QĐND - Chỉ còn đúng một tuần nữa giải Ngoại hạng Anh mùa 2018-2019 sẽ mở màn; thời gian gấp lắm rồi nhưng hầu như mọi công việc tại các CLB lớn đều vẫn đang ngổn ngang bề bộn.
Không chỉ người hâm mộ bóng đá mà ngay chính ban lãnh đạo và HLV nhiều đội cũng đang thấp thỏm với tin đồn. Tin đồn về mua và bán, đi và đến của những ngôi sao; về phong độ của các cầu thủ cũ và mới; về mục tiêu, ý đồ trong mùa bóng mới; về phong cách ứng xử của các HLV… Thậm chí, hôm qua vừa có tin nóng hổi, giật gân về chuyện này thì hôm nay lại lập tức có tin đồn cùng những lời phán xét ngược lại.
Hôm trước, sau trận thua 1-4 của Manchester United trước Liverpool tại giải International Champions Cup (ICC) thì Mourinho bị vùi xuống tận bùn đen cùng dự đoán ông sẽ là HLV đầu tiên bị sa thải thì hôm sau, trận thắng Real Madrid 2-1 lập tức lại tràn gập những thông tin, lời phán xét tích cực về ông cùng đội bóng. Không một đội bóng nào nhiều tin đồn như M.U hay nói cách khác M.U cùng mọi HLV của họ luôn là tâm điểm đậm đặc nhất của mọi loại tin đồn, cả quá khứ lẫn hiện tại, cả trước, trong và kéo dằng dai suốt mùa bóng. Nếu nói đơn giản thì bởi M.U là CLB có thương hiệu lớn nhất, đông người hâm mộ nhất thế giới.
Hôm nay, người ta bảo những lời xóc óc chê bai, cằn nhằn về nhân sự M.U của Mou những ngày qua chỉ là cú lừa giới truyền thông. Ờ thì Mou ghét họ, hay gây sự với họ nhưng xem ra quả không có “ngôi sao truyền thông” nào nổi trội như ông. Không có những chiêu trò của ông công chúng bóng đá lại thấy buồn, lại thấy thiêu thiếu, kém hứng. Vậy là cuộc tung hứng của giới truyền thông (chủ yếu ở xứ sương mù) với Mou cứ kéo dài để góp vui, moi tiền đọc báo cùng hút sự quan tâm của thiên hạ. Hãy thử so sánh những ngày hè náo loạn của CLB giàu thành tích nhất hành tinh Real với những đại sự tày trời. HLV Zidane ra đi, HLV Lopetegui về thay thế, rồi Ronaldo chuyển sang Juventus vậy mà trước đó làm gì có lắm tin đồn.
“Cuộc chiến chuyển nhượng, hay “chợ hè” vốn phức tạp lắm cò kè, dền dứ lại thêm nhiều đòn gió, đòn ma kiểu Mourinho càng trở thành ma trận rối tinh, rối mù. Thiên hạ chỉ có thể nhận ra đằng sau tất cả là một M.U không những chưa có lực lượng mạnh hơn mùa trước mà còn bộc lộ sự suy yếu bởi lục đục, không có tiếng nói chung giữa ban lãnh đạo với Mourinho và giữa chính HLV này với đội ngũ cầu thủ cả già lẫn trẻ. Cả ba phía đều không tin nhau. Thực tế là đội hình M.U tưởng mạnh mà không. Số đông cầu thủ vẫn là từ thời A.Ferguson để lại. Trong số này Valencia và A.Young đều đã luống tuổi mà vẫn không thể thay thế. Trẻ hơn, những Ph.Jone và Ch.Malling mãi không vươn được lên như hy vọng. Trẻ hơn nữa, M.Rushford không có được sự tiến bộ rõ rệt, còn A.Martial thì chựng lại hẳn. Quân số tăng cường dưới thời Mourinho với những Matic, Lukaku và Pogba quả thực đã làm M.U mạnh lên nhiều song tổng thể chưa đủ để vượt lên Man City, Chelsea và Liverpool về cả lối chơi lẫn kết quả. Trong tình cảnh hiện tại, đòi hỏi sự bổ sung nhân lực của Mou rõ ràng là chính đáng. Có điều cách dùng binh của Mou và cách ông đưa ra yêu sách chuyển nhượng vừa kẻ cả, vừa xách mé khó chịu đã không được lòng ban lãnh đạo và cả một số cầu thủ ông muốn đưa về.
Chợ hè Premier League còn chưa đầy một tuần nữa là đóng và mùa bóng mới sẽ bắt đầu. Thời gian gấp gáp lắm rồi. Sa thải Mourinho ư? “Không ưa thì dưa có giòi” dư luận cứ đồn thổi thế chứ có điên mới thay tướng trước giờ xuất trận. Mà có phải ban lãnh đạo M.U không biết về tài năng cùng đức độ xù xì của “người đặc biệt”. Họ muốn đưa M.U sớm trở lại đỉnh vinh quang đã có mới mời đến Mou. Và đã dùng Mou thì không có chuyện kiên trì đào tạo nâng tầm các cầu thủ tiềm năng. Mà phải chi tiền, nhiều tiền để mua những tài năng đã được khẳng định. Mou không thể tự thay đổi, quả bóng quyết định vận mệnh M.U đang nằm trong chân ban lãnh đạo, cụ thể là Phó chủ tịch Ed Woodward. Trung vệ người Pháp Varane, ngôi sao đá cánh người Croatia Perisic cùng tiền đạo A.Griezmann đều đã mùa thứ hai không đến M.U bởi không phải là đích lựa chọn hoặc chưa chồng đủ tiền, Kovacic và Willian… cũng vậy. Trong khi đó lại có những tin đồn đáng sợ là Juventus và Real Madrid đang chèo kéo Pogba…
Một trung vệ, một tiền vệ và một cầu thủ đá cánh-“Đâm lao thì phải theo lao”, phải chiều Mourinho chăng? Nếu không, tin đồn đáng sợ nhất là chia tay Mourinho sẽ thành sự thật và M.U lại mù mịt tương lai.
ANH NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận