QĐND - Bóng đá là môn chơi tập thể, một tập thể đồng đều khát vọng, đồng đều tài năng ở tất cả các tuyến mới có thể đá chắc, đá hay và chiến thắng, mới có thể vươn lên thành số 1 ở một và nhiều giải đấu, nhiều mùa giải. Đội bóng Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Juventus hay Manchester United một thời là những đội bóng như thế.
Một tập thể số 1 không phải là đội bóng một người, một khái niệm thường nói quá lên nhưng đội bóng số 1 luôn cần một người số 1.
Real Madrid sẽ đạt được gì nếu những năm qua không có Rô-nan-đô? Không Mét-xi, Barca sẽ ra sao? Người yêu bóng đá nói đến đội tuyển Bra-xin vô địch thế giới đến 5 lần trước hết là nhắc đến tên Pê-lê. Tuyển Pháp thời đẹp nhất là gắn với Di-đan. Còn Hà Lan khai phá bóng đá tổng lực gắn với Cru-íp. Xe tăng Đức lì lợm, khoa học là khái niệm đi cùng Bếch-ken-bao-ơ…
Ở cấp độ thấp hơn, hơn 1/4 thế kỷ thành công rực rỡ của MU dưới thời A. Phơ-gu-xơn người ta không thể không nhắc đến E. Can-tô-na, Roi-kin. Thời kỳ đẹp gần đây nhất của Liverpool là có X. Giê-ra, Chelsea có Đrốc-ba, Arsenal có Vi-ây-ra rồi V. Péc-xi..
Lại nói đến những câu chuyện bộ ba, bộ tứ. Bộ ba Hà Lan bay vẫn cứ có Van Ba-xten là số 1. Tứ giác huyền ảo của Pháp có Pla-ti-ni là trung tâm, Tam tấu B-B-C, người đầu tàu đương nhiên là C. Rô-nan-đô. Một tam tấu khác có phần còn hay hơn là M-S-N nhất định Mét-xi là số 1…
Thật buồn cho MU, người luôn được bầu chọn là xuất sắc nhất mấy mùa giải qua vẫn chỉ là thủ môn Đ. Hê-a, mùa rồi A. Hê-rê-ra đoạt suất này chẳng qua do Hê-a vẫn ấp ủ ước muốn về với Real Madrid. Càng buồn cho Arsenal, người chơi hay nhất, máu lửa và hiệu quả nhất của họ là A. Xan-chét lại đang quyết ra đi. Và thời sự chuyển nhượng nóng bỏng nhất những ngày hè này lại đang xoay quanh Xan-chét và siêu sao Nây-ma của Barca.
Xan-chét quá hiểu vai trò số 1 của mình trong đội hình Arsenal và đương nhiên HLV lão làng A. Văng-giê cũng thừa hiểu điều đó. Những số 1 hay số 2 ở các đội bóng hàng đầu châu lục không bao giờ có thể về với Arsenal hoặc ngay thậm chí có về họ chưa chắc hẳn đã phù hợp với trở thành số 1 như Xan-chét. Huống chi tiền đâu để mua những siêu sao giá trên trời. Triết lý Văng-giê cùng sự lọc lõi của ông cứ mãi nặng lòng với kẻ đành tâm dứt áo ra đi. Bài học mất những Th.Ăng-ri, V. Péc-xi mà Arsenal trở nên sa sút đã quá đủ. Xan-chét chỉ còn một năm hợp đồng nên việc anh đòi lương cao đến 300.000 bảng/tuần là vô lý đối với những đội muốn mua anh và cả với chính Arsenal. Nhưng anh cứ đòi vì biết "Pháo thủ" quá cần anh còn Văng-giê thì dường như muốn đánh cược cả phần đời ngắn ngủi còn lại ở CLB ông thiết tha gắn bó vào ngôi sao số 1 của mình.
Bayern Munich đã ngãng ra, nhưng PSG vẫn nồng nhiệt mời gọi và vị giáo sư già vẫn cố thuyết phục, chờ đợi dẫu chỉ còn vài phần hy vọng. Còn Xan-chét, "Pháo thủ" còn vững tin trở lại, chí ít là tốp 4. Còn anh là còn sức hút cho những bản hợp đồng mới chất lượng vừa hợp với toan tính của giáo sư, vừa hợp với đòi hỏi nâng cấp đội hình của Xan-chét. Không có "Pháo thủ" số 1, Arsenal sẽ không thể bùng nổ, mùa bóng tới sẽ là mùa bóng cuối cùng rệu rã và tan nát của Văng-giê.
Liên quan đến cầu thủ đầu đàn Xan-chét còn là câu chuyện khủng khiếp hơn nữa gắn với Nây-ma. Tin tức PSG đưa ra gói tiền khổng lồ đến 220 triệu ơ-rô để kéo Nây-ma ra khỏi Barca không phải là hoang tin. Quỹ đầu tư Ca-ta có nổi số tiền đó và quan trọng hơn có hoặc không có được anh sẽ liên quan đến tầm vóc đứng đầu hoặc không trên đấu trường châu Âu của đội bóng thành Pa-ri.
Nhưng lại có tin rằng, nếu câu được Xan-chét, PSG sẽ có thể buông vụ Nây-ma. Vậy thì sự chờ đợi của Văng-giê sẽ hoàn toàn vô vọng. Cầu mong cho ông đừng phát điên vì thất bại này.
Barca, cả ban lãnh đạo đến từng cầu thủ và cựu cầu thủ đều muốn giữ và đã khuyên Nây-ma ở lại. Nhưng Nây-ma cần mình phải là số 1, phải đạt được danh hiệu Quả bóng vàng, phải là người dẫn đầu đoàn quân như anh đã và đang có được ở đội tuyển thế hệ mới Bra-xin. Anh đã sẵn sàng đứng sau Mét-xi mấy năm qua nhưng không thể chịu làm số 2 lâu hơn nữa hoặc thậm chí không biết đến bao giờ. Đấy là chưa kể chuyện tiền bạc, thứ đã đưa chân cha con anh đến với Barca.
Cần một tập thể mạnh đồng đều nhưng cũng luôn cần một người, một người số 1, một con quỷ, con hùm, con sói, con thiên nga… đầu đàn-ấy là nhu cầu của mọi đội bóng. "Con quỷ đỏ" đầu đàn của MU giờ là ai? Năm trước, không phải là đội trưởng Ru-ni mà là I-bra-hi-mô-vích. Năm nay Ca-rích cũng chỉ là đội trưởng hờ kiểu Ru-ni mà thôi. Lu-ka-ku tất nhiên chưa thể hoặc không thể. Mua-ri-nhô phải bồi dưỡng, nâng đỡ Hê-rê-ra từng bước vươn lên dẫn dắt. Tiền vệ này không đóng nổi vai trò đó, "Quỷ đỏ" còn lận đận. Cũng như vậy, những Chelsea, Man City, Liverpool... đâu chẳng cần những người cầm đầu, những động lực chủ máu lửa sống chết trong mỗi trận đấu khó khăn.
ANH NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận