Thứ Tư, 11/10/2017, 22:08

    Trên đôi chân của Messi

    QĐND - Người hâm mộ bóng đá Argentina vừa có một đêm không ngủ. Mọi người đổ ra các đường phố ở thủ đô Buenos Aires để ăn mừng sau khi đội tuyển Argentina thắng Ecuador 3-1. Chiến thắng này đưa “những vũ công Tango” thẳng tiến tới Nga dự World Cup 2018. Một lần nữa Messi lại là nhân vật chính. Cái tên Messi xuất hiện trong hầu hết các câu chuyện từ bữa cơm đến nhà hàng và ngay cả trong giấc mơ của người Argentina lúc này…

    Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận Argentina thắng Ecuador 3-1 tại Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, máy quay liên tục bắt hình Messi. Anh cùng đồng đội khoác vai ăn mừng như thể vừa giành được chức vô địch. Ở đường piste, HLV Sampaoli như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Vậy là thảm họa đã không xảy ra với bóng đá Argentina khi đội tuyển nước này vượt khó để giành vé dự World Cup 2018. Vậy là Messi đã tỏa sáng đúng như kỳ vọng của người hâm mộ quê nhà. Không chỉ một lần lập công, Messi ghi tới 3 bàn.

      

    Niềm vui của Messi và đồng đội khi Argentina giành vé dự World Cup 2018. Ảnh: AP 
    Làm khách trên sân của Ecuador-nơi có độ cao gần 3.000m so với mực nước biển chưa bao giờ là điều dễ dàng với Argentina. Bằng chứng là đại diện xứ Tango luôn nhận kết quả hòa hoặc thua trên sân Ecuador kể từ năm 2001 tới nay. Khi tiền vệ Ibarra ghi bàn cho Ecuador ở phút đầu tiên, nhiều người đã nghĩ về một viễn cảnh tồi tệ cho Argentina. Nhưng bằng một phép màu nào đó, siêu sao Messi đã chơi thăng hoa khi ghi liền ba bàn ở phút 11, 18, 61, qua đó giúp đội khách thắng ngược 3-1. Messi tỏa sáng và Argentina giành chiến thắng là điều mà người hâm mộ xứ Tango đã chờ đợi từ lâu. Trên trang nhất, tờ Ole-nhật báo hàng đầu của Argentina, bình: “Trong cái lạnh cắt thịt ở Ecuador, thi đấu ở độ cao gần 3.000m so với mực nước biển và bị dẫn bàn trước nhưng Thượng đế Messi đã kịp tỏa sáng để giúp Argentina ngược dòng thành công. Hôm nay là ngày để chúng ta bày tỏ sự tôn kính với anh ấy. Messi, Messi, Messi. Hãy hát vang tên Thượng đế!”.

    Trước giờ bóng lăn, Messi là trung tâm của mọi sự chỉ trích. Chuỗi 4 trận “tịt ngòi” liên tiếp trong màu áo đội tuyển quốc gia khiến danh tiếng của chủ nhân 5 Quả bóng vàng FIFA bị ảnh hưởng. Trên mạng xã hội, người hâm mộ chuyền tay nhau bức ảnh chế cảnh Messi cùng đồng đội ngồi quây quần bên chiếc ti vi xem World Cup 2018. Trước những chỉ trích, Messi không thanh minh. Anh giữ im lặng và ra sân với quyết tâm lớn. Messi xuất hiện ở hầu hết các điểm nóng trên sân. Khi thì Messi lên tấn công, lúc anh lui về phòng ngự. Và màn tỏa sáng của Messi chính là thông điệp đáp trả lại dư luận.

    Với người hâm mộ bóng đá Argentina lúc này, Messi là “Thượng đế”. Trong khi với HLV Sampaoli thì tiền đạo sinh năm 1987 này đóng vai một vị cứu tinh. Messi đã cứu Sampaoli một bàn thua trông thấy khi cách đây không lâu, chiếc ghế huấn luyện của vị chiến lược gia này chẳng khác nào “chuông treo chỉ mành”. Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Ban tổ chức chủ nhà World Cup 2018 đã thở phào khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm tới có sự góp mặt của Messi và đội tuyển Argentina. Sẽ chẳng phải nói nhiều về thiệt hại nếu World Cup 2018 vắng Messi. Khi đó sức hút, bản quyền truyền hình… của giải đấu này hẳn giảm đi trông thấy.

    “Thượng đế” Messi đã không phản bội niềm tin của người hâm mộ Argentina. Lúc này ở xứ Tango, nhiều người hâm mộ đã lên sẵn kế hoạch sẽ cổ vũ sao cho đẹp, cho độc tại World Cup 2018.

     

    Niềm vui Colombia, nỗi buồn Chile

    Bóng đá Nam Mỹ đã xác định 4 tấm vé chính thức dự World Cup 2018, gồm: Brazil, Uruguay, Argentina và Colombia. Đội tuyển Chile gây thất vọng khi chỉ xếp thứ 6 chung cuộc, qua đó nói lời chia tay với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khi đội tuyển Peru sẽ đá play-off với New Zealand để giành tấm vé vớt tới Nga.

    HỮU TRƯỞNG

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...