hiểu của “người đặc biệt”. Tìm mọi cách để chiến thắng, đó là một thứ tài năng phải nể sợ dù nhiều người không ưa. Bóng đá thời xưa đã thế, huống hồ quyết liệt như bây giờ.

    ANH NGUYỄN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...