QĐND - Chỉ cách đây vài tháng, HLV Sean Dyche còn lọt vào danh sách đề cử cho danh hiệu “HLV hay nhất mùa” của Premier League 2017-2018. Giờ đây, nhà cầm quân 47 tuổi này đang là HLV có nguy cơ bị sa thải cao ở giải đấu cao nhất xứ Sương mù khi CLB Burnley ngụp lặn trong nhóm “cầm đèn đỏ”.
Sau 19 vòng đấu tại Premier League 2018-2019, Burnley mới chỉ giành được ba chiến thắng, hòa ba và thua tới 13 trận. Thành tích này quả là thê thảm khi mùa trước Burnley được mệnh danh là “ngựa ô”, còn HLV Sean Dyche được nhiều “đại gia” ve vãn. Đó là mùa giải mà Burnley với lực lượng không được đánh giá cao đã nhiều lần khiến các đội bóng lớn ôm hận với lối chơi chặt chẽ, khoa học, quyết liệt để cán đích ở vị trí thứ 7 Premier League.
Kỷ niệm ngọt ngào đã trở thành quá khứ và Burnley của HLV Sean Dyche đang đối mặt với nỗi lo xuống hạng. Mỗi trận đấu với Burnley lúc này chẳng khác nào một cơn ác mộng. Mới nhất, đội chủ sân Turf Moor thua đậm Everton 1-5, trước đó là thua Arsenal 1-3 và thất thủ trước Crystal Palace 0-2.
Có nhiều cách lý giải cho sự sa sút của Burnley, song nguyên nhân chính đến từ chính sách chuyển nhượng “thắt lưng buộc bụng” mà đội bóng áp dụng. Dường như mỗi lần bước vào mùa giải mới, Burnley thường hài lòng với mục tiêu trụ hạng hơn là mơ về những điều lớn lao. Trước khi mùa giải 2018-2019 khởi tranh, Burnley chỉ mang về sân Turf Moor 4 tân binh với chi phí khiêm tốn 29,7 triệu bảng Anh. Số tiền ít ỏi như vậy thật khó có thể mơ về cầu thủ chất lượng và thực tế những tân binh của Burnley chỉ là hàng “hết date”. Thủ môn Joe Hart sau khi bị Man City thải loại đã phiêu lưu hết Torino lại đến West Ham United và cuối cùng đành nương nhờ Burnley để cứu vãn sự nghiệp. Hậu vệ Gibson và tiền đạo Vydra thì được mua ở Championship (Giải hạng Nhất nước Anh), trong khi tiền đạo Walters là "hàng miễn phí".
Trong khi nhiều đội bóng khác ở Premier League liên tục làm mới và nâng cấp đội hình thì việc Burnley gần như dậm chân tại chỗ quả thật chẳng khác nào “tự sát”. Ở một đội bóng mà tìm mỏi mắt không thấy “sao”, các cầu thủ còn lại chỉ có chất lượng ở mức trung bình thì thật khó đòi hỏi Burnley giữ được sự ổn định. Dù Burnley đang thi đấu bết bát nhưng trong giới cầm quân, HLV Sean Dyche vẫn được đánh giá cao. Tuy nhiên, “tướng” tài mà quân kém chất lượng thì cũng không thể gây dựng cơ đồ. Ở thời điểm này, kể cả Burnley được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân nổi tiếng thế giới thì chắc gì tình hình của đội đã được cải thiện?
Điều mà Burnley cần lúc này là một cầu thủ có khả năng dẫn dắt lối chơi, điểm tựa tinh thần cho các đồng đội. Đó là mẫu cầu thủ không phải quá xuất chúng, danh tiếng nhưng biết cách tỏa sáng mỗi khi đội bóng cần. Ở các tuyến của Burnley lúc này đều có vấn đề. Burnley đang có hàng công kém nhất Premier League lúc này (ghi 17 bàn), trong khi hàng thủ cũng kém cỏi bậc nhất giải đấu (thủng lưới 43 bàn).
Burnley cần một cú hích để vượt khó, nhưng trong tay HLV Sean Dyche lúc này không có nổi một tuấn kiệt. Thị trường chuyển nhượng mùa Đông sắp mở cửa nhưng lãnh đạo Burnley chưa có ý định muốn “mở ví”. Không muốn chi nhiều tiền vào mua sắm cầu thủ, song ban lãnh đạo Burnley cần HLV Sean Dyche “liệu cơm gắp mắm” để giúp đội bóng cán đích an toàn.
Trong sự nghiệp, HLV Sean Dyche từng được mệnh danh là chuyên gia trụ hạng và đây là lúc để kiểm chứng xem danh xưng ấy có thật sự chính xác.
HOA LƯ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận