QĐND - “Tôi muốn khen học trò, không có lý gì trách họ cả. Chúng tôi không làm gì sai nhưng vẫn thua”, HLV Lu-ít En-rích-quê giãi bày khi Barca thua trận thứ ba liên tiếp mùa giải này. Phát biểu của Lu-chô (biệt danh của En-rích-quê) khiến người hâm mộ liên tưởng tới Ca-rôn Bớt, cựu Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Yahoo.
Sau khi chào đời, Yahoo nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường công nghệ thế giới với nhiều ứng dụng tiện ích như: Yahoo Messenger, Yahoo Mail, Yahoo Search… Theo New York Times, giai đoạn năm 1997-2009, Yahoo là thương hiệu “bất khả xâm phạm” với khoảng 600 triệu lượt truy cập mỗi ngày trên tất cả các website. Nhưng bây giờ, Yahoo gục ngã thê thảm, dần bị Google, Facebook,… loại khỏi cuộc chơi.
Trong ngày bị Hội đồng quản trị Yahoo sa thải năm 2011, CEO Ca-rôn Bớt cay đắng: “Chúng tôi không làm gì sai, vậy mà chúng tôi vẫn thất bại”. Ca-rôn Bớt không làm gì sai, nhưng trong thế giới vận động không ngừng, chính sách của bà lạc hậu thì khác nào tự sát. Theo giới công nghệ, Yahoo dần sụp đổ vì thiếu tầm nhìn và ngủ quên trên chiến thắng.
Barca mang hình ảnh của “gã khổng lồ” công nghệ một thời Yahoo. Trong hơn một thập kỷ qua, Blaugrana (biệt danh của Barca) đã chinh phục nhiều danh hiệu cao quý của làng túc cầu. Cách đây một tháng, người Barca còn vỗ ngực hô vang “không ngán bất cứ đối thủ nào” trong cuộc đua vô địch ở Champions League, La Liga và Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Nhưng sau khi bị Atletico Madrid, Real Sociedad hay Valencia hạ gục, Barca đứng trước nguy cơ “mất cả chì lẫn chài”. Sau 13 năm, Barca mới lại thua 3 trận liên tiếp.
Barca không làm gì sai, vẫn kiểm soát bóng nhiều, thi đấu áp đảo các đối thủ, song họ vẫn đón nhận thất bại cay đắng. Trong những trận đã qua, HLV En-rích-quê giữ nguyên đội hình xuyên suốt và không có thay đổi mang tính đột phá. Trên hàng công Barca vẫn là cái tên quen thuộc Mét-xi, Xoa-rét, Nây-ma. Trong khi ở hàng tiền vệ, những I-ni-ê-xta, Bút-quét hay Ra-ki-tic gần như không được nghỉ ngơi, ảnh hưởng tới thể lực. Ngoài ra, chuỗi 39 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường đã khiến các cầu thủ Barca tự mãn, ngủ quên trên chiến thắng.
Đây không phải là lần đầu tiên Barca dưới triều đại của En-rích-quê rơi vào khủng hoảng. Mùa giải trước, nội bộ của Blaugrana rối ren vì thành tích kém cỏi, thậm chí HLV En-rích-quê suýt bị sa thải bởi mâu thuẫn với trụ cột Mét-xi. Đó là thời điểm, Ban lãnh đạo Barca ra tối hậu thư yêu cầu nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải giúp đội nhà cải thiện thành tích, nếu không muốn phải ra đi. Rốt cuộc, En-rích-quê đã vượt qua thử thách, cùng Barca giành tới 5 danh hiệu.
Nhưng, Barca đang ở vào tình thế rất khác. Ở chặng nước rút, bất cứ sai lầm nào cũng khiến đội chủ sân Nou Camp phải trả giá. Barca đã bị loại khỏi Champions League, khoảng cách về mặt điểm số trên bảng xếp hạng La Liga cũng bị Atletico Madrid và Real san lấp. Nếu muốn thoát khỏi một mùa giải thất bại, Barca cần vực dậy tinh thần, tìm lại hình ảnh chiến thắng quen thuộc như cách họ vừa vùi dập Deportivo 8-0.
Barca vẫn còn nguyên cơ hội vô địch ở La Liga và cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Nhưng nếu vẫn duy trì màn trình diễn kém cỏi, Blaugrana sẽ mất tất cả. Mọi nhiệm vụ đang dồn lên đôi vai của En-rích-quê, ngoài việc giúp học trò lấy lại niềm tin, nhà cầm quân 45 tuổi cần tìm giải pháp đột biến giúp Barca vượt khó. Nếu không, En-rích-quê sẽ đi theo vết xe đổ của Ca-rôn Bớt và có thể Barca sẽ sụp đổ giống như hãng công nghệ Yahoo.
HỮU TRƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận