QĐND - I-ta-li-a ra sân với đội hình B, cất nhiều trụ cột như: Chi-ê-li-ni, Ê-đê, Bút-phôn… trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, HLV Côn-tê sử dụng những cầu thủ lạ: Xtu-ra-rô, Da-da hay Bê-na-đê-xchi... Vì lẽ đó, không có gì ngạc nhiên khi CH Ai-len tỏ ra áp đảo, I-ta-li-a đành chấp nhận trận thua 0-1 bằng bàn thắng duy nhất của Bra-đi (phút 85)...
Dù thua trận, song I-ta-li-a cũng không lấy gì làm buồn, bởi trước trận đấu này, I-ta-li-a đã chắc ngôi đầu bảng E và chẳng dại gì phải chơi sòng phẳng với CH Ai-len. I-ta-li-a chơi giữ sức chuẩn bị cho trận quyết chiến với Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Được I-ta-li-a tạo điều kiện, CH Ai-len không ngại đút túi 3 điểm, qua đó đi tiếp khi là một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất (4 điểm sau 3 trận).

NINH BÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận