QĐND - Trước hết cần nói ngay rằng những đội bóng lớn như Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City hay Juventus vẫn đang đứng đầu các bảng xếp hạng tại các giải vô địch quốc gia. Hàng loạt ứng cử viên nặng ký khác cũng vẫn bám sát phía sau. Tuy nhiên, ở tất cả các giải đấu lớn, những chú ngựa ô, những kẻ ngáng đường, những "hiện tượng" đang nổi lên như ong đe dọa bất cứ ông lớn nào.
Dường như một câu chuyện cổ tích kiểu Leicester đang đến giải vô địch Pháp khi Nice-đội bóng vốn xưa nay lặn ngụp chỉ lo lên và xuống hạng hiện đã chiếm giữ ngôi đầu Ligue 1 trong 6 vòng liên tiếp. Trong khi đó, nhà vô địch không đối thủ mấy mùa liền Paris Saint Germain lại chỉ có vị trí thứ 3 với 6 điểm kém hơn, các ứng cử viên khác thì khá hơn cả là Monaco đứng thứ 2 còn Lyon và Marseille tụt xuống thứ 10 và 11. "Siêu Mario, Ba-lô-ten-li đã trở lại, đúng như vậy, con người chìm nghỉm tại các giải Anh và I-ta-li-a đột nhiên nổi bật tại đội bóng miền Nam nước Pháp, hầu như cứ vào trận là ghi bàn. Song tại đội Nice, Ba-lô-ten-li không phải là cầu thủ “Tại sao luôn là tôi” với cả ý nghĩa tích cực lẫn tiêu cực trong tuyên ngôn dữ dằn của anh. Lý do đơn giản là đội bóng của HLV Luy-xiêng Pha-vrơ không chỉ có anh, không chỉ dựa vào mình anh. Chúng ta nên làm quen dần với những cái tên Bay-xơ, Đan-be, Xơ-ri, Ben-ăng-đa và nhất là mũi nhọn Plê-a. Anh này vừa ghi một hat-trick vào lưới Metz trong chiến thắng 4-2 trên sân khách mà trong đội hình không có Ba-lô-te-li. Nice đang được xem là ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vương mùa này lại Ligue 1, một giải đấu vốn hay xuất hiện những ông vua bất ngờ như trường hợp của Bordeaux và Montpellier trước thời kỳ thống trị của Paris Saints Germain.
Nhìn ra bầu trời châu Âu cho đến thời điểm này đâu chỉ có những mặt trời quen thuộc mà thú vị thay hàng loạt các hiện tượng nổi lên như những quầng sao tỏa sáng. RB Leipzig là anh nào mà dám nhảy tót lên thứ 2 bảng xếp hạng Bundesliga, kém Bayern Munich 2 điểm? Họ mới ra đời cách đây 7 năm bắt đầu từ giải ngoại hạng 5 và mới mùa đầu tiên được chơi ở hạng đấu cao nhất bóng đá Đức. Người Đức chưa quen, thậm chí ghen ghét đội bóng thăng tiến vùn vụt, “lính mới tò te” miền Đông nước Đức dám vỗ ngực “vác que đi đầu”.
Đội bóng này được công chúng gọi bằng cái tên “Bò húc” vì vừa được hãng nước tăng lực Red Bull và hãng xe hơi Lamborghini có biểu tượng con bò tài trợ. Tuy nhiên, xem đội bóng trẻ lạ lẫm này thi đấu thật sảng khoái. Lúc đầu là cuộc đua tra tấn thể lực đối phương, là lối chơi rắn, khó chịu, sau là bướng bỉnh, kiên cường phòng thủ và táo tợn nhịp nhàng, tinh khôn. Đội bóng trẻ nhưng tướng của họ-giám đốc điều hành R.Rang-ních thì đã lăn lộn qua nhiều CLB Bundesliga và HLV R.Ha-xen-hu-ét-tơn rất ăn ý, vừa già giơ và quyết đoán.
Cũng vừa đánh chiếm được vị trí thứ nhì như Leipzig tại Bundesliga là đội bóng Sevilla của Tây Ban Nha sau khi hạ đo ván 1-0 đội bóng vừa có được ngôi đầu ở vòng trước (Atletico Madrid). Cứ tưởng HLV bỏ ra đi theo tiếng gọi của kẻ nhà giàu và lắm tham vọng Paris Saints Germain thì Sevilla không còn là mình, song với việc ông thầy lão luyện Nam Mỹ Xan-pao-li được mời đến thay thế đã cho thấy đội bóng này còn có cơ mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Ngoài khả năng tranh chấp thứ hạng tại La Liga, Sevilla hiện đang bước đi đầy hứa hẹn ở Champions League. Giấc mơ của họ không chỉ là Europa League, giải hạng 2 châu Âu.
Bóng đá châu Âu bây giờ không chỉ có sự đan xen, đồng nhất về lối chơi và đồng đều về sức cạnh tranh của nhiều CLB. Đặc sản “không mèo nào chịu mỉu nào” của xứ Sương mù Anh quốc đang lan rộng ra nhiều giải đấu hàng đầu châu Âu. Sau những cuộc sắm sanh tốn kém để tăng cường sao số, với đám tướng mới, các đại gia đã thu hút hết sự chú ý của dư luận về phía mình. Tuy nhiên, sau những trận chiến đầu mùa đầy hứng khởi, họ đã bộc lộ những gót chân A-sin đáng lo ngại. Vì sao Man City chịu đến 6 trận liền không thắng trên các đấu trường? Triết lý của Guác-đi-ô-la chưa đủ thời gian để tiêm nhiễm, hoán cải đội quân phần thì già yếu cũ kỹ, phần thì chưa thể thoát xác khỏi lối chơi quen thuộc đã lâu. Với MU, tình hình còn khó khăn hơn nhiều. Ở Đức, những Dortmund không mạnh hơn mùa trước, Schalke, Wolfsburg… cũng vậy.
Nguyên nhân khác chính là đội bóng lớn phải phân sức thi đấu trên đấu trường châu Âu lại phải để quân tham gia các đội tuyển quốc gia giành vé đi World Cup 2018. Suy giảm thể lực, chấn thương liên miên hầu như không cho đội bóng nào có đủ phong độ và đội hình mạnh nhất trong mọi trận đấu. Lại phải nhắc đến câu “Trâu yếu lắm kẻ cầm dao”, có là hùm xám, có là kền kền hay gì đi nữa cũng phải sợ những đàn ong đua nhau vây ráp tấn công.
NGUYỄN ANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận