Thứ Năm, 05/05/2016, 08:42

    Tham vọng của người Thái

    QĐND - Nhân chuyến công tác của Chủ tịch FIFA In-phan-ti-nô tới Thái Lan, lãnh đạo liên đoàn bóng đá nước này đã chìa cho người đứng đầu FIFA bản kế hoạch đăng cai World Cup.

    Phát biểu trong cuộc gặp gỡ Chủ tịch FIFA In-phan-ti-nô, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), ông Xô-mi-ốt khẳng định: “Thái Lan có tham vọng được đăng cai World Cup và sẽ làm tốt nếu được các thành viên FIFA tin tưởng”.

    Việc Thái Lan muốn đăng cai World Cup khiến dư luận hết sức bất ngờ, bởi Ca-ta sẽ là chủ nhà World Cup 2022. Nếu chiếu theo luật "bất thành văn" của FIFA là World Cup sẽ xoay tua các châu lục thì còn lâu ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mới trở lại châu Á. Trong khi đó, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ô-xtrây-li-a được cho là muốn đăng cai hơn cả. Thế nên dư luận đang hồ nghi không biết liệu có phải chuyện muốn đăng cai World Cup là chiêu đánh bóng của FAT.

    Chủ tịch FIFA In-phan-ti-nô (bên phải) trong cuộc họp báo với Chủ tịch FAT Xô-mi-ốt. Ảnh: FIFA 

    Sau khi nghe Chủ tịch FAT Xô-mi-ốt trình bày, Chủ tịch FIFA In-phan-ti-nô cho rằng: “Đây là một ý tưởng đáng ghi nhận. FIFA khuyến khích FAT tiến hành những công tác chuẩn bị cần thiết”. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA cũng phân tích những khó khăn khi Thái Lan muốn tổ chức World Cup và cho rằng, nhiều quốc gia liên kết đăng cai đang là xu hướng chung.

    Đây là lần đầu tiên kể từ khi đắc cử chức Chủ tịch FIFA vào tháng 2 vừa qua, ông In-phan-ti-nô có chuyến công du châu Á. Ông chỉ ghé qua hai nước là Hàn Quốc và Thái Lan. Ở Hàn Quốc, Chủ tịch FIFA đã có cuộc làm việc với Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và lãnh đạo Tập đoàn Hyundai Motor, Kia Motors. Khi hàng loạt quan chức FIFA bị cảnh sát Thụy Sĩ và FBI bắt vào năm trước, Hyundai Motor và Kia Motors đã dọa tẩy chay FIFA bằng cách xem lại hợp đồng tài trợ. Để xoa dịu đối tác và lấy lại hình ảnh cho FIFA, Chủ tịch In-phan-ti-nô đã hứa sẽ làm hết sức mình để cải tổ FIFA, giúp tổ chức này trở nên minh bạch hơn. Được biết, Hyundai Motor và Kia Motors đã quyết định gia hạn hợp đồng tài trợ cho FIFA đến năm 2022. Trong chuyến thăm và làm việc với FAT, ông In-phan-ti-nô cũng vui mừng thông báo: Tập đoàn Dalian Wanda chuyên phát triển các dự án bất động sản thương mại lớn nhất Trung Quốc, đã chính thức gia nhập hàng ngũ các đơn vị đối tác tài trợ hàng đầu cho FIFA với thỏa thuận kéo dài đến 15 năm, trị giá tài trợ ước khoảng vài trăm triệu USD.

    Ông In-phan-ti-nô cũng không giấu tham vọng kêu gọi những tập đoàn ở xứ Chùa Vàng tài trợ cho FIFA, đồng thời khẳng định trong sự hợp tác này, các bên phải thật sự tin tưởng nhau. Trước việc FAT muốn được đăng cai World Cup, ông In-phan-ti-nô một tay ủng hộ, tay kia thì chìa trước mặt Chủ tịch FAT Xô-mi-ốt bản kế hoạch mở rộng các đội bóng tham dự World Cup (2026) lên 40 đội. Thế rồi, Chủ tịch FIFA hứa hẹn nếu World Cup có 40 đội tham dự, thì châu Á đương nhiên sẽ có thêm ít nhất 2 suất nữa, thay vì chỉ 4,5 suất như hiện nay (4 suất chính thức và đội thứ 5 phải tranh vé vớt với đại diện của một trong những châu lục còn lại).

    Trong buổi họp báo ở Băng Cốc, Chủ tịch FIFA khẳng định: “Bóng đá không chỉ có châu Âu hoặc Nam Mỹ, bóng đá thuộc về thế giới, trong đó có châu Á. Tôi chẳng phải là một nhà lãnh đạo độc tài nên không áp đặt bất cứ điều gì với các thành viên FIFA. Thay vào đó, tôi thuyết phục mọi người nên mở rộng quy mô số đội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tôi cho rằng, dự án mở rộng World Cup là cần thiết vì trước hết, bóng đá là môn thể thao đại chúng ở tầm cỡ thế giới”, đồng thời hứa hẹn “sẽ xem xét nghiêm túc đề nghị đăng cai World Cup của FAT”. Kết thúc cuộc họp báo, Chủ tịch FIFA In-phan-ti-nô cho rằng: “Bản chất của bóng đá là đưa thể thao vượt qua mọi rào cản, mọi biên giới, giúp mọi người thân thiện, lại gần với nhau hơn. FIFA phải làm tốt các nhiệm vụ cơ bản đó. Và để làm tốt sứ mạng này, FIFA cần phải minh bạch hơn, quản trị tốt hơn và biết cách lắng nghe ý kiến của các liên đoàn thành viên hơn”.

    KHOA MINH

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...