QĐND - Trong cuộc trả lời phỏng vấn Mundo Deportivo, cựu danh thủ Anh Gary Lineker nhận được câu hỏi: “Giữa Ronaldo và Messi, ai giỏi hơn?”. “Tôi rất thích Ronaldo nhưng thực sự Messi là cầu thủ đến từ hành tinh khác”.
Tiếp đó, theo phân tích của Lineker: “Đứng thứ 2 là Neymar nhưng tôi vẫn thích Neymar hồi còn chơi cho Barcelona hơn. Ngay sau cậu ấy là Harry Kane. Ronaldo từng rất tuyệt nhưng Neymar, Kane mới là tương lai của bóng đá thế giới”. Ngay sau khi Lineker trong vai người dẫn chương trình Match of the Day đưa ra những bình luận trên, The Sun (Anh) đã “chua” như thế này: “Có khi hai siêu sao Messi, Ronaldo chẳng để ý đến nhau đâu, nhưng giới truyền thông vì nhiều mục tiêu, cứ đẩy cuộc chiến giữa hai người tới bờ vực”.

Messi và Ronaldo trong một lần hiếm hoi hỏi thăm nhau thân mật. Ảnh: PA
Ronaldo là hiện thân của tiên đề Euclid: Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm là một đường thẳng. CR7 phá tan đường kẻ ấy bằng tốc độ của chiếc xe đua Công thức 1 (F1), có thể bẻ cong không gian và thời gian cho đến khi trái bóng nằm trong lưới đối phương.
Messi thì dẫn bóng theo học thuyết Einstein: Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm luôn là một đường cong. Leo di chuyển đến khung thành đối phương bằng những cú đảo người, lắc hông không thể đoán trước, cứ như thể một chú báo đen Nam Mỹ thông minh đang trêu đùa, vờn tốp thợ săn vậy.
Nếu Messi truyền cảm hứng, sự sáng tạo vô biên thì Ronaldo hiện thân cho sự khát khao hoàn thiện khả năng chơi bóng đến tận cùng.
Cứ ở đâu fan quá khích không ưa Ronaldo, họ lại gào to “Messi” và ngược lại. Ramos, Benzema úp mở Ronaldo chưa từng ngồi trước tivi xem Messi chơi bóng và tương tự, Messi không bao giờ thích xem Ronaldo thi đấu. Thật ra mùa giải vừa qua, Messi cũng bận lắm chứ. Rảnh rỗi là tiền đạo người Argentina tổ chức hôn lễ rình rang, về quê nhà đầu tư vào các dự án bất động sản-là những tổ hợp chung cư cao cấp. Ronaldo thì khoái đầu tư làm mới những khách sạn ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha mang thương hiệu CR7.
Cuộc chiến giữa Leo và CR7 lan cả vào các giảng đường ở đại học danh tiếng tại Mỹ, Anh, Pháp; và ngay cả các học viện phật giáo ở Ấn Độ, Myanmar, cũng có nhiều đề tài, thậm chí là bài giảng về sự khác biệt, đối chọi giữa chủ thể Messi và Ronaldo. Thậm chí, hai cái tên này còn là nơi diễn ra cuộc chiến tốn kém cả đống mỹ kim giữa các thương hiệu lớn. Xuống phố, Messi đi giầy Adidas thì Ronaldo bảnh bao khỏe mạnh diện áo phông Nike. CR7 mặc quần bò Armani thì Leo mặc áo Dolce&Gabbana. Ronaldo vung tay chém gió cốt khoe đồng hồ mới xuất xưởng của Time Force, thì đối thủ của anh, Leo, trưng đồng hồ Audemars Piquet. Báo chí bắn tin Ronaldo vừa gia hạn quảng bá cho thương hiệu dầu nhờn Castrol thêm một năm nữa, thì Repsol phải tức tốc cử đại diện đến nhà Messi chìa ra bản gia hợp đồng tài trợ. Nếu Ronaldo giải khát bằng Soccerade thì Leo mỉm cười với nhân viên nhà hàng: “Cho tôi một lon Gatorade”.
Dù mùa bóng này, Ronaldo đang chìm dần đều cùng Real nhưng không thể phủ nhận, CR7 chính là chất xúc tác tuyệt vời nhất để Messi ngày càng hoàn thiện kỹ năng chơi bóng tuyệt đỉnh của mình. Không có đối trọng Ronaldo, hẳn là Messi cũng kém hứng khởi.
VŨ THU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận